Vợ đòi ly hôn nếu phải ở cùng bố mẹ chồng

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi và vợ mới cưới nhau được có hơn 4 tháng vậy mà giờ cô ấy kiên quyết bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở riêng. Nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ ly hôn.

Hai vợ chồng tôi quen và yêu nhau qua một người bạn. Cô ấy 23 tuổi, kém tôi 5 tuổi. Quê bố mẹ vợ tôi ở Hưng Yên còn tôi thì sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Sau khi cưới, tôi và vợ ở cùng bố mẹ tôi và vợ chồng người anh trai tại nhà của bố mẹ. Mỗi gia đình nhỏ một tầng, khá rộng rãi và không va chạm với nhau.

Ngay từ hồi yêu nhau, vợ tôi đã tỏ thái độ không thích sống cùng bố mẹ chồng nhưng vì lương hai vợ chổng cũng tròm trèm chục triệu nên chúng tôi chưa đủ tiền mua nhà. Tôi thuyết phục cô ấy ở với bố mẹ một vài năm, tích lũy rồi vay mượn thêm để mua một căn hộ nhỏ, cô ấy đồng ý.

Vậy nhưng mới chỉ về làm dâu được hơn 4 tháng mà cô ấy đã tỏ ra nhiều khó chịu với nếp sống gia đình tôi. Vợ tôi sinh ra ở quê, con nhà nông nhưng lại là con út, rất được chiều. Cô ấy không thạo nấu ăn, bếp núc, hay ngủ dậy muộn trong khi mẹ tôi rất chịu khó, nấu ăn ngon nên mẹ tôi phải chỉ bảo, hướng dẫn và nhắc nhở con dâu từng tí một. Nhiều khi vậy vợ tôi lại tỏ ra giận dỗi, quay sang cáu kỉnh với chồng. Ngược lại, chị dâu tôi lại khéo, tỏ vẻ nghe lời mẹ nên mẹ tôi hay đưa ra so sánh hai chị em khiến khoảng cách giữa vợ tôi, mẹ và chị dâu ngày càng xa.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi cũng đã nói chuyện với vợ rằng cô ấy nên để ý, chịu khó và nhường nhịn hơn. Chuyện mẹ chồng – nàng dâu là chuyện muôn thuở, mẹ vốn tính cẩn thận, khéo léo trong khi vợ tính vô tư, tềnh toàng nên cả hai điều chỉnh là ổn. Vợ nghe tôi nói nhưng tỏ thái độ không đồng tình, cô ấy bảo cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi phải sống chung cùng bố mẹ, anh chị tôi và nhất định bảo tôi ra ngoài thuê nhà ở nếu không thì ly hôn.

Thú thực, tôi thấy vợ mình quá trẻ con và suy nghĩ hồ đồ. Cô ấy chỉ biết nghĩ cho mỗi mình, không nghĩ đến người khác.

Bây giờ tôi không biết phải làm như thế nào. Việc đi ra ngoài thuê nhà hay vay tiền của mọi người mua nhà thì chắc chắn bố mẹ tôi sẽ không chấp nhận rồi. Dù gì, bố mẹ tôi cũng có nhà cửa đàng hoàng, việc gì phải đi thuê. Nhưng trước sự kiên quyết của vợ tôi cũng cảm thấy bối rối. Cô ấy bảo tôi nếu thương vợ thì hãy dọn ra ngoài sống chứ cô ấy không thể tiếp tục ở cùng gia đình tôi nữa.

Tôi phải làm gì để trọn vẹn hai bên? Dù gì vợ chồng tôi mới cưới nhau, tôi vẫn yêu cô ấy và chắc chắn cô ây cũng vậy, việc ly hôn là điều không mong muốn.

N.M (strong_....@gmail.com)/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.