Chồng đòi chia đất cho con riêng
Tâm sựBao năm qua tôi đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận việc chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến giờ anh ta càng quá đáng hơn, đòi tôi phải đồng ý chia một mảnh đất do 2 vợ chồng tôi mua cho con riêng.
GĐXH - Tôi không ngờ một lần vô tình tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng/tháng tại họp lớp lại khiến tình bạn 47 năm tan vỡ.
Bao năm qua tôi đã mắt nhắm mắt mở chấp nhận việc chồng có con riêng bên ngoài, nhưng đến giờ anh ta càng quá đáng hơn, đòi tôi phải đồng ý chia một mảnh đất do 2 vợ chồng tôi mua cho con riêng.
Cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn thì mới đây chồng cũ nhờ bạn gọi điện cho tôi thông báo anh ta đang bị ung thư giai đoạn cuối, nếu không có tiền phẫu thuật sẽ chết bất cứ lúc nào. Anh ta muốn tôi vay giúp 300 triệu để chữa bệnh...
GĐXH - Sống tiết kiệm là tốt nhưng thực sự tôi phải "bỏ của chạy lấy người" khi gặp phải anh người yêu "vắt cổ chày ra nước".
Con gái tôi đang học lớp 9, nhưng đã có bạn trai 27 tuổi, cũng vì chuyện yêu đương mà việc học hành gần đây sa sút hẳn.
GĐXH - Thật sự khi viết những dòng tâm sự này, tâm trạng của tôi vô cùng rối bời!
Chồng tôi là người có tiền, có địa vị, bởi vậy tôi luôn phải sống trong vỏ bọc gia đình hạnh phúc, nhưng không ai biết rằng về nhà anh ta thường xuyên đánh đập, chửi bới tôi thậm tệ, công khai cặp bồ bên ngoài.
GĐXH - Các cô gái trẻ à, nếu ai nghĩ đến việc tranh vợ cướp chồng của người khác để hưởng thụ cho nhanh thì xin dừng lại, hãy nghĩ đến đứa con của mình sau này.
Có hôm 9h tối về đến nhà, tôi thấy chồng vẫn nằm dài chơi điện tử. Khi thấy tôi về anh ấy mới vội vàng đi vào bếp nhưng giờ đó mới nấu thì biết bao giờ mới được ăn
GĐXH - Tôi nhìn sang chồng, thất thần một hồi lâu. Anh ấy vẫn ngủ ngon lành, "kéo gỗ" như mọi đêm. Nhưng đêm nay, tôi chỉ thấy trong tim trống rỗng.
Dù gia đình khá giả và vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ, tôi vẫn quyết định đến nhà vợ ở rể với hy vọng có được hạnh phúc hôn nhân.
GĐXH - Tôi thương con, không muốn nó có cuộc sống giống tôi, vất vả như tôi, nhưng tôi không biết bản thân có làm được hay không?
Nghe những lời con nói, mẹ già như đứt từng khúc ruột. Đứa con mà người mẹ hy sinh, lo lắng mọi thứ muốn mẹ về quê để không khí gia đình bớt ngột ngạt.
GĐXH - Sống chung với bố mẹ chồng đã khó, giờ tôi còn phải sống chung với cả chị chồng và con của chị ấy.
Nghĩ đến cảnh bị cả nhà vợ coi thường, tôi chỉ muốn bỏ tất cả về quê, sống cùng bố mẹ già.
Sau 5 năm kết hôn, nàng dâu chẳng thể ngờ chồng lại cùng mẹ chồng "qua mặt" mình lén lút đem chính số vàng hồi môn mẹ đẻ cho trước đó để đi bán chốt lời lấy tiền tiêu pha.
GĐXH - Tôi cũng không biết ngày trước chị ấy đã khổ thế nào. Mười hai năm chịu khổ, sao đến lúc sướng lại bỏ chồng tôi?
GĐXH - Tôi ly hôn ở tuổi 38, bởi tôi chọn sai vợ - sai cả đời người.
Chuyện hệ trọng thế này mà các con không nói cho vợ chồng tôi. Nếu tôi không hỏi đến ngôi nhà đó thì các con định giấu đến khi nào đây?
Tôi nghe con hỏi xin 100 triệu mà sửng sốt.
Khi mẹ vợ lập di chúc để lại tài sản cho mình, tôi bàng hoàng, không thể nào tin nổi.
GĐXH - Chỉ vì một lần sai lầm, tất cả những điều tôi đã làm đều tan biến như chưa từng tồn tại. Mẹ chồng quay ngoắt, không cho tôi cơ hội giải thích. Ánh mắt bà nhìn tôi như kẻ thù.
GĐXH - Sex Education – dù là một bộ phim nói nhiều về giới tính – nhưng lại dạy tôi điều quan trọng hơn cả: Cảm xúc, nếu không được đối diện, sẽ luôn âm thầm lớn lên thành tổn thương. Và đôi khi, bài học nuôi dạy con không nằm ở việc giúp con vượt qua nỗi buồn thật nhanh, mà nằm ở chỗ cùng con bước qua nỗi buồn ấy một cách chậm rãi và tử tế.
GĐXH - Tôi gọi về kể cho ba mẹ vợ tình hình nhưng cái tôi nhận lại chỉ là: "Cưới con gái nhà này về rồi thì tự mà chịu trách nhiệm".
Con rể mặt tái mét, lắp bắp không nói được gì. Tôi đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.
Chả hiểu sao bố chồng tôi lại nghĩ ra cái việc cồng kềnh ấy nhỉ?!?
Tôi không ngờ bố chồng lại giấu diếm cả nhà làm hành động này.
Bố tôi nằm liệt giường bao năm nay, mấy ngày nay mẹ gọi điện báo rất mệt có thể không qua khỏi, tôi bàn với chồng cuối tuần về thăm bố, nhưng chồng tôi lại gạt phắt không đồng ý vì lý do tốn kém, "không để làm gì".
Người yêu tôi hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng cả năm chẳng thấy anh làm gì bao giờ. Ngoại trừ tính đó thì tôi thấy mọi thứ của anh đều ổn.