Vợ tôi sống hết lòng vì chồng con, không hề ngoại tình nhưng vẫn luôn khắc khoải mối tình cũ
Tâm sựCó những đêm, tôi giả vờ như đã ngủ và nhận ra tôi lại thấy vợ mình lặng lẽ lướt Facebook, dừng lại rất lâu ở trang cá nhân của người cũ.
GĐXH - Tôi không ngờ một lần vô tình tiết lộ lương hưu 20 triệu đồng/tháng tại họp lớp lại khiến tình bạn 47 năm tan vỡ.
Có những đêm, tôi giả vờ như đã ngủ và nhận ra tôi lại thấy vợ mình lặng lẽ lướt Facebook, dừng lại rất lâu ở trang cá nhân của người cũ.
GĐXH - Hắn không nhận là bỏ con, còn hỏi ngược lại tôi: "Như thế nào là bỏ con?". Giờ con tôi đã hơn 1 tuổi thì hắn đòi đưa con cho hắn.
Cuộc đời này thường cứ xuất hiện biến động vào lúc mọi thứ đang êm ái nhất.
GĐXH - Nhiều lúc tôi nghĩ thôi lấy đại một người chồng cho xong chuyện, sau đó không ổn thì ly hôn được không mọi người? Chứ chờ đợi được người tôi thích đến bao giờ đây?
GĐXH - 10 năm hy sinh cho gia đình chồng, cứ nghĩ sẽ hạnh phúc nhưng giờ tôi chỉ muốn ly hôn…
Đằng nào thì cũng mang tiếng rồi nên tôi chẳng cả nể gì ai nữa.
Tôi về quê, nhưng lòng cứ nhấp nhổm. Nhớ cháu, nhớ con.
GĐXH - Thật sự chỉ là giây phút cảm nắng thôi, chứ tôi không hề có ý định chấm dứt việc hôn nhân…
GĐXH – Vợ tôi còn có ý định bán vàng tiết kiệm của hai vợ chồng để đặt vé vào tận nơi để được nhìn tận mắt những idol bằng xương bằng thịt của cô ấy.
GĐXH - Đến giờ tôi cũng không hình dung được trước đây chồng tôi đã trải qua những gì, hay mắc bệnh tâm lý?
GĐXH - Nếu vợ có đọc được câu chuyện này, tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng: "Xin lỗi em và cảm ơn em!".
GĐXH - Nhiều đêm tôi nằm nghĩ, có lẽ, điều bố mẹ tôi lo sợ cũng không phải không có căn cứ. Không phải cứ cho đi tất cả là sẽ nhận lại được điều mình mong muốn.
Hóa ra tôi cố gắng đến vậy, coi trọng gia đình chồng tương lai như vậy, nhưng tất cả lại chẳng được người ta quan tâm...
GĐXH - Anh thừa nhận tất cả, thậm chí còn nói rằng đó là tiền của anh, anh làm gì là việc của anh, miễn vẫn đưa đủ tiền cho tôi hàng tháng là được.
Anh trai đã cùn, chị dâu còn chanh chua đanh đá hơn.
Là người vợ tào khang tận tụy 15 năm, tôi thấy đau vì hóa ra chồng không hề có ý định cho tôi cùng đứng tên mảnh đất giá hàng chục tỷ đồng mà anh mới được bố mẹ cho.
GĐXH - Chỉ vì như vậy mà chồng tôi có thể ngoại tình sao? Tôi phải làm thế nào bây giờ? Chấp nhận tha thứ vì tôi cũng có lỗi hay dừng lại?
Trong lần tình cờ ấn vào lịch sử tìm kiếm Google Maps của vợ, tôi choáng váng khi thấy cô ấy tìm đường đến nhà nghỉ cách cơ quan không xa.
GĐXH - Tôi rất muốn ly hôn nhưng con còn quá nhỏ. Bà ngoại thì cứ khuyên "Con trai ai chả vậy" không muốn tôi bỏ, vì thương cháu trở thành đứa trẻ không có bố.
Có những điều, nếu được nghe từ sớm, có lẽ chúng ta đã không phải lớn lên trong lặng lẽ và tổn thương đến vậy.
Sáng hôm sau, khi vợ đang chuẩn bị bữa sáng, tôi đặt phong bì lên bàn. Bên trong là một tờ giấy.
Trong đám hỏi, vợ sắp cưới bị ngất xỉu và khi vào viện tôi phát hiện cô ấy đã có bầu 6 tuần nhưng đau đớn thay là không phải của tôi
Vợ chồng tôi tổng thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 30 triệu đồng, gia đình có 2 con nhỏ đang đi học tốn kém. Tôi không biết có nên cố bám trụ ở thành phố hay nên về quê làm việc để bớt áp lực tài chính.
GĐXH - Chắc chẳng có ai như tôi, vô lo vô nghĩ giấu giếm mọi chuyện, cứ tưởng là sẽ êm xuôi, nhưng thực ra lại là bắt đầu của một tấn bi kịch.
Mới đây mẹ tôi gọi các con về họp gia đình, bà muốn mọi thứ phải rõ ràng để khi mẹ không còn, anh em không mâu thuẫn. Bà nói tôi khá giả nên căn nhà của bố mẹ sẽ chia thừa kế cho 4 em gái vì các cô khó khăn hơn tôi
Chồng tôi có chơi một vài loại tiền ảo, nhưng đều là những đồng không uy tín, có dấu hiệu lừa đảo, để bán được số tiền ảo đó, chồng tôi phải nạp tiền thật vào hệ thống. Sau nhiều lần, anh bị lừa đến cả trăm triệu đồng nhưng vẫn tin mình có thể làm giàu bằng tiền ảo.
GĐXH - Bố mẹ anh khuyên hai đứa sửa đổi để cưới. Nhắc nhở anh trước mặt tôi, bác gái còn khuyên tôi có bầu, cưới sớm đi.
Mẹ chồng đang giữ hộ hơn 20 cây vàng và 100 triệu đồng tiền hồi môn của tôi nhưng khi tôi xin lại để gom mua nhà thì bà gạt phắt đi, rằng đó là quà cưới kỷ niệm, ai lại bán đi. Làm như thế là không tôn trọng hai bên gia đình, nhất là người tặng....