Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ chồng đưa 100 triệu lúc mua nhà, hơn 5 năm sau, lời yêu cầu của bà khiến tôi uất nghẹn

Thứ ba, 18:35 20/05/2025 | Tâm sự

GĐXH – Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát. Tôi không ngờ, là người thân ruột thịt nhưng mẹ chồng lại cố dồn nhà tôi vào thế khó như vậy.

Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 12 năm, có hai con, một trai, một gái. Bé lớn học lớp 4 còn con gái đang học lớp 1. Cuộc sống của gia đình tôi không dư dả nhưng luôn cố gắng cho con cái học hành đàng hoàng, tử tế.

Nói về chồng tôi, anh là người biết lo cho gia đình, không chơi bời, nhậu nhẹt gì cả. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của anh là khá nhu nhược, nhất là những gì liên quan đến bố mẹ đẻ.

Vì vậy, mỗi khi cần đưa ra quyết định việc lớn gì mà có ý kiến của bố mẹ, y như rằng, anh sẽ nghe theo lời ông bà mặc dù tôi đưa ra lời phản đối. Điển hình như hồi chúng tôi mua nhà, tôi muốn mua chung cư vì chỉ phải vay thêm 500 triệu. Hơn nữa, khi ấy, tôi sắp sinh bé thứ hai, muốn ở trên cao để cho không khí thoáng đãng, tốt cho sự phát triển của em bé.

Thế nhưng, khi biết chúng tôi có ý định mua nhà, bố mẹ chồng lại khăng khăng yêu cầu chồng tôi phải mua nhà mặt đất cho bằng được. Lý do là mua nhà mặt đất sau có bán cũng được giá hơn, còn chung cư thì sợ lỗ.

Mẹ chồng đưa 100 triệu lúc mua nhà, hơn 5 năm sau, lời yêu cầu của bà khiến tôi uất nghẹn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Dù biết điều bố mẹ chồng nói không phải không có lý nhưng cũng phải tùy thuộc vào hoàn cảnh. Bởi nếu muốn mua một căn nhà đất trong ngõ nhỏ thời điểm ấy là nhà tôi thiếu hẳn một nửa giá trị căn nhà.

Mà trong bối cảnh tôi sắp sinh, ở nhà chăm con, mình chồng tôi đi làm không thể cáng đáng nổi số tiền cả gốc lẫn lãi mỗi tháng được. Nó sẽ rất áp lực đối với một cặp vợ chồng trẻ.

Tuy nhiên, dù tôi có phân tích, bố mẹ chồng cũng không nghe. Ông bà đưa cho chồng tôi 100 triệu, nói là góp để mua nhà đất. Và không hiểu bằng thế lực nào, chồng tôi lại gật đầu đồng ý. Vậy là tôi đành phải nghe theo, đi vay mượn khắp nơi và biết trước tương lai sẽ phải còng lưng đi trả nợ.

Quả đúng như vậy, hơn 4 năm sau khi mua một căn nhà trong ngõ theo ý bố mẹ chồng, không biết bao nhiêu lần, vợ chồng tôi cãi nhau, thậm chí suýt đưa nhau ra tòa vì áp lực tiền bạc.

Chồng tôi cày ngày cày đêm để lo tiền trả nợ. Còn tôi, phải cáng đáng tất cả từ tiền điện, tiền nước, bỉm sữa, thuốc men, sinh hoạt phí trong nhà đến học hành cho con. Chưa kể, có những tháng phát sinh, tôi phải đi vay anh chị em bạn bè mới đủ để xoay sở. Nhiều lúc nghĩ thương con cũng phải chịu khổ cùng bố mẹ nhưng không biết làm thế nào.

Khoảng 1 năm trở lại đây, khi số nợ dần vơi đi, tôi và chồng mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng, chưa được bao lâu, mẹ chồng đã gợi ý chuyện mang tiền về tu sửa lại căn nhà ông bà đang ở.

Khi tôi nói để thư thư ít năm nữa vì nhà tôi chưa có tiền, nào ngờ, mẹ chồng lập tức đưa ra đề nghị bán nhà vì nếu bán cũng được lãi nhiều so với lúc mua. Một phần đem về sửa nhà cho ông bà, phần còn lại, tìm mua một căn chung cư cũ vừa tiền là được, vẹn cả đôi đường.

Bà cũng không quên kể công rằng chúng tôi mua được căn nhà đó tất cả là nhờ ông bà quyết và đưa thêm tiền. Thậm chí bà còn nhấn mạnh "100 triệu hồi đấy rất to".

Khi con cái đang học hành yên ổn, dĩ nhiên, tôi cũng không muốn chuyển nhà, chuyển trường cho con nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bán nhà.

Nghĩ mẹ chồng chỉ nói vậy, nào ngờ, lần về quê có giỗ, trước mặt cả nhà, bố mẹ chồng thẳng thừng yêu cầu nhà tôi là con trưởng phải có trách nhiệm với bố mẹ. Nếu không về được, có thể đưa tiền để ông bà ở quê thuê người lo liệu.

Nghe mẹ chồng nói, tôi chỉ biết mỉm cười chua chát. Tôi không ngờ, là người thân ruột thịt nhưng bố mẹ chồng lại chỉ biết đến tiền. Nếu chúng tôi bán nhà và đưa số tiền khoảng 2 tỷ theo yêu cầu của ông bà, thì gia đình tôi sẽ ra sao, hai đứa cháu của ông bà sẽ như thế nào.

Vì chuyện này, suốt mấy tháng nay, mẹ chồng liên tục gọi điện thúc giục. Giờ các con tôi chuẩn bị nghỉ hè, mẹ chồng chủ động bảo đón các cháu về quê để vợ chồng tôi trên thành phố thu xếp chuyện nhà cửa cho nhanh gọn.

Thực sự, mẹ chồng làm vậy khiến tôi ức chế vô cùng. Giờ tôi có nên bán nhà lấy tiền đưa tiền cho mẹ chồng để sau này đỡ bị bà quấy rầy nữa hay không?

Tôi bật khóc với hành động của mẹ chồng khi đi lễ chùaTôi bật khóc với hành động của mẹ chồng khi đi lễ chùa

GĐXH - Tôi nghĩ mình giỏi giấu cảm xúc nhưng thực sự, nước mắt tôi đã tuôn ra. Trong không gian thanh tịnh ở chùa, tôi vừa cảm thấy nhỏ bé vừa thấy lòng mình như được gột rửa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà

Tâm sự - 9 giờ trước

Mảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".

Ngoại tình trong lúc tuyệt vọng, tôi trả giá bằng cuộc hôn nhân tan nát

Ngoại tình trong lúc tuyệt vọng, tôi trả giá bằng cuộc hôn nhân tan nát

Tâm sự - 3 ngày trước

GĐXH - Sau những tháng ngày hôn nhân ngột ngạt vì nợ nần và cờ bạc, tôi đã phạm sai lầm khi ngoại tình. Biết chuyện, mẹ chồng lập tức thay khóa cửa, cấm tôi gặp con.

Top