Nhìn vợ "hú hí" với nhân tình, tôi vẫn bình tĩnh mở điện thoại ra quay
Về đến nhà, tôi được chứng kiến ngay cảnh vợ tôi hú hí với nhân tình trong phòng ngủ, trên chiếc giường của hai vợ chồng. Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bắt quả tang vợ ngoại tình.
Hai hôm nay tôi luôn suy nghĩ có nên viết lá đơn ly hôn hay không? Vợ chồng ở với nhau 5 năm trời, 2 con còn nhỏ dại. Nếu tôi bỏ vợ bây giờ, các con tôi là người khổ đầu tiên. Điều này tôi không muốn một chút nào vì tôi là người sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ bé. Nên tôi không muốn con mình phải vắng cha hay mẹ trong quãng thời gian thơ ấu.
Nhưng nếu cứ tiếp tục đối mặt với người vợ ngoại tình này, tôi không biết đến khi nào thì mình sẽ phát điên mà đánh đập, chửi mắng cô ấy, khiến các con sợ hãi.
Tôi là người đàn ông có học thức, tôi tốt nghiệp thạc sĩ tại một trường đại học danh tiếng. Tôi nhận sự giáo dục cứng rắn từ người cha ngay từ khi còn nhỏ. Vì vậy mà tôi không bao giờ đánh phụ nữ, không bao giờ nói lời tổn thương tới người khác. Tôi tự hào rằng trong hơn 30 năm cuộc đời, lúc nào tôi cũng bình tĩnh để xử lý ổn thỏa mọi việc, dù gấp hay không gấp mà mình gặp phải.
Hiện tôi đang làm tại phòng nghiên cứu của một công ty lớn. Công việc quanh năm suốt tháng nhốt mình trong căn phòng khiến tôi cũng bị chai sạn đi cảm xúc. Tôi thừa nhận mình ít có ham muốn trong chuyện ấy, nhưng tôi vẫn cố gắng đáp ứng vợ mỗi khi cô ấy có yêu cầu.

Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bắt quả tang vợ ngoại tình. Ảnh minh họa
Vợ tôi đang làm trưởng phòng hành chính nhân sự của một công ty. Cô ấy được học hành đến nơi đến chốn, ăn nói nhỏ nhẹ, nết na thùy mị. Bố mẹ vợ tôi cũng là những người khiến tôi vô cùng tôn trọng. Thế nhưng, sự việc tày trời mà tôi vừa chứng kiến cách đây 2 hôm khiến tôi bàng hoàng, không thể tin vào mắt mình.
Hôm đó, như mọi ngày, tôi đi làm. Bình thường tôi sẽ về lúc 6 giờ chiều. Nhưng trước đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi (cách nhà chúng tôi một km, vợ chồng tôi gửi 2 con bên đó). Mẹ tôi nói rằng, con gái thứ 2 của tôi có hiện tượng nóng da. Bà rất lo không biết xử lý như thế nào. Gọi điện cho con dâu thì không thấy bắt máy, mẹ tôi liền gọi cho tôi, dặn tôi về sớm tạt qua hiệu thuốc mau ít thuốc hạ sốt cho con.
Vừa nghe thấy con bị ốm, tôi xin về luôn. Mang thuốc về nhà bà nội và phụ mẹ tôi cho con uống xong thì con nôn ra áo. Tôi vội vã về nhà lấy thêm quần áo đến để thay cho con.
Về đến nhà, tôi liền được chứng kiến ngay cảnh vợ tôi hú hí với nhân tình trong phòng ngủ, trên chiếc giường của hai vợ chồng. Chưa khi nào tôi nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, bắt quả tang vợ ngoại tình. Cửa phòng ngủ khép hờ, vẫn có thể nhìn rõ cảnh bên trong. Không hiểu sao lúc đó tôi bình tĩnh đến mức lấy điện thoại ra quay lại.
Tôi không biết mình quay lại cảnh vợ ngoại tình để làm gì. Đầu óc tôi lúc đó cứ như không phải là tôi vậy. Tôi chỉ biết nếu không quay lại, có thể tôi sẽ cho rằng chuyện này chưa hề xảy ra, vợ tôi vẫn đang ở công ty chứ không phải ở nhà làm ba chuyện lăng nhăng với người đàn ông khác.
Sau rồi tôi im lặng vào phòng của 2 con, lấy quần áo và khẽ khàng rời khỏi nhà. Trên đường trở về nhà mẹ tôi, trong đầu tôi chỉ chứa một ý nghĩ, sao cô ấy không thuê phòng khách sạn. Nếu vợ tôi làm vậy, tôi đã không biết chuyện, tôi vẫn sẽ sống trong hạnh phúc mà tôi ao ước. Tại sao cô ấy lại ngang nhiên dắt trai về tận nhà tôi, lên giường của tôi để làm chuyện tày trời đó.

Tôi có nên xóa đoạn phim đi và sống như một gã đàn ông bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết. Ảnh minh họa
Tôi không xem lại đoạn video đó một lần nào từ hôm đó đến nay. Mấy lần tôi định xóa đi, coi như chưa từng biết, thế là gia đình vẫn sum vầy. Nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn giả tạo của vợ, tôi lại hận đến mức muốn vứt lá đơn ly hôn vào mặt cô ấy, muốn cô ấy nếm mùi đau khổ. Nhưng tôi thương các con tôi.
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên xóa đoạn phim đi và sống như một gã đàn ông bị vợ cắm sừng mà không hề hay biết. Hay vẫn nên viết lá đơn ly hôn rồi chia tay vợ? Tôi vẫn giữ đoạn phim, như một bằng chứng phản bội của vợ, để nếu có tranh chấp trên tòa, cô ấy cũng không đủ tư cách nuôi con.
Tôi biết, trừ khi bất đắc dĩ tột cùng, tôi mới làm như vậy. Tôi nghĩ, có thể nếu vợ tôi dừng hẹn hò với nhân tình, tôi sẽ cho cô ấy cơ hội. Nhưng tôi không muốn vợ biết rằng tôi đã biết chuyện. Tôi muốn giữ thể diện cho bản thân. Vì vậy, tôi rất cần lời khuyên, ý kiến của mọi người. Làm thế nào để vợ tôi im lặng cắt đứt với gã nhân tình đó?
Theo Trí Thức Trẻ
Tuần được nghỉ mỗi Chủ nhật, sếp luôn gọi giao việc, sáng thứ Hai hỏi xong chưa
Tâm sự - 16 giờ trướcTôi ước mình có quyền phớt lờ điện thoại, tin nhắn của sếp vào ngày nghỉ duy nhất trong tuần, ông ấy luôn giao việc khẩn vào Chủ nhật, sáng thứ hai hỏi "xong chưa".
Mẹ chồng giận ngược vì không chu cấp cho em chồng: Tôi bế tắc giữa nỗi lo tiền bạc và cái Tết không biết về đâu
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có em chồng tôi xuống học đại học và ở cùng. Ở cả 1 năm mẹ chồng tôi không gửi thêm lấy 1 đồng nào. Em chồng là con trai, ở cùng mà quần áo không giặt, cơm không nấu, đi học còn phải anh chị gọi dậy.
Con gái tiết kiệm gửi tiền về hàng tháng, mẹ 64 tuổi liên tục bị 'đào lửa' lừa mất sạch tiền
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta nói tuổi này "khó bảo" thì đúng khó nói thật, nhắc nhở thì mẹ dỗi, không đưa tiền thì bảo không thương mẹ...
Mẹ chồng 'keo kiệt' mang sính lễ khiến cô dâu sững sờ, rơi nước mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcTrước ngày cưới, tôi và mẹ chồng xảy ra nhiều bất đồng. Những mong muốn của tôi trong đám cưới đều bị dập tắt vì mẹ cho rằng lãng phí, không cần thiết.
Tối nào hàng xóm cũng đứng trước cửa nhà tôi 3 phút, hôm biết được lý do tôi chột dạ vô cùng
Tâm sự - 2 ngày trướcBan đầu tôi nghĩ là trùng hợp. Nhưng ngày nào cũng vậy thì không thể coi là vô tình được nữa.
Thông gia Việt kiều bay về dự đám tang, gửi phong bì khiến gia đình náo loạn
Tâm sự - 2 ngày trướcNgày mẹ tôi mất, bố mẹ vợ bay từ nước ngoài về dự đám tang. Ông bà gửi chiếc phong bì khiến gia đình tôi náo loạn.
Nghe tin bố chồng định chia tài sản, cả nhà xôn xao, đến lượt tôi mở phong bì mình được nhận thì đứng tim
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi người được phát một phong bì, không ai mở ngay.
Nỗi khổ của nàng dâu sống chung với bố chồng khó tính
Tâm sự - 3 ngày trướcKể từ khi bố chồng dọn về sống chung, cảm giác sợ về nhà bám lấy tôi mỗi chiều tan làm. Có hôm về đến cổng, tôi còn đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới dám bước vào.
Cú lừa 100 triệu trước ngày cưới và sự thật sau 4 năm kết hôn
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nói là yêu nhau lâu nhưng lúc gật đầu đồng ý kết hôn, tôi chưa thực sự biết hết con người anh.
Con dâu cho trẻ ăn xin ngoài đường 500 nghìn, mẹ chồng phản ứng 'gắt'
Tâm sự - 3 ngày trướcThấy nàng dâu rút ra tờ 500.000 đồng rồi đưa cho đứa trẻ lang thang xin tiền dọc đường, mẹ chồng tỏ ra khó chịu, liên tục trách móc.
Làm giúp việc cho người giàu, tôi mới hiểu: Sự cô đơn không phân biệt giàu - nghèo
Tâm sựGĐXH - Sau thời gian làm giúp việc trong căn biệt thự rộng lớn của một người giàu, tôi mới hiểu vì sao công việc này lại có yêu cầu đặc biệt đến vậy.