Rụng rời vì đêm tân hôn chồng thú nhận vô sinh

| Tâm sự

27 tuổi, tôi lấy chồng. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất khi có được người đàn ông tâm lý, hết mực yêu chiều mình, được cả bố mẹ chồng và cả anh chị em bên chồng yêu mến. Song sự thật nghiệt ngã và chẳng ai có thể ngờ xảy ra ngay trong đêm tân hôn đã khiến tôi gục ngã.

Khi tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc, anh đã ngập ngừng nói với tôi anh không có khả năng sinh con. Điều đó có nghĩa là nếu chấp nhận đi cùng anh đến cuối cuộc đời, vĩnh viễn tôi không bao giờ được làm mẹ. Với tôi, đêm tân hôn đã trở thành ác mộng. Tôi phải làm gì bây giờ?
 
Dương Hà Ly
(Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Những đứa con sinh ra là hạnh phúc và niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ. Thế nhưng, vẫn có những hoàn cảnh mà ở đó niềm hạnh phúc không được vẹn tròn. Số liệu thống kê cho thấy, khoảng 15% các cặp vợ chồng mới cưới muốn có con nhưng không được toại nguyện và cần đi khám về sức khỏe sinh sản và cứ 100 cặp vợ chồng vô sinh thì có khoảng 30 cặp là vô sinh do nam giới, 20 cặp là vô sinh do cả hai phía nam và nữ. Đối với nam giới, việc thừa nhận mình bị vô sinh là điều cực kỳ khó khăn. Việc chồng bạn đã nói ra sự thật chứng tỏ anh ấy đã nghĩ đến bạn và yêu bạn thực sự. Do vậy, điều bạn cần làm bây giờ là hãy mạnh mẽ để vượt qua cú sốc này, động viên chồng để anh ấy vượt qua mặc cảm. Sau đó hai bạn nên đi khám vô sinh. Tôi tin rằng, với sự tiến bộ vượt bậc của y học hiện nay, các bạn sẽ sớm đạt được nguyện vọng. Chúc hai bạn mãi hạnh phúc!

PGS.TS Trịnh Hòa Bình
Viện KHXH&NV Việt Nam

hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.