Áp lực gia đình, bạn trai ép tôi bỏ thai
Tâm sựTôi đang có thai được 14 tuần, gia đình anh biết chuyện và bắt anh phải nói tôi bỏ đứa bé.
GĐXH - Tối hôm ấy, sau khi con trai về thành phố, hai vợ chồng tôi ngồi rất lâu ngoài hiên. Chồng tôi mệt nên tôi không muốn ông phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bản thân tôi vô cùng thất vọng về con.
Tôi đang có thai được 14 tuần, gia đình anh biết chuyện và bắt anh phải nói tôi bỏ đứa bé.
Nhận được tin Thuận bị người ta chém đến nỗi không có tiền đi viện, em vẫn là người chạy đi tìm Thuận.
Mặc tôi kêu gào đến khản cổ khiến cả khu nhà nghe thấy nhưng anh tảng lờ tất cả và vẫn tiếp tục lao vào tôi.
Đến hôm nay đã là 1 tháng chúng tôi không liên lạc với nhau rồi. Có lẽ anh định chia tay tôi thật.
Tôi được Huy yêu thương chiều chuộng. Nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến vất vả phải trải qua với Huy tôi lại nhớ tới Thường.
Anh thường xuyên lên trang web đen để giải tỏa, bụng tôi đang ngày một lớn dần nhưng anh chưa lần nào tỏ ý muốn đụng vào.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục và hôm nay tôi viết bài này nhờ anh chị tư vấn.
Đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào mắt mình những gì nhìn thấy. Tôi không ngờ mình đã lấy phải một người vợ lăng loàn, sống "giả tạo" tới như vậy.
Chúng tôi cãi nhau to vì tật bài bạc của anh, bố chồng tôi thấy vậy liền lên nhà và tát cho tôi hai cái như trời giáng.
Anh ta nói lời ngọt ngào, tỏ ra ân hận vì đã bỏ rơi tôi và muốn quay về bên tôi.
Anh là mối tình đầu của tôi, là người duy nhất mà tôi yêu. Hơn 10 năm qua anh vẫn chờ đợi tôi bỏ chồng.
GiadinhNet - Những chùm hoa phượng rực rỡ, bằng lăng tím bung cánh nở hết mình trong những đợt gió lồng lộng phóng khoáng. Vậy là mùa hè đã về.
Lạ thay, anh chẳng sốc và nghĩ tôi bệnh hoạn như nhiều người chồng khác khi chứng kiến hành động "kì cục" của vợ.
Tôi cần một người chồng biết quát tháo vợ, biết sai bảo vợ, biết này kia với vợ chứ không phải người lúc nào cũng sợ sệt tôi, kính nể tôi.
GiadinhNet - Bên lề bộ phim truyền hình dài tập đang quay mang tên “Ngoại tình”, đạo diễn Trọng Trinh đã bày tỏ góc nhìn riêng xung quanh chủ đề này. Những câu chuyện là “chất liệu” sống được anh quan sát từ cuộc sống có thật bên ngoài, trong đó có cả trải nghiệm của chính anh từng đứng trước những giây phút “rung rinh”…
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi biết, anh là người đàn ông vô tâm cùng cực. Nói chung, tôi không có gì để phải bàn cãi về chuyện vô tâm của anh.
Vì sợ hãi, anh nói dối mọi người là bạn gái chỉ hơn hai tuổi, nhưng khi cả nhà biết tuổi thật của tôi thì đã ra sức cấm cản hai đứa.
Một ngày tôi đi làm về muộn, vừa mở cửa tôi đã thấy chị ở trong nhà, nồng nặc mùi rượu. Tôi định trở lên phòng thì chị gọi tôi ở lại uống cùng.
Giờ tôi đang rất rối bời và không biết mình phải xử sự ra sao với người vợ mà tôi nhất mực yêu quý?
Anh ngỏ ý muốn vay tôi và hứa hẹn 1 tháng sẽ trả lại. Tôi vì mủi lòng với anh, và cũng vì có tình cảm với anh ta nên đã cho anh ta mượn tiền.
Ngày anh đến cũng là ngày em dứt nước mắt chia tay với người yêu cũ trên Sài Gòn. Muốn trốn chạy kỉ niệm nên em về lại quê nhà.
Mọi người trong công ty anh nói, sau khi lấy tôi anh còn đào hoa hơn trước. Nhưng điều thực sự khiến tôi phải suy nghĩ là quan hệ giữa anh và người yêu cũ.
Bạn trai rất yêu tôi, nhiều lần anh ấy cũng hỏi: "Em có yêu anh không", tôi đều lảng tránh. Tôi không muốn nói dối.
Hôm rồi cũng thế, đang "dở cuộc" thì bố chồng gõ cửa đòi vào xem ti vi vì bị mẹ chồng tranh mất. Hai vợ chồng phải gọi là trở tay không kịp, vội vàng gỡ nhau ra mặc áo quần. Nhà chồng đã chật chội mà bố chồng vô ý tứ thế mới nản.
Tôi xin kể câu chuyện về bản thân tôi, mong các anh chị trong mục Tâm sự cho tôi một lời khuyên.
Tôi không cần người đàn ông nhu nhược ấy, không cần cái gia đình nhà chồng nghèo hèn mà bà chị chồng làm vương tướng đó. Nhưng tôi cần con.
Em và anh quen nhau qua người yêu cũ của em. Hồi đó em và người cũ vẫn yêu nhau nhưng không hiểu là vì lý do gì em lại thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp. Khi đó cả anh và em đều có người yêu. Hai đôi còn rất hay đi chơi với nhau.
Anh bắt đầu có bồ lúc bọn tôi cưới được 2 năm. Anh quen nhỏ này lúc chơi game gunny. Sau đó, anh bỏ nhà theo bồ và lấy hết vàng cưới của vợ chồng bỏ mặc tôi khóc lóc van xin anh. Cả ba mẹ anh cũng khuyên bảo thế nhưng trong mắt anh lúc ấy chỉ có bồ.