Vợ chat sex, "qua lại" với trai trẻ
Tâm sựCậu kia trẻ hơn người vợ hiền thục của tôi cả chục tuổi và còn gửi ảnh khỏa thân. Có lúc tôi thấy chúng tôi là vợ chồng mà cứ như 'ăn mày tình dục'.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Cậu kia trẻ hơn người vợ hiền thục của tôi cả chục tuổi và còn gửi ảnh khỏa thân. Có lúc tôi thấy chúng tôi là vợ chồng mà cứ như 'ăn mày tình dục'.
Mọi người bảo mình là vợ hư. Nhưng sao chồng vẫn mê đắm mình như thuở còn yêu nhau. Mình lúc nào cũng vui vẻ, gia đình mình rất hạnh phúc, chưa khi nào có mâu thuẫn lớn hay có người thứ 3 xen vào.
Ngày tôi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng tôi đi ngủ với gái ngoài resort. Đẻ con xong 3 ngày tôi ăn một cái tát vì dám xía vào chuyện riêng của chồng.
Một người đàn ông đôi khi có vợ đẹp, con khôn, được cho là có gia đình viên mãn nhưng vẫn muốn tìm tới người khác để thỏa mãn dục vọng.
Lisa rất cao, chị cao phải đến 1m75. Hôm nào kín đáo thì chị dâu Tây diện quần áo bó chặt vào thân thể, áo sơ mi mỏng như tờ giấy polime. Hôm nào nóng quá chị mặc quần soóc với áo bikini đi lại trong nhà.
Trước tôi, chị có gia đình nhưng ngoại tình với 3 giai khác. Tôi chỉ muốn chà đạp thân xác chị, rồi sau 3 năm, sẽ công bố tất cả để trả thù.
Chồng mình tính trẻ con, không tâm lý. Chưa hề gặp lại nhưng mình khôn nguôi nghĩ về người kia, lý trí và tình cảm luôn 'đánh nhau'.
Đi đến cửa phòng ngủ, tôi phát hiện vợ mình đang nằm mơn trớn một gã trai lạ. Cảm giác trên đầu mình mọc ra một cái sừng che hết mọi ý chí, sự khôn ngoan, tôi lao vào túm cổ gã trai đó, đấm đá một trận nên thân.
Anh không giàu có nhưng giỏi giang nên cuộc sống cũng đầy đủ, xung quanh coi gia đình anh là một gia đình gương mẫu. Đùng một cái, vài ngày gần đây chị phát hiện anh có nhân tình, cô gái đó chỉ mới 19 tuổi, làm tiếp viên quán bia.
Anh thua lỗ, rồi thất nghiệp... Tôi mấy năm ròng cặm cụi gom góp gửi tiền sang Mỹ để chăm chút cho anh. Nào ngờ tiền đó anh dùng để đón Liên sang du hí, ăn chơi với nhau không biết bao nhiêu lần.
Mới qua tuổi 20 nhưng tôi đã trải qua biết bao đắng cay, tủi nhục trong cuộc sống.
Anh bảo, vì công việc và do bạn bè gọi gái vào phòng, chứ không phải anh. Anh chưa hôn hay đi quá giới hạn.
Tôi chưa bao giờ "say tình" ai như khi yêu "anh", tôi có nên cưới một người kém mình gần 20 tuổi.
Chồng trừng phạt bằng cách đưa tôi lên đúng căn phòng hồi sáng, trong đó có một cô gái đang đợi sẵn. Anh quay sang vợ bảo: "Tôi chứng kiến cô ngủ cùng thằng kia, cô cũng nhìn tôi làm tình với người khác nhé. Như vậy là hòa, không ai nợ ai cả".
Khi tôi tra hỏi, chồng tôi thú nhận rằng người yêu cũ của anh ấy hiện đang là sếp. Và đúng là anh đã yêu song song cùng lúc hai người và lựa chọn kết hôn với tôi vì áp lực gia đình.
Suốt 5 năm qua, tôi lén lút quan hệ với anh, tiếp tục mối quan hệ làm ‘vợ hờ’ của anh, sống kiếp khổ đau, chịu đựng những nỗi buồn, nỗi cô đơn vô bờ.
Tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay anh, thoát ra khỏi tình yêu mà anh đã dành cho tôi, nhưng không sao thoát được.
Chỉ vì một hình xăm mà tôi cực khổ, bị mẹ chồng khinh miệt. Bà chì chiết từ việc tôi giặt đồ không thơm cho tới việc cấm con tôi không được bú sữa mẹ vì "sợ nhiễm HIV".
Kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng về nhà tôi vẫn phải lao động quần quật như osin, còn chồng thì gác chân chơi game.
Ngày xưa mình thích các anh miền Nam phóng khoáng. Lấy về mới thấy chồng Nam chỉ thích hợp làm bạn bè, còn làm vợ của mấy anh thì đến chết.
Tôi muốn chấm dứt mối quan hệ tại đây vì tôi đã cưới vợ nhưng bà ta không đồng ý.
Thỉnh thoảng anh đem hình con riêng chụp chung với vợ cũ ra làm đề tài nói chuyện với tôi. Vợ chồng có xích mích thì một vài hôm sau mọi chuyện lắng xuống, anh lại đem chuyện về cuộc sống trước ra nói.
Câu chuyện của tôi hoàn toàn có thật, đó là nỗi đau đớn mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên được.
Nếu như những lời nói đó chỉ từ miệng lưỡi độc địa của thế gian thì tôi cũng không quan tâm. Đằng này, nhiều lúc gia đình chồng còn nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Lấy mày về như lấy thêm cái giống đực về nhà".
Các chị đi trước bảo nếu cô dâu đạp được lên đúng cái bóng của đầu chồng thì sau này sẽ 'lãnh đạo' chồng nên tôi cố bằng mọi cách.
Em biết không, chồng chị là một gã lăng nhăng, khi anh ta yêu em, chị mới phát hiện ra chuyện đó.
Khi ngủ bên cạnh vài lần, chưa bao giờ anh có hành động gì ham muốn, còn mặc luôn cả quần jeans-áo thun, chỉ ôm tôi suốt đêm. Anh chưa bao giờ nói “yêu” mà chỉ nói “thương”, dù vậy anh luôn quan tâm, chăm sóc tôi.
Người ta "giàu vì bạn, sang vì vợ" còn tôi thì ngược lại, quá chán ngán với thói làm ăn luộm thuộm bạ đâu vứt đấy của cô ấy.