Yêu Dung nhưng không thể xa Yến

| Tâm sự

Sắp cưới Dung thì tôi trúng 'tiếng sét ái tình' với Yến. Chúng tôi lao vào nhau, bất chấp việc tôi thấy có lỗi với vợ sắp cưới.

Tôi và Dung cùng làm chung một công ty nhưng khác chi nhánh và quen nhau đã hơn 2 năm. Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nhau và chúng tôi cũng dự định cưới vào năm tới. Gia đình tôi dự định sẽ sang hỏi cưới trong tháng sau.

Có lẽ tôi sẽ không khó nghĩ nếu không có sự xuất hiện của Yến, một nhân viên ở trụ sở chính được điều xuống chi nhánh của tôi làm việc tạm thời. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi và Yến đã bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng. Tôi và cô ấy đều có cảm giác như là đã thân nhau từ lâu lắm và sau ngày đó hầu như lúc nào chúng tôi cũng quấn quýt, không ngừng nghĩ về nhau nhưng chỉ ở giới hạn cho phép vì tôi đã có người yêu và cô ấy cũng biết điều đó.

Sau 1 tuần làm việc thì Yến cũng phải trở về trụ sở chính. Cả tôi và Yến đều nghĩ rằng khi không còn gặp nhau thường xuyên thì chắc sẽ không còn nhớ nhau nữa. Nhưng khi xa nhau chúng tôi càng nhớ nhau nhiều hơn và ngày nào sau giờ làm việc, tôi và Yến đều gọi và nói chuyện với nhau rất lâu. Tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi với Dung vì cô ấy rất tốt với tôi, gia đình cô ấy cũng rất tốt và xem tôi như con cháu trong nhà.

Rồi một ngày cuối tuần, khi Yến về nhà một người họ hàng gần nơi tôi đang ở. Tôi hẹn cô ấy đi uống nước và đã đến nhà người họ hàng, chở cô ấy đi đến điểm hẹn. Ban đầu Yến cố ý tránh né không muốn đề cập đến tình cảnh phức tạp hiện tại nhưng chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi ôm chầm lấy nhau không rời. Lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc, như được trời ban tặng. Yến nói cô cảm thấy lo lắng cho tôi nếu như bị bại lộ vì hầu hết người trong công ty đều biết tôi và Dung sắp cưới.

Tôi càng cảm thấy yêu Yến hơn vì khi rơi vào hoàn cảnh này, cô ấy lẽ ra sẽ là người chịu thiệt thòi nhưng Yến lại không nghĩ vậy. Trái lại, Yến nói rằng cô ấy thấy hạnh phúc vì được gần gũi tôi, cô ấy chấp nhận và lo lắng cho tôi, Yến còn ngụ ý sẽ ra đi lặng lẽ nếu như Dung biết chuyện để mọi thứ không thêm phức tạp và tôi không phải lo lắng nhiều.

Hiện tại trong đầu tôi rối bời vì không biết phải làm như thế nào cho đúng lẽ. Tôi không thể chia tay với Dung vì tôi vẫn yêu cô ấy và hai gia đình cũng mong chờ ngày cưới từ rất lâu rồi. Tôi lại không muốn rời xa Yến vì khi ở bên cô ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc như chưa từng trải qua nỗi khổ ải hay buồn phiền nào. Tôi phải làm sao đây? Mọi người giúp tôi gỡ rối với.
 
Theo David
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.