Thai 9 tháng vẫn bị bạn trai đánh 2 bạt tai
Tâm sựPhát hiện số điện thoại người tình của anh, tôi mới nháy máy thì bị dựng chuyện là gọi điện mắng.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Phát hiện số điện thoại người tình của anh, tôi mới nháy máy thì bị dựng chuyện là gọi điện mắng.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như lúc này, một bên là người phụ nữ tôi không hề yêu thương, nhưng đã cưới về và có con với tôi 2 mặt con, một bên là em, người con gái tôi yêu hơn chính bản thân mình.
Chuyện vợ chồng tan vỡ, ly hôn đã trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, không chỉ trong giới showbiz mà với bất cứ một người bình thường nào.
Tôi 30 tuổi, anh ngoài 50 tuổi và là Việt kiều tốt bụng, có trách nhiệm, nhưng không muốn kết hôn bởi đã hai lần bỏ vợ.
Giờ tôi đang rất lo lắng, lo đứa con không phải con anh thì tôi sẽ giấu anh được đến bao giờ. Bây giờ tôi rất muốn sửa sai nhưng không biết phải làm thế nào.
Cô ấy "lên đỉnh" rồi thì tới phiên tôi, nhưng khi đó cô ấy lại phân tâm lo nghĩ chuyện khác, như dặn tôi ngày mai nhớ làm gì hoặc kể chuyện rắc rối ở cơ quan của cô ấy.
Trong các dịp lễ, đã biết là mẹ chồng hay ghen, thế mà nhân tình của mẹ chồng vẫn tặng quà khiến tôi vô cùng khó xử.
Nghe ai đó nói đàn ông có tiền hay rửng mỡ, nên vợ tôi giữ luôn ATM của tôi, lúc nào cũng chỉ để vào ví tôi 200 ngàn.
Cô ta si mê chồng tôi, vì thế tôi động viên chồng cặp bồ, moi tiền từ cô ta để chăm lo cho gia đình.
"Ngu, sao mày ngu thế", đó là những câu mẹ chồng luôn dùng để nói tôi. Mặc dù bà biết mười mươi rằng tôi chẳng muốn nghe.
Em biết mình có bầu khi đã chia tay bạn trai. Anh ta bắt em phải phá thai và đổ lỗi hoàn toàn do em. Gia đình em lại không có điều kiện nuôi bé.
Tôi đã và đang phải trải qua những giây phút kinh khủng nhất của cuộc đời khi đánh mất cậu con trai duy nhất của mình.
Tôi đã chia tay anh để đến hợp pháp với “kẻ thứ ba” trong sự ghẻ lạnh của gia đình tôi, gia đình anh và bạn bè. Họ nói tôi đứng núi này trông núi nọ, bội bạc, hư hỏng, nhưng tôi chấp nhận tất vì muốn sống cho mình chứ không sống vì người khác.
20 năm sau chia tay, tôi bất ngờ và chỉ muốn khóc khi nghe lại giọng nói của anh. Nỗi nhớ âm ỉ, tôi muốn gặp anh.
Tai ương xảy ra, anh hối hận vì không nghe tôi, anh khóc vì thương tôi vất vả. Tôi đau đớn vì mình khổ một thì đau đớn vì con khổ mười.
Vợ bảo đi chơi với nhóm bạn gái, nhưng nhìn cái cách vợ ăn mặc chăm chút, trang điểm đậm hơn thường ngày, vuốt lại từng lọn tóc một cách kỹ lưỡng, tôi nghi vợ hẹn hò với ai đó.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi mới đây nhất, chồng tôi bảo rằng: "Hay đi xét nghiệm ADN". Tôi vẫn luôn tin vào tình yêu mà chồng dành cho tôi. Vậy mà, giờ đây, niềm tin ấy nơi anh đã sụp đổ kéo theo sự tan vỡ của trái tim tôi.
Hôm nay khi sự thật phơi bày, anh lấy lý do thiếu thốn quá nên cần đi giải tỏa, tôi như phát điên vì chính mình đã bị anh từ chối.
Anh sống như người đi tu, chả thiết tha ham muốn gì cả, yêu vợ cũng thôi hẳn. Anh không thể làm chỗ dựa cho tôi từ tinh thần đến vật chất nên tôi bắt buộc phải chịu đựng một mình.
Chuyện người yêu cũ hay tình xưa bỗng một ngày hiển hiện trong tâm trí của người mình thương yêu khiến nhiều người sống không yên.
Bạn trai thường xuyên lăng mạ, lừa dối tôi. Nhưng khi anh ta năn nỉ, xin lỗi, tôi lại không bỏ được.
Sau rất nhiều chuyến du lịch và cũng sau nhiều cuộc tình một đêm, tôi đã bị nhiễm bệnh vì ham hố của lạ.
Bao nhiêu năm một mình nuôi con vất vả, lớn lên dựng vợ cho con, cứ nghĩ có vợ, có con rồi con sẽ hiểu hơn lòng mẹ. Ai ngờ, có vợ rồi con chỉ biết có vợ, “Nhất vợ nhì giời”, chẳng còn quan tâm gì đến mẹ, chẳng coi mẹ ra gì.
Đám cưới cũng đã được chẩn bị hòm hòm nhưng điều làm em lo lắng lúc này là em đã không còn trong trắng, liệu trong đêm tân hôn sau khi quan hệ mà không thấy máu trinh, anh có nghi ngờ và coi khinh em?
Lúc ông ta bắt tôi quan hệ theo kiểu quái đản mà gái quê như tôi cũng chưa bao giờ mường tượng ra nổi, nhưng nếu không làm theo thì ông dọa sẽ làm bạo lực với tôi. Quá kinh sợ, tôi đã chiều theo người đàn ông quái dâm để mong ra khỏi căn phòng tởm lợm ấy.
Tôi không muốn dùng từ "của" với em như một phép sở hữu. Con người không phải chiếc xe máy, giấy đăng kí xe không giống với đăng kí kết hôn. Vậy nên, hai người đàn bà cùng đau khổ vì một người đàn ông, liệu có đáng không em.
Hình ảnh người chồng tuyệt vời trong tim tôi đổ vỡ. Chuyện anh ngoại tình, lừa dối cứ ám ảnh, khiến tôi không thể cười hạnh phúc.
Tôi tha thứ rồi nhưng nay cô ta mò đến nói hết mọi việc, làm tôi tổn thương ghê gớm, chồng tôi đã nói dối quá nhiều.