Chồng gọi vợ là "con chó, đồ ngu"
Tâm sựXích mích là anh đánh đập, chửi bới tôi thậm tệ như: 'Mày im mồm đi, tao nhục vì mày'. Có phải tôi lương thấp hơn nên anh coi thường?
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Xích mích là anh đánh đập, chửi bới tôi thậm tệ như: 'Mày im mồm đi, tao nhục vì mày'. Có phải tôi lương thấp hơn nên anh coi thường?
Chồng tiến sĩ hơn vợ 13 tuổi dọa đem con ra nước ngoài trả thù, còn mẹ cô ấy đòi tự tử. Vì mẹ, năm 20 tuổi cô ấy đã lấy người mình không yêu.
Vợ là tình thương, trách nhiệm; em là người tôi yêu, sẵn sàng hy sinh cho nhau dù cuộc sống mai sau khó khăn thế nào. Nếu bỏ vợ lấy em, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ sống là chính mình nhưng cũng phá tan một gia đình.
Gần 2 năm qua tôi như một con ốc sên trong cái vỏ bọc trống rỗng, với cái đầu trống rỗng. Vậy là gần 2 năm, anh phản bội tôi, phản bội tình yêu hơn 5 năm với những trở ngại mà 2 đứa đã vượt qua để có được tình yêu mà lúc ấy cho là bền vững và kiên cố.
Không đến nỗi yếu sinh lý, nhưng đáp ứng đủ yêu cầu về chuyện đó của vợ quả là một việc vô cùng khó khăn đối với tôi, nhiều khi tôi rất lo lắng và sợ hãi.
Nhiều khi do nhu cầu tâm lý, anh đòi hỏi nhưng tôi muốn giữ điều đó cho đến ngày cưới. Mà phải 2 năm nữa chúng tôi mới có thể cưới.
Tôi có rất nhiều người phụ nữ khác gắn bó với mình và tất cả chúng tôi đều hạnh phúc.
Tôi chấp nhận chồng đi “đổi gió”, nhưng yêu cầu anh luôn nhớ mình là đàn ông đã có gia đình, để sống có trách nhiệm với vợ con.
Tôi thấy bản thân mình nhơ nhuốc, như một món đồ chơi để người yêu và Thuận đá qua đá lại. Thực lòng tôi chỉ muốn đấm đá, cấu xé hai người đàn ông đã chà đạp cuộc đời tôi.
Với tôi, đó là sự phản bội, nhưng đóng tuồng cao thượng, hy sinh, đến khi thất bại thì vẫn đường đường chính chính là một nam tử hán cưới tôi.
Tôi vô sinh, tôi không biết mình có nên ly hôn để chồng tiến tới với em gái hay không.
Bố anh nổi giận hơn nữa và càng nói lớn: "Đĩ thì tao nói đĩ. Cả cái bản mặt ngu đần không biết chọn người, chọn nghề của mày nữa!". Cứ thế, trận chiến cứ tiếp tục xảy ra. Còn tôi khóc chạy về. Chẳng lẽ con gái xăm mình là đĩ hay sao.
Vì vợ bị vô sinh, tôi không muốn bỏ cô ấy nên đành phải lừa gạt một cô gái trẻ khác có thai.
Tôi lấy chồng khi sắp bước vào tuổi ba mươi. Không còn quá trẻ, tôi khi ấy đã nếm trải tương đối đủ những ngọt nhạt, mặn đắng của cuộc đời.
Vì một vài chuyện nhùng nhằng, hiểu lầm với tình cũ, em đã quyết định lấy tôi để trả thù tình.
Câu chuyện của tôi thật là bi đát, tôi không ngờ cuộc đời mình lại có ngày rơi vào vòng xoáy đau khổ như thế.
Tình yêu không có lỗi bởi đơn giản em là con người, trái tim em tràn đầy tình cảm dành cho người đàn ông đó chỉ là em đã yêu người có vợ con.
Đêm đó, ánh mắt chú làm tôi mất ngủ. Sự rạo rực, khát khao trong tôi trỗi dậy mãnh liệt, nhưng tôi cố gắng đè nén.
Khi em dẫn tôi về ăn cơm cùng ba mẹ, tôi bàng hoàng muốn rụng rời tay chân. Người mà em gọi là mẹ, cũng là người đàn bà đầu tiên của đời tôi.
Tôi thương yêu chồng hết mực, thương anh ra ngoài kiếm tiền trả nợ nên mỗi tháng chỉ dám lấy 4 triệu từ chồng để lo cho gia đình, còn lại để anh lo chuyện lớn. Giờ tôi mới biết chuyện lớn của chồng là nuôi bồ nhí.
Bạn bị tai nạn mất khả năng đàn ông, vợ cậu ấy ngoại tình bất thành, quay sang nhờ tôi 'quan hệ' 1-2 lần/tuần để giải tỏa.
Bố con nói, nếu không về nhà lấy người ông bà nội đã chọn thì bà nội con sẽ chết.
Chị không thể làm vợ, tôi đã giúp chị làm điều đó. Khi chị chửi tôi, chị có nghĩ mình ích kỉ.
Mẹ không muốn mất đi một người con dâu như tôi, chỉ mong tôi nhận ra mình đã sai và sửa chữa.
Ngày Trung đặt vấn đề yêu tôi, ba tôi trầm ngâm: “Vợ chồng ngang tuổi đã khó vì đàn bà sinh nở, cực nhọc nên mau già lắm; đằng này bây lớn hơn nó cả chục tuổi, coi sao được? Lấy nó về; mươi, mười lăm năm nữa, nó bỏ bây theo con khác trẻ hơn; chừng đó chỉ có nước chổng mông mà khóc thôi con à...”.
Vô tình vào Facebook của một người bạn trên mạng, tôi choáng váng khi thấy tấm hình chồng và một cô gái trẻ rất tình tứ, kèm lời chú thích "Hôm nào cũng vui như này nha anh".
Anh yêu cầu tôi bỏ con vì hoàn cảnh, cuối cùng cũng là anh nói lời cay đắng: 'Anh nghĩ em không còn khả năng đó nữa từ lâu rồi'.
Cha mẹ tôi ngăn cản tôi ngoại tình, cho rằng anh không trăng hoa ngoại tình, không rượu chè bài bạc, được thế đã là may trong thời buổi hiện nay.