Chồng "ăn chả", tôi cũng "ăn nem"
Tâm sựBiết bao nhiêu lần định chia tay vì cảm thấy tội lỗi với gia đình, có lỗi với vợ người ta, nhưng người đó không chịu và chính bản thân tôi thấy việc rời xa cũng khó quá.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Biết bao nhiêu lần định chia tay vì cảm thấy tội lỗi với gia đình, có lỗi với vợ người ta, nhưng người đó không chịu và chính bản thân tôi thấy việc rời xa cũng khó quá.
Đang yêu tôi, anh nghe lời cha mẹ cưới một người cùng quê. Anh bảo: 'Đợi anh, anh sẽ sớm chia tay người đó, một năm thôi em!'.
Trước lúc tôi gặp anh, anh chưa ly hôn với vợ anh. Theo như anh nói lúc đó thì: "Vợ anh hiền lành nhưng không hợp với cách sống của anh". Tôi tin anh và yêu anh thật sự. Để cho đến thời gian vợ chồng anh ra tòa ly hôn cũng là lúc tôi sinh với anh một cháu trai.
GiadinhNet - Hai năm trước mẹ tôi mắc bệnh hiểm nghèo. Mấy chị em tôi chạy hết bệnh viện này sang bệnh viện khác với hy vọng mỏng manh: Bệnh của mẹ không phải ác tính. Nhưng “án tử hình” của mẹ ngày một rõ dần, mẹ bị ung thư quả thận bên phải.
Nhiều người bạn bảo tại tôi chọn chồng hơn nhiều tuổi nên mới bị "quả báo" như vậy. Anh hơn tôi 8 tuổi. Ngày tôi còn là cô sinh viên năm cuối nhí nhảnh, anh đã là sếp của một doanh nghiệp nhỏ.
Người ta thường bảo yêu là hạnh phúc, yêu là sung sướng nhưng với tôi tình yêu lại chất chứa nhiều đau khổ, ấm ức.
Em là một người đàn bà may mắn khi có được người chồng tốt, yêu thương vợ con, coi trọng gia đình và có một đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn.
Đêm cuối cùng trong chuyến công tác kéo dài 5 ngày của chồng, 2h đêm, tôi nhận được tin nhắn từ số máy điện thoại lạ, “chồng chị đang ngủ với em”.
Vì tin tưởng anh nên trong một lần vào phòng trọ anh chơi, tôi đã nhận lời ở lại đến hôm sáng hôm sau mới về vì trường học cách xa trường anh. Đó cũng là đêm định mệnh, anh đã cướp đoạt đời con gái của tôi mặc cho tôi khóc lóc trong đau khổ và xin buông tha.
Tôi hồn nhiên nghe lời anh ta "Vào đây chơi với anh, lát anh cho cả gói kẹo to", câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại quay về ám ảnh tôi.
Trong khi anh vẫn chờ tôi về cưới thì tôi cặp bồ với sếp và quan hệ gần gũi với một người quen trên mạng.
Khi quyết định xa người ấy, tôi phát hiện mình có thai. Chồng tôi không hay biết gì. Giờ bé đã được 28 tháng.
Tôi vẫn trả lời thư anh như thể thăm dò xem anh có thực sự muốn có con hay chỉ vì 'chuyện đó'.
Con rể đã xin lỗi nhưng con gái tôi không chấp nhận, nhất quyết ly dị. Chắc do dồn nén quá nên con rể nói: “Con ngoại tình chỉ để chơi bời, không có ý bỏ vợ bỏ con. Bố vợ ngày trước cũng vậy, giờ bố có đi theo gái đâu".
Cậy kiếm được nhiều tiền, chồng tôi cũng nhiều lần ám chỉ lương của tôi thấp, không đủ nuôi bản thân mình và tự ý mua sắm đồ đạc trong nhà không hỏi ý kiến tôi.
Tai họa ập đến khi tôi mang bầu, anh bị nghi dính tới một vụ buôn bán ma túy tại Mỹ do tính cả tin và dễ dãi với bạn bè.
Mẹ tôi luôn đến chỗ làm, nói xấu chồng tôi, rằng anh là người keo kiệt, bủn xỉn, không yêu thương con và lấy tôi chỉ vì giấy tờ định cư.
Anh nói: 'Cô nào mà có gò má cao thì 100% là đứa dâm đãng', tôi nghe xong chẳng biết nên khóc hay cười.
Tôi cứ nghĩ trong lòng anh, tôi và con là quan trọng nhất, nhưng anh bỏ đi luôn còn người phụ nữ kia gọi điện chửi tôi thê thảm.
Chỉ vì tin tưởng người mình yêu nên giờ tôi phải trả giá quá đắt. Tôi vừa sợ vừa lo, lo sẽ là ổ bệnh lây cho mọi người xung quanh, lo sẽ là tác nhân làm cho xã hội này phải đau khổ.
Hắn dọa sẽ tung ảnh sex lên mạng, đụng đến hắn một thì hắn sẽ trả đũa gấp 10, sẽ nổ mìn gia đình tôi ở quê, dọa tạt axít, giết tôi. Hắn tuyên bố thẳng: "Cô vô phúc bởi thế nên mới bị lừa, còn tôi có phúc nên những người xung quanh toàn người tốt, chỉ có tôi lừa họ thôi".
GiadinhNet - Mẹ tôi nói chuyện chia rẽ tình cảm của con cái là một tội lớn trong đời mẹ, nhưng đến lúc này mẹ thấy rất vui và cảm thấy đúng đắn khi làm chuyện ấy.
Lúc nói chuyện vui, tôi có hỏi anh có tin tức gì của người yêu cũ không, anh nói không có tin tức gì. Tình cờ tôi biết thi thoảng anh vẫn chủ động hỏi thăm cuộc sống cô ấy qua người bạn chung, anh còn biết chồng cô ấy là ai, làm gì, khi cưới hỏi cô ấy còn gửi ảnh cho anh nữa.
"Ối làng nước ơi, ra đây mà xem vợ ông X như người Tây kìa, không mặc áo ngực đi làm, quần áo xúng xính, lả lướt, nhìn đến là ngán".
Lúc đầu nghe tâm sự của vợ anh, tôi còn cứng rắn lắm. Nhưng khi cô ấy đi rồi tôi bật khóc. Tôi thấy mình trở nên tầm thường và nhỏ bé trước một người phụ nữ mà cả anh và tôi đều cho là không xứng với anh.
Những tưởng chúng em sẽ có một kết cục hạnh phúc bằng một cái đám cưới đẹp, thế nhưng mọi chuyện hoàn toàn sụp đổ. Gia đình anh phản đối chúng em đến với nhau vì lý do em là gái miền Trung.
Mỗi lần đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ muốn được chồng chiều chuộng, vuốt ve và quan tâm, nhưng khổ nỗi, chồng chỉ có thể làm được điều ấy khi tôi yêu cầu.
Có lẽ, chồng tôi cũng từng tình một đêm với nhiều cô nhưng chưa bao giờ anh có ý định ly dị vợ. Vậy mà lần này, sau cái một đêm ấy, anh có tới rất nhiều đêm tiếp theo với cùng một người phụ nữ. Việc từ trước tới giờ anh chưa bao giờ làm.