Tủi thân đám cưới chạy tang và chạy... thai
Tâm sựCưới chạy tang và chạy thai, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho mình. Chồng tôi cũng chỉ quần bò, áo phông đến rước dâu.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Cưới chạy tang và chạy thai, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho mình. Chồng tôi cũng chỉ quần bò, áo phông đến rước dâu.
Thanh cặp bồ với sếp người Pháp và có bầu, nhưng oái oăm gã này họ Sở. Che giấu gia đình, cô cho tôi đứa con vừa sinh.
Anh lăng nhăng, mơ đi nhà nghỉ với cô gái khác nhưng lại bảo tôi đi cặp bồ rồi ghen tuông vô cớ và đánh đập tôi.
GiadinhNet - Đừng để anh cảm thấy mình nhu nhược, bất lực trước em nữa. Hãy cùng anh xây dựng và bắt đầu em nhé.
Tôi viết ra những điều này trong một tâm trạng vô cùng ấm ức, khó chịu. Nói cho cùng, tôi không phải là một thằng đàn ông ích kỷ, nhưng tôi rất ghét sự dối trá.
Trước khi lấy chồng, mẹ chồng tương lai ngọt nhạt nịnh nọt mình suốt.
Chị ta van tôi cho phép được chung chồng và ở cạnh chồng tôi. Chị nói sẽ gặp anh kín đáo, không để cho tôi biết có sự hiện diện của chị ta xen vào gia đình tôi. Chị ta còn đưa tôi một tờ giấy, trên đó chứng nhận chị ta đã đi triệt sản, không thể có con.
10 năm trôi qua từ ngày anh bỏ tôi đi cưới người khác, anh gần như rơi vào bế tắc. Tôi hiểu anh giờ cũng hối hận phần nào khi nhìn thấy gia đình tôi hạnh phúc còn anh chẳng có gì, gần 50 tuổi cũng chưa định sinh em bé nữa.
Cô ta trơ tráo đưa bằng chứng chồng tôi rủ rê cô ta đi chơi, còn anh khóc lóc van xin, rồi hứa bỏ để toàn tâm toàn ý với vợ con.
Tôi và anh hợp nhau không thể tách rời, chúng tôi định có con với nhau nhưng tôi khổ tâm vì bị vợ anh chửi rủa, gia đình tôi phản đối.
Cô ấy hay lục máy tính của tôi, xem trộm email, tin nhắn điện thoại và mạo danh tôi để tán tỉnh các cô gái khác trong danh sách bạn bè. Việc này tôi phát hiện ra và cảm thấy rất bực mình vì cách hành xử vô văn hóa, thiếu tế nhị và làm mất uy tín của tôi.
Cuối cùng thì anh cũng chọn người con gái ấy mà không phải là tôi.
Tôi và anh thường gặp nhau khi đã nửa đêm, không hề biết tên nhau và anh nghĩ rằng tôi là đứa con gái hư hỏng.
Dù có vợ nhưng anh vẫn rủ tôi đến nhà nghỉ, vừa vào phòng đã ghì chặt lấy tôi, tôi không thể chống cự và chúng tôi đã làm điều đó.
Anh khóc rất nhiều, như một đứa trẻ, bảo không thể nào quên được tôi và không cho tôi nghỉ việc.
Anh cặp hết gái trẻ lại ăn nằm với bà già gấp đôi tuổi vợ. Tối nào cũng be bét rượu chè, đái cả vào đầu vợ mà bố mẹ tôi không cho ly hôn.
Từ lúc sinh con đến giờ, vợ chồng tôi rất ít khi gần gũi, nếu có cũng chỉ là do tôi chủ động. Tôi không phải là người có ham muốn mãnh liệt nhưng thiết nghĩ 2 vợ chồng ít nhất một tháng phải quan hệ một lần.
Chuyện 'ân ái' với Khanh khiến em đau đớn, cảm thấy như bị dùng cực hình, trong khi Trọng cũng yêu em và gia đình rất khá giả.
Chúng tôi chuẩn bị cưới thì cô ta vác bụng bầu bề bắt đền, anh xin tôi chờ anh cưới rồi bỏ cô ta.
Thời gian đã bào mòn tâm hồn người con gái ngày xưa nhưng thân xác rực lửa thì vẫn như ngày nào, tôi đã si mê rồi. Tôi sắp phải làm chuyện có lỗi với vợ, với con trai. Tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ ly hôn? - (Toàn).
Cô người tình biết hết địa chỉ nhà, số điện thoại bàn, không chịu buông tôi. Cô ấy ra điều kiện: một là cưới, hai là mua nhà. Tôi lấy tiền đâu mà mua chứ. Nếu không cô ấy sẽ đến tận nhà gặp vợ con tôi nói chuyện 3 mặt một lời.
Những ngày lễ và nghỉ của tôi, đều có anh bên cạnh. Tôi đi công tác, anh là người đón và tiễn lúc nửa đêm, dù anh đã có gia đình.
Bạn gái mới xinh xắn, công việc ổn định, nhưng hình ảnh 'lần đầu tiên' với tình cũ cứ ùa về khiến tôi hoảng loạn.
Một đêm, tôi giật mình thức dậy và chợt nghe tiếng thì thào dưới sàn. Bên cạnh tôi không có chồng tôi. Tôi nghe tiếng cười nho nhỏ của người em đồng hương và cả chồng tôi.
Chồng tôi lúc đó mới xen vào cuộc cãi vã giữa ba người đàn bà. Anh đứng phắt dậy từ ghế sô pha, tát tôi một cái và sẵng giọng "Cô im ngay. Cô láo quá rồi đấy. Chị tôi dạy thì cô phải nghe, ai cho cô quyền cãi lại. Láo như cô, chị tôi đánh là đúng".
Vợ tôi là con nhà gia giáo, rất ngoan. Lúc yêu nhau, cô ấy muốn giữ gìn trinh tiết, tôi cũng không ép. Tôi để dành tất cả cho đêm tân hôn.
Cô ấy hơn tôi 6 tuổi, nhìn còn trẻ hơn cả tôi, vô cùng xinh đẹp, thông minh, hài hước nên tôi nảy sinh tình yêu. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô ấy là đồng nghiệp dưới cấp của cha thôi, chẳng ngờ, một hôm cha thông báo họ sẽ kết hôn.
Tôi bị lây nhiễm bệnh tình dục từ người tình, rồi bị u nang buồng trứng, u loét dạ dày và mới đây là ung thư tử cung.