Tôi phá thai vì anh thay lòng đổi dạ
Lúc tôi ốm vì mang thai, anh không động viên, thăm hỏi nhưng sau đó lại hỏi vay 5 triệu đồng để mua xe máy.
Tôi có một tình yêu thật đẹp khi 23 tuổi. Dù trải qua rất nhiều mối tình nhưng tôi không yêu ai hết lòng, tới khi gặp anh. Anh là tổ trưởng nơi tôi làm việc và chúng tôi bằng tuổi nhau. Thời gian yêu nhau được gần hai tháng nhưng tôi cảm nhận mình yêu anh nhiều lắm, và anh cũng vậy.
Anh hay ghen tuông vì tôi xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi. Rồi tới một ngày, anh xin nghỉ việc, về Cần Thơ vào làm ở công ty dược lớn. Anh nói, anh về đó làm, sau này kiếm tiền và có sự nghiệp ổn định sẽ cưới tôi. Vậy là tôi ở lại thành phố làm việc, anh về Cần Thơ.
Công việc của anh trong thời gian thử việc hai tháng luôn phải đổi ca, làm tối hoặc ban ngày. Tôi rất thương anh và động viên anh cố gắng vì tương lai, hạnh phúc của chúng tôi. Anh hứa hẹn rất nhiều, rằng sẽ cưới và mang lại hạnh phúc cho tôi để bù đắp. Tôi có thai được 2 tháng nhưng quyết định bỏ, dù trong lòng rất yêu anh.
Anh đã đặt tên cho con tôi, tên rất đẹp và mang họ anh, khi con mới chỉ được 2 tháng tuổi. Khi biết tôi mang bầu, anh vẫn nói sẽ cưới tôi vào đầu năm sau. Nhưng điều quan trọng, tôi thấy anh không hề quan tâm tôi nhiều nữa. Tôi mang bầu mà anh rất ít hỏi thăm và chẳng quan tâm tới sức khỏe của tôi. Đứa con này là tôi tự nguyện muốn có với anh, dù chưa muốn sinh con sớm, chỉ vì tôi yêu anh rất nhiều. Tôi cũng chấp nhận nuôi con một mình để chờ đợi anh kiếm tiền cưới tôi.
Nhưng từ khi xa nhau, tôi sợ anh bỏ rơi và cặp với người con gái khác. Tôi đã khóc rất nhiều nhưng anh không biết điều đó. Anh có thời gian lên Facebook nhưng chẳng rảnh để nhắn tin hỏi thăm tôi. Anh chẳng còn chủ động nhắn tin cho tôi nữa, mà chỉ có tôi gọi điện cho anh thôi. Nhiều hôm tôi hỏi tại sao anh không gọi cho tôi, anh nói đi làm về mệt, ngủ còn không có thời gian, lấy đâu mà điện thoại cho tôi. Và đôi khi anh bảo máy anh hết tiền.
Tôi bắt đầu buồn chán, đau khổ. Những gì anh hứa với tôi, anh nói sẽ làm được nhưng tôi sợ lắm. Vì quá yêu anh, tôi đã chuyển ít tiền tiêu vào thẻ ATM của anh, nhưng tôi nhận ra anh yêu tôi vì tiền. Tôi đau khổ khi anh nói, anh yêu duy nhất mình tôi và không ai ngoài tôi. Nếu anh yêu tôi thì tại sao anh chẳng bao giờ quan tâm tới tôi? Thật sự thì tôi đang chạy theo tình yêu của mình nhưng cứ như vậy thì tôi sẽ thiệt thòi và khổ.
Anh nói yêu tôi nhiều lắm nhưng giờ tại sao anh lại ít quan tâm tới tôi như vậy? Tôi yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình. Một mình tôi vẫn phải chạy xe xuống Cần Thơ thăm anh, cả gần 300km. Vậy mà anh có quan tâm tôi như thế nào khi đi xe máy cả ngày? Anh đã nhẫn tâm khi tôi mệt mỏi vì mang thai, nhưng lại hỏi vay 5 triệu đồng để dồn tiền mua xe máy.
Tôi tự hỏi lòng mình, anh thật sự có yêu tôi không? Tôi ốm phải đi viện nhưng anh không quan tâm, vậy mà giờ anh nói vay tiền tôi. Thật ra thì anh đã có chút thay đổi. Tình yêu khi ở gần sẽ giữ được trái tim người mình yêu, nhưng khi đã xa nhau rồi thì khó mà kiểm soát được.