Nỗi niềm kẻ thứ 3
Tâm sựTôi đã chán cảnh phải lén lút gặp anh vì sợ bị mọi người phát hiện, tôi muốn nói cho tất cả bạn bè, người thân biết rằng tôi và anh đang yêu nhau đấy.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Tôi đã chán cảnh phải lén lút gặp anh vì sợ bị mọi người phát hiện, tôi muốn nói cho tất cả bạn bè, người thân biết rằng tôi và anh đang yêu nhau đấy.
28 tuổi tôi vẫn quyết bỏ bạn gái nghèo gắn bó suốt 4 năm và lấy người vợ giàu có để tiến thân.
Mỗi đêm, khi tôi đã chuẩn bị chăn gối để đợi chồng vào ngủ thì chồng lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Anh kệ mặc vợ trên giường và ra ngoài bàn bật máy tính làm việc.
Mỗi lần cãi nhau, em xưng mày tao với tôi và lên Facebook nói tôi là thằng này, thằng nọ, biết thế không lấy nhau.
Tôi đã hiến dâng cho người đàn ông trước, nhưng tôi đâu phải là loại đàn bà lăng nhăng!
Tôi đã làm việc "vô nghĩa", cùng mẹ chồng và con đến chỗ người đàn bà đó thuê, anh đang ở đó. Không chửi mắng hay đập phá, tôi chỉ hỏi "Vậy đây là công việc tiếp khách của anh sao? Anh hãy giải thích đi".
Anh luôn tự nghĩ ra những thứ vớ vẩn, tự cho là đúng và áp đặt cho tôi. Thậm chí, cứ 5 phút anh lại gọi điện xem tôi ở đâu.
Tôi không bao giờ nghĩ anh sẽ phản bội nhưng việc anh thường xuyên gọi điện cho cô gái có 'dớp' cặp bồ khiến tôi lo lắng.
Vì cô ta đã sinh cho anh một đứa con gái nên anh muốn tôi phá thai và không cho tôi sống cùng nhà.
Anh hơn tôi một giáp và dù mọi người đều bảo tính anh lúc nắng, lúc mưa nhưng tôi thấy anh có gì đó cuốn hút tôi.
Phát hiện vợ ngoại tình, đã năm lần bảy lượt mình tha thứ nhưng vợ vẫn không thay đổi. Người tình của vợ ở ngay gần nhà mình, kém cô ấy 7 tuổi, sống bằng nghề cờ bạc, khéo ăn nói.
Trước tòa, anh thẳng thừng nói những lời phũ phàng đó với tôi - người cùng anh đầu gối tay ấp, vượt muôn vàn khó khăn.
Anh kéo tôi sát vào, ôm hôn và muốn tiến xa hơn. Tôi cố hết sức chống cự và chạy vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa.
Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế.
Vợ tôi tính chua ngoa nhưng không phải là người tâm địa độc ác.
Suốt 12 năm, nước mắt tôi rơi vì những lời nói ngọt ngào của anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ đứa con này.
Bình thường, cứ 5h sáng là ba mẹ gõ cửa phòng gọi chúng tôi dậy. Mẹ tôi còn hay nói bóng gió xa xôi, thích là chửi vợ chồng tôi.
Nhà anh có tới 2 ô tô cho thuê nhưng lại khất lần món nợ 3 triệu rưỡi. Tôi đoán anh muốn quỵt tiền của tôi.
Tôi đã thấy nhiều gia đình tan nát vì có người chồng/vợ ngoại tình. Gia đình tôi cũng vậy, cũng tan nát vì chồng ngoại tình.
Điều tôi băn khoăn trong việc tạo dựng mối quan hệ với sếp không phải ở chỗ quà cáp, biếu xén mà là sau mỗi lần ăn uống, tiếp khách là sếp anh lại lôi anh đi karaoke, massage, rồi đi tăng 3.
Nhiều cô gái tin và lao vào anh, nhắn tin cho tôi đòi quyền lợi từ phía anh. Chắc các cô đó bị anh ta dụ sẽ mua nhà, mua xe cho. Tôi đang bầu bì, con còn không đủ tiền mua sữa uống, vậy mà.
Chồng tôi cho rằng, trinh tiết không quá quan trọng, quan hệ trước hôn nhân có thể tha thứ được. Nhưng anh cho rằng con gái mà đã sống thử thì chả khác nào cái rẻ lau bẩn thỉu, có vứt đi cũng không tiếc.
Anh thẳng tay cho tôi cái bạt tai vì tội "hỗn" dám gọi mẹ anh là bà nọ bà kia, nói xấu "đấng sinh thành" của anh với thiên hạ.
Tôi băn khoăn lo nghĩ bây giờ lại là việc tôi đã đối xử có phần hơi khắt khe với con dâu lúc cháu còn mang bầu và khi sinh con, ở cữ. Nên mỗi khi gặp con dâu tôi lại cảm thấy áy náy, khó gần...
Tôi nực cười và cay đắng khi thấy mình đang sống trong một xã hội mà phụ nữ không lập gia đình, hoặc không chồng mà chửa như tôi thì bị coi là một cái tội. Nhiều người còn huỵch toẹt bảo tôi là loại gái uế tạp.
Lúc thì cô ấy viện cớ công việc của công ty nhiều, phải làm gấp. Lúc thì cô ấy bảo buồn ngủ, không muốn gần gũi. Lúc thì cô ấy gắt gỏng bảo: "Cấm vận, thế thôi!".
Cuộc tình với người đàn bà hơn tuổi mang tới cho tôi nhiều thứ, tôi hài lòng với nó.