Tôi đang níu kéo người đàn ông có vợ
Tâm sựDù anh đã rất rõ ràng rằng chỉ coi tôi là một người bạn đơn thuần nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Dù anh đã rất rõ ràng rằng chỉ coi tôi là một người bạn đơn thuần nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.
Tôi đã sống với người chồng hai mặt và dối trá nhiều năm nay.
Hiện tại, tôi biết tình yêu chồng dành cho mình rất lớn nhưng khi sự thật bị nói ra, liệu anh có ích kỷ mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.
Gia đình chồng không còn sống ở địa phương nữa, đem con trai tôi đi mất. Tôi đã không gặp con trai hơn 8 tháng, thời gian này đối với tôi thật đau đớn, kể cả sinh nhật con tôi cũng không có bên cạnh.
Có lúc, tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay vì nghĩ mình sẽ không thể sinh hoạt vợ chồng nếu cưới cô ấy.
Hôm ấy tôi đã khóc mất cả ngày, quên ăn quên ngủ và lo cái bụng cứ to dần lên.
Tôi vừa bị vợ tôi phụ tình hay nói đúng hơn là vợ tôi cũng đã ngoại tình. Chưa bao giờ tôi thấy vợ trở nên nhơ bẩn và đáng ghét đến thế.
Tôi không nhớ mình từng hôn, nắm tay, lên giường với bao nhiêu cô nàng, nhưng thật sự cảm xúc trong tôi không có, tôi không cảm thấy rung động, nhớ nhung ai trong số họ. Tôi yêu chỉ vì yêu, vì "mình là con trai có mất mát gì đâu".
Cãi nhau với tôi, em nhờ bạn tìm cho một phi vụ làm ăn ngắn, yêu cầu không dây dưa. Cô bạn kia nói có anh nhà giàu đang cần, em nói người đó ngã giá đi, em đang muốn làm cái gì đó cho khuây khỏa.
Tôi sợ lấy vợ mất trinh không phải vì vợ từng quan hệ với ai đó mà sợ vợ mất khả năng làm mẹ. Vì vậy, cho dù giữa tôi và người yêu đã có gần gũi nhưng tôi rất ý thức bảo vệ thiên chức làm mẹ của cô ấy.
Đến lúc đưa chồng vào viện cấp cứu, trong lúc hấp hối, anh vẫn mong tôi sửa đổi bản thân và vẫn bảo luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi tội ngoại tình bởi anh yêu thương tôi hơn bản thân mình.
Là một thằng đàn ông mà phải lên đây xin bí quyết dạy vợ thế này, tôi cũng nhục mặt lắm. Nhưng quả thật tôi hết phương pháp với vợ tôi rồi. Nhẹ không được mà nặng cũng chẳng xong. Tôi bó tay không dạy nổi vợ.
Vợ chồng tôi luôn khẩu chiến vì mẹ anh. Nhiều lúc anh rất vô lý, rõ ràng mẹ anh sai lè lè ra nhưng anh vẫn bênh. Anh còn cho rằng "vợ bỏ có thể lấy được vợ khác, chứ còn mẹ thì chỉ có một trên đời" nên mẹ anh sai cũng sẽ thành đúng.
Ông bà luôn tỏ thái độ với mẹ con tôi, coi thường, không tôn trọng, chìa khóa nhà, cổng, tôi không được giữ.
Khi thầy tiến lại gần đưa cho tôi, thầy nói "Tặng em" rồi đưa tay lên vuốt má tôi… Tôi nổi da gà, run hết chân tay. Tôi nói cảm ơn rồi đẩy thầy ra. Thầy dùng cả 2 tay vuốt 2 má, hôn lên trán tôi.
Anh không thương xót ai, biến tôi và con gái trở thành đầy tớ. Đặc biệt khi tôi mang bầu, anh không thương mà coi đó là điểm yếu để hành hạ tôi vì nghĩ trong tình cảnh như thế tôi không thể bỏ anh.
Chồng yếu sinh lí, tôi muốn bỏ chồng về với người cũ - người tôi đã từng sống thử.
Khi giọt máu hồng đọng lại trên giường thì tôi biết cuộc đời mình đã bước sang một trang khác.
Chúng em tạm thời không liên lạc với nhau trong 1 tháng nhưng anh giờ chỉ biết đến công việc và đã nói sẽ chẳng yêu ai nữa.
GiadinhNet - Tôi đã yêu một người đến quên cả bản thân mình, để rồi sau đó bẽ bàng nhận ra mình chỉ là kẻ thứ ba khờ dại. dù đau, tôi vẫn cố nén nước mắt ra đi mà lòng đầy day dứt, nhưng hình như định mệnh vẫn chẳng chịu buông tha cho tôi…
Tôi không muốn mất em, muốn em ở bên tôi mãi mãi. Tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị tâm lý giải quyết việc gia đình để nhẹ nhàng đến với em.
Em có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần anh đừng rời xa em và em cũng đã khuyên anh vì con mà đừng bỏ vợ.
Anh đã gọi điện mắng chửi, đe dọa cô gái đó và thề thốt không có chuyện sai trái nhưng tôi đã bị ám ảnh bởi những tin nhắn trước đó quá nhiều.
Mình đang hào hứng vẽ phác, ông xã cũng phấn khởi đưa cho mình mẫu vẽ. Nhưng khi nhìn sang, thấy không phải chữ cái tên mình mà là chữ cái tên của vợ trước anh.
Ngay từ đầu, khi biết đặc thù công việc của anh, mình đã kể hết về lý lịch mình không tốt. Lúc đó, anh quyết tâm đến với mình, còn giờ lại khác.
Đúng là quả báo cho tội ngoại tình, bây giờ có ân hận cũng đã muộn màng... Hi vọng tôi còn đường sống.
Chị nói anh là người đàn ông không dành cho gia đình vì làm ra nhiều tiền nhưng anh không biết lo. Chị nói rất nhiều về những thói xấu của chồng, nhưng đối với tôi, anh chiều kinh khủng.
Chồng bắt tôi lựa chọn cùng anh ra ở riêng, hoặc ly dị chứ nhất quyết không chịu sống kiếp “chui gầm chạn”.