Tin bồ, tôi bị mất tiền

| Tâm sự

Nhà anh có tới 2 ô tô cho thuê nhưng lại khất lần món nợ 3 triệu rưỡi. Tôi đoán anh muốn quỵt tiền của tôi.

Tôi và anh ta có quan hệ tình cảm đã hơn một năm nay. Cả hai chúng tôi đều đã có gia đình và con cái. Tôi chuẩn bị sinh cháu thứ hai. Cách đây 6 tháng, anh ta vay tôi 3 triệu rưỡi, cộng với tiền nợ nữa là hơn 5 triệu. Anh ta vay tiền vì lúc đó xe ô tô của anh ta cho thuê bị người ta mang đi cầm đồ. Anh ta phải thuê công an tìm và chuộc xe về. Là chỗ thân quen lại gần nhà nên tôi đã không ngần ngại cho vay và anh ta bảo rằng cuối tháng sẽ gửi trả tôi. Vậy mà 3 tháng, rồi 5 tháng cũng không thấy nói gì đến trả. Tôi nhắn tin, gọi điện đòi thì anh hẹn sẽ đưa tạm cho tôi một ít chứ bây giờ anh đang bí. Thế rồi cũng chẳng thấy đâu. Anh ta lại hẹn là cuối năm trả vì bây giờ chưa đòi được nợ.

Tôi thấy rất bức xúc vì anh ta cứ dắt mũi tôi hoài. Không phải vì anh ta không có tiền mà có lẽ anh ta muốn ăn quỵt tiền của tôi. Anh ta có tiền đầu tư mở Internet rồi đi du lịch Sài Gòn, Thái Lan, mua sắm này nọ, thế mà có mấy triệu của tôi không lẽ không có khả năng trả. Đến bây giờ đã là 1 năm rồi, tôi vẫn liên tục đòi nhưng kết quả chỉ là số 0.

Tin bồ, tôi bị mất tiền 1 

Tôi nhắn tin, gọi điện nói rất nhiều. Lúc đầu, anh ta còn trả lời nhưng bây giờ thì im lặng, mặc kệ tôi nói gì thì nói. Tôi thấy thật chán chường và mệt mỏi, không lẽ tôi mất không mấy triệu? Tôi đã hỏi thẳng anh ta là: "Có trả hay không thì cứ nói thẳng ra cho dễ sống" nhưng đáp lại chỉ là những lời hẹn suông. Bây giờ, tôi căng thẳng và thấy mất hết niềm tin vào những người hỏi vay tôi tiền.

Trong chuyện này, chỉ tôi và anh ta biết. Tôi đang dồn tiền để dành đến lúc sinh vì 5 triệu tuy rằng không to nhưng với tôi lúc này là rất quan trọng. Tôi cũng cảm thấy hối hận về mối quan hệ này và tiếc là không nhận ra được bản chất của anh ta sớm hơn.

Bây giờ, tôi phải làm sao để đòi được tiền chứ không phải những lời hứa suông như anh ta vẫn nói: "Em yên tâm, cuối năm anh rút được tiền ngân hàng, anh trả", rồi thì "Bây giờ anh còn bí hơn em", "Có vỡ nợ anh cũng lo trả em"... nhiều lắm những lời hứa suông nhưng tiền thì không thấy 1 xu nào. Tôí nghĩ đàn ông như thế (nhà có 2 xe ô tô cho thuê, cầm đồ, cho vay lãi) mà có mấy triệu cũng không muốn trả thì thật hèn và không có sĩ diện. Tôi mong mọi người giúp tôi trong tình cảnh này. Tôi xin chân thành cảm ơn.
 
Theo Thiên Phong
Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.