Xót xa phận làm dâu
Tâm sựTôi xót xa cho một người làm dâu lo mọi chuyện cho gia đình chồng mà cuối cùng vẫn chỉ được coi là người dưng, không hơn không kém. Có phải yêu thương một người khác máu tanh lòng là vô cùng khó.
GĐXH - Có những gia đình không giàu có, không sở hữu căn nhà sang trọng nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được sự hạnh phúc ngay khi bước vào.
Tôi xót xa cho một người làm dâu lo mọi chuyện cho gia đình chồng mà cuối cùng vẫn chỉ được coi là người dưng, không hơn không kém. Có phải yêu thương một người khác máu tanh lòng là vô cùng khó.
Tôi hồn nhiên nghe lời anh ta “Vào đây chơi với anh, lát anh cho cả gói kẹo to”, câu nói đó cứ thỉnh thoảng lại quay về ám ảnh tôi.
Anh nói do anh ích kỷ, anh không muốn mất ai, tính tình anh đã như vậy từ nhỏ do được cưng chiều.
Em bảo tôi cho gặp lại người yêu cũ để nói sẽ lấy chồng và khỏi phải suy nghĩ gì về sau này. Tôi đồng ý, không đắn đo, tôn trọng em bởi tôi yêu và tin. Sau hôm đó, em nói hãy cho em thời gian nữa vì người yêu cũ đề nghị làm lại từ đầu.
Tôi phát hiện anh trai mình cũng đang hẹn hò với cô em gái vợ. Trong tôi lúc này là sự pha trộn nhiều luồng cảm xúc phức tạp.
Tôi thấy trong túi quần anh có 2 cái bao cao su. Vợ chồng chưa khi nào dùng cái này, tại sao chồng lại có? Tôi tra khảo chồng bảo "Không biết đứa nào bỏ vào túi quần anh, chắc là để chọc em, đá 4 trận bóng rồi làm gì nổi nữa".
Trước đó, anh còn hứa hẹn sẽ cưới mình sau khi ổn định công việc. Nhưng giờ thì lại khác hẳn, khiến mình nghi anh đã có người khác.
Anh cho bác vay 10 triệu, lúc làm nhà anh mang tiền về nói bác trả. Tuy nhiên trong một lần say, anh đã lỡ lời rằng hôm nay bác trả tiền mà anh không lấy. Tôi giật mình nhớ lại anh đã cầm tiền bác trả đưa tôi rồi mà.
Ngày thứ 2 sau đám cưới, em phát hiện Tuấn có đứa con riêng gần 3 tuổi. Cô ấy đã gọi điện cho em nói chuyện và bảo để yên chuyện thì Tuấn phải trả 50 triệu. Tuấn nhiều lần thất hứa nên cô ấy buộc phải gọi em.
Anh thẳng thắn công khai đang chung sống như vợ chồng với phụ nữ bên ngoài gần một năm. Anh khẳng định rất yêu chị, không thể chia tay, sẵn sàng viết đơn ly hôn với tôi ngay tại tòa án mà chẳng nhắc đến vai trò trách nhiệm về hai con.
Nghĩ lại cuộc sống này nhiều lúc tôi thấy sợ vô cùng, lo lắng cho bố mẹ một thân một mình ở quê.
Chồng bắt tôi lựa chọn cùng anh ra ở riêng, hoặc ly dị chứ nhất quyết không chịu sống kiếp “chui gầm chạn”.
Vì hiện tại gia đình anh phản đối và chúng tôi cũng chưa có đủ tài chính nên giải pháp này sẽ giúp chúng tôi giữ gìn tình yêu.
Chúng tôi kết hôn 6 năm rồi, những lần quan hệ giữa hai vợ chồng, tôi có thể đếm và nhớ, hầu hết do tôi chủ động; chẳng có màn dạo đầu, chẳng có cái gì gọi là lên đỉnh. Chồng không bao giờ quan tâm tôi cảm nhận thế nào.
Cháu đang học năm 2 đại học, dù chuyện học hành thi cử rất đáng phải bận tâm, nhưng lúc nào đầu óc cháu cũng chỉ quẩn quanh chuyện ấy. Cháu rất buồn, liệu có phải là cháu đã mắc bệnh.
Tôi đã phải đau lòng bỏ đi những đứa con của mình, giờ không đủ nhẫn tâm để khuyên em nên bỏ cái thai. Cha mẹ em biết, ép tôi phải về giải quyết, nếu không sẽ bỏ cái thai mặc dù nó đã quá 15 tuần.
Trong mắt chồng, em ngoan hơn cô gái kia, không thành thục như cô gái kia và không làm anh đê mê với các chiêu trò.
Cô ấy nhắn tin, gọi điện bảo em buông tha chồng vì anh không còn yêu em nữa. Cô ấy cũng nói là đã có thai với anh rồi.
Vì quá yêu người phụ nữ đó nên anh đã dọa tự tử, mất ăn mất ngủ, người thẫn thờ. Để giúp đỡ anh về mặt tình cảm, mình đã chôn chặt nỗi đau đến tìm người phụ nữ ấy với yêu cầu hãy quay về với anh.
Bây giờ, tôi cảm thấy 'đủ' và chỉ chờ khi nào con anh lớn một chút thì đám cưới sẽ diễn ra.
Ngoài chồng tôi, cô ta còn cặp kè với một số người khác. Vì mối quan hệ ấy, anh không dám đối mặt với vợ con, dùng cả tiền lương và tiền tiết kiệm để chi cho cô ta trong vòng có một tuần.
Khi đã trao cho anh 'cái ngàn vàng', tôi phát hiện ra anh càng ngày càng xa lánh tôi.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu được lý do anh lẩn tránh tôi. Một cách thẳng thắn, anh thừa nhận, nhu cầu tình dục quá cao của tôi khiến anh sợ hãi. Anh đề nghị chia tay.
Tình yêu 10 năm của chúng tôi kết thúc nhạt nhẽo bằng một tin nhắn chia tay.
Vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.
Đến năm thứ năm, biết không thể giấu, cô ấy thú nhận bị người yêu cũ dùng vũ lực ép quan hệ. Nhưng rồi tôi biết cô ấy không hề bị cưỡng ép mà tự nguyện quan hệ với anh giáo viên thể dục gần nhà ngay từ khi còn rất trẻ.
Khi mang bầu đứa con thứ hai, gia đình chồng chẳng ai để tôi yên. Bố mẹ chồng cùng đồng tâm hiệp lực lôi tôi vào những cuộc chửi mắng, xỉa xói khiến 3 ngày tôi sụt mất 2kg. Chồng thì hơi tí là chửi, mặc cho tôi chẳng làm gì nên tội, mặc cho tự nhiên bố mẹ anh gây sự tôi trước.
Vợ tôi 32 tuổi nhưng chỉ có 36 kg. Việc có thêm đứa con giống như cực hình với vợ vậy. Tôi không biết phải làm sao.