Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tan nát gia đình vì nhân tình chê vợ… không biết đẻ

Thứ hai, 11:30 10/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Lấy Thành sau một lần đổ vỡ tình cảm, chị Hà đã ấp ủ biết bao hy vọng về một cuộc hôn nhân trọn vẹn. Thế nhưng, cuộc sống đang tốt đẹp thì mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi chị phát hiện chồng có nhân tình. Trơ trẽn hơn, nhân tình của chồng còn đến tận nhà, thông báo cho chị biết đã mang bầu. Và rồi bi kịch đã xảy ra…

 

Khoa Bỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy), nơi chị Hà đang được điều trị.
Khoa Bỏng (Bệnh viện Chợ Rẫy), nơi chị Hà đang được điều trị.

 

Cơn ghen hóa ngọn lửa

Chị Trần Thị Hà (26 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là nạn nhân trong vụ “thiêu sống vợ bằng xăng” gây xôn xao dư luận những ngày qua. Chị Hà đang điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)vì bị bỏng độ 3, diện tích bỏng lên đến 68%. Nhưng so với nỗi đau thể xác thì tổn thương tinh thần mà chị đang phải chịu đựng còn nặng nề hơn.

Trần Nguyễn Duy Thành (24 tuổi) - người chồng tẩm xăng đốt vợ trong cơn say cũng bị biến thành “đuốc sống” và qua đời ngay đêm hôm xảy ra vụ việc (29/7). Đứa con trong bụng chị Hà được 20 tuần tuổi cũng không thể sống sót khi tính mạng người mẹ đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Người thân của nạn nhân cho biết, trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, dù đau đớn nhưng chị Hà vẫn nghẹn ngào cầu xin bác sĩ cứu lấy đứa con trong bụng. Chị vẫn không tin mình đã mãi mãi mất đứa trẻ này và cả mái ấm gia đình.

Khuôn mặt sầu não, đôi mắt đượm buồn, bà Nguyễn Thị Vinh (48 tuổi, mẹ chị Hà) hơn một tuần qua không rời giường bệnh của con gái nửa bước. Nói về cuộc hôn nhân của người con tội nghiệp, bà Vinh cho biết, chị Hà và Thành tình cờ quen nhau qua bạn bè, nảy sinh tình cảm yêu đương và kết hôn vào đầu năm 2015. Trước khi đến với Thành, chị Hà đã có một cậu con trai 6 tuổi, kết quả của mối tình lầm lạc với một người đàn ông đã có vợ. Sau này, chị làm công nhân gần nhà và một mình nuôi con. Khi cùng Thành lên kế hoạch kết hôn, chị gửi đứa con cho bà Vinh nuôi, thỉnh thoảng gửi ít tiền về hỗ trợ.

Theo nhận xét của bà Vinh, Thành là một thanh niên tốt tính, yêu thương vợ. Ngay cả khi chị Hà đã có một đứa con không cha, anh ta vẫn chấp nhận và hứa hẹn sẽ chăm sóc cho đứa trẻ. Tuy nhiên, Thành lại cục cằn, khi không hài lòng về điều gì đó là anh ta sẽ tỏ thái độ hậm hực. Về phía chị Hà, vì luôn tự ti về hoàn cảnh của bản thân nên từ khi có Thành bên cạnh, chị rất cảm kích và hết lòng yêu thương chồng.

Một số người dân sống quanh hiện trường vụ việc kể lại, sau khi kết hôn, chị Hà mở hàng nước gần nhà để kiếm thêm thu nhập, trong khi đó Thành làm nghề xe ôm. Tối 29/7, khi chị Hà đang thu dọn quán để về nghỉ thì Thành trở về trong trạng thái say xỉn. Nhìn thấy vợ, Thành vô cớ cáu gắt, chửi bới một cách thậm tệ. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Thành lấy can xăng để góc nhà tưới lên người mình và vợ rồi cầm bật lửa dọa thiêu sống cả hai. Do khi đó Thành đã say, không làm chủ được hành động nên ngọn lửa trên tay bén xăng biến hai vợ chồng thành “đuốc sống”. Nghe thấy những tiếng la hét thất thanh, mọi người xung quanh chạy tới dùng đủ mọi cách để dập tắt ngọn lửa rồi khẩn trương đưa cả hai người vào bệnh viện cấp cứu.

Mù quáng tin lời nhân tình “sinh quý tử”?

 

Bà Vinh, mẹ chị Hà đau xót kể lại sự việc. 	Ảnh: Đ.Thảo
Bà Vinh, mẹ chị Hà đau xót kể lại sự việc. Ảnh: Đ.Thảo

 

Suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Vinh nhiều lần lặp đi lặp lại chuyện con gái than thở bị chồng phản bội. Bà Vinh cho biết, mỗi lần như vậy, chị Hà không dám phản ứng dữ dội với chồng mà lại về gặp mẹ đẻ, gục đầu khóc rấm rứt. Như lời chị Hà kể lại với bà Vinh thì khoảng thời gian gần đây, người phụ nữ kia thậm chí còn công khai đến nhà ghen ngược với chị. Thậm chí, cô ta còn khẳng định đã mang thai đứa con trai của Thành. Quá yêu chồng và không muốn gia đình tan nát, chị Hà cắn răng bỏ ngoài tai tất cả những lời lẽ khiêu khích ấy. Khi vợ chồng má ấp tay kề, chị hứa với Thành sẽ bỏ qua hết tất cả lỗi lầm, miễn sao từ nay anh ta không qua lại quan hệ với người đàn bà kia nữa.

Biết lỗi của mình, sợ vợ buồn và suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, Thành đã có ý thay đổi. Nhưng người phụ nữ kia lại không chịu buông tha, vẫn ra sức phá bĩnh gia đình chị Hà. Nhiều lần như vậy, chị Hà không khỏi ghen tuông, giữa vợ chồng liên tiếp nảy sinh mâu thuẫn. Thành mệt mỏi với những lời chì chiết của vợ nên thường xuyên đắm mình trong men rượu. Khi chị Hà mang thai và được biết đó là con gái, trong khi cả gia đình vẫn hết sức vui mừng thì chỉ riêng Thành tỏ vẻ không vui. Trong một lần vợ chồng cãi nhau, sẵn hơi men trong người, Thành nhớ lời cô nhân tình và đã mắng vợ là không biết đẻ, rồi đem ra so sánh với người phụ nữ kia. Nếu như trước đây, Thành chưa bao giờ xét nét quá khứ của chị Hà thì bây giờ, trong những cuộc cãi vã khiến cả hai người mất bình tĩnh. Thậm chí, anh ta đã buông lời xúc phạm vợ là người phụ nữ có quá khứ hư hỏng, sinh ra một đứa con không có cha.

Bà Vinh cho biết: “Tôi nghe mọi người nói lại, người phụ nữ xen vào cuộc sống của vợ chồng Hà thực sự không mang thai. Cô ta chỉ bịa ra để nhằm kéo Thành về phía mình mà thôi”. Người mẹ cho biết thêm, trước khi có sự xuất hiện của người thứ ba, vợ chồng chị Hà đã từng ấp ủ bao dự định. Sau khi tích cóp được một số tiền, họ dự định mở rộng quy mô làm ăn và xây dựng nhà cửa. Tương lai hạnh phúc về một gia đình rộn rã tiếng cười trẻ thơ cũng khiến hai người cảm thấy vô cùng hào hứng. Vậy mà chỉ vì một sai lầm trong cơn say, vợ chồng hiểu lầm nhau không tìm được cách giải quyết mà mọi chuyện đều tan tành mây khói trong chốc lát. Giờ đây, Thành đã chết, đứa con mới kịp thành hình hài cũng không có cơ hội làm người. Còn chị Hà thì phải trải qua những ngày tháng đau đớn, khổ sở trên giường bệnh. Điều bà Vinh lo lắng hiện tại là không đủ tiền chữa trị cho con gái, bản thân bà ly thân chồng đã lâu, chỉ làm những việc lặt vặt kiếm ăn qua ngày. Đứa con trai riêng của chị Hà thì chuẩn bị vào lớp một, bây giờ cũng không biết dựa dẫm vào đâu khi bà ngoại cả ngày trong bệnh viện chăm sóc mẹ.

 

Bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ chị Hà) cho biết: “Trong cuộc sống hàng ngày, thỉnh thoảng Hà và Thành cũng xảy ra xung đột, có ghen tuông nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ qua cho nhau. Nhưng những ngày gần đây, tôi thấy Hà về nhà than thở nhiều hơn, nhưng lại đâu vào đó như nhiều lần trước. Vậy mà không ngờ lại xảy ra sự việc nghiêm trọng như vậy. Nếu để tìm một lý do giải thích cho chuyện vừa qua, gia đình tôi đoán có lẽ do Hà yêu chồng quá sinh ghen tuông khiến Thành ức chế. Bởi thời gian gần đây, tôi nghe Hà kể qua về cô nhân tình bên ngoài của chồng. Tôi thấy Hà ghen ra mặt, nhưng có lẽ do yêu chồng quá nên chấp nhận bỏ qua tất cả. Trong khi đó, người phụ nữ kia cứ bám riết lấy Thành”.

Đ.Thảo – B.Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ

Pháp luật - 2 giờ trước

Sáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai

Pháp luật - 10 giờ trước

Bốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Khi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Từ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Nguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông

Pháp luật - 3 ngày trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Top