Tấn thảm kịch yêu sớm của cô gái trẻ
Vì cuồng yêu Ni đã giết hại người trong mộng. Nhưng trong thảm án này, còn bóng dáng gã đàn ông vừa có những giây phút vui vẻ bên nạn nhân trong ngày lễ tình yêu, nhưng lại làm ngơ với tiếng kêu thảng thốt của bạn gái ngay sau phút chia tay, để hung thủ có cơ hội gây tội ác.
![]() |
|
Hiện trường phát hiện xác nạn nhân |
Tấn thảm kịch yêu sớm, yêu vội
Hơn 3 năm yêu đương, ngán ngẩm trước bản tính độc tài, kiểm soát cuộc sống thái quá của người yêu, Trần Thị Cẩm Nhung (SN 1992, ngụ ấp 1B, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) quyết định chia tay. Thế nhưng, bạn trai một mực không đồng ý, thấy Nhung đi chơi cùng chàng trai khác về liền điên cuồng sát hại cô rồi vùi xác xuống mương.
Nhung là con gái út trong gia đình khó khăn có 5 chị em. Khi đang học cấp III, Nhung quen biết Nguyễn Văn Ni (SN 1992, ngụ ấp 3, xã Phước Long cùng huyện). Để lấy lòng người đẹp, Ni thường xuyên đưa rước, dẫn đi ăn uống. Về phía Nhung, lần đầu tiên được người khác chiều chuộng hết mực đã mau chóng đồng ý nhận làm người yêu đối tượng mà theo nhiều người nhận xét là “vẻ mặt bặm trợn, nhìn sợ sợ”.
Tốt nghiệp lớp 12, Nhung thi đậu chuyên ngành điều dưỡng tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (Tp. HCM) còn người yêu theo học hệ cao đẳng tại trường Bách Việt (quận Thủ Đức). Ở hai nơi cách xa nhau, mỗi lần đi chơi phải chạy xe gần cả tiếng đồng hồ, từ đó cả hai ít khi gặp mặt.
Không có điều kiện bên cạnh, Ni bắt đầu kiểm soát giờ giấc sinh hoạt của bạn gái ngày một nhiều hơn. Hết điện thoại rồi nhắn tin, hễ Nhung trả lời chậm trễ đôi chút là vấp phải sự hằn học, quát mắng. Mỗi lần gặp mặt, Ni kiểm tra điện thoại bạn gái và giữ suốt bên mình, nếu có ai khác phái liên lạc, tức khắc “tra khảo” không ngừng.
Chị gái của Nhung ngày đó sống chung tại Sài Gòn bức xúc: “Hôm nào con Nhung ở nhà là điện thoại réo suốt ngày làm nó học bài cũng không yên. Mỗi lần bực quá, nó không thèm trả lời thì thằng Ni điện thoại hỏi tôi liền. Tôi cũng giận, nói xạo con Nhung đi chơi rồi. Vậy là nó nhắn tin dùng những lời lẽ vô cùng thậm tệ chửi bới”.
Hay mỗi lần Nhung đang học không thể trả lời, Ni tức tốc chạy xe lên trường bạn gái tìm hỏi. Vừa gặp mặt, hắn đã kéo lê người yêu ra ngoài với cử chỉ vô cùng thô bạo rồi mạt sát trước mặt cả ngàn người. Đến khi bạn bè xông vào can ngăn, hắn giận dữ nổ máy rượt đuổi, tông xe vào mọi người.
Cái chết thảm thương
Chịu không thấu sự kiểm soát thái quá của chàng trai, Nhung quyết định chia tay mối tình đầu vụng dại. Tất nhiên, Ni một mực không đồng ý. Từ hùng hổ quát nạt đến xuống nước nài nỉ nhưng Nhung vẫn không chịu quay lại, Ni nuôi hận trong lòng, thường xuyên điện thoại quấy rầy, hăm doạ.
Chị gái nạn nhân cho biết thêm: “Thời gian đầu con Nhung buồn lắm, khóc suốt ngày. Khoảng 3 tháng trước Tết, tinh thần nó tươi hẳn lên, chịu cười giỡn, ăn uống trở lại. Hỏi ra mới biết nó chia tay rồi, tôi cũng mừng giùm”.
Nào ngờ, kết thúc tình yêu với Ni cũng là lúc kết thúc cuộc đời của cô sinh viên ngoan hiền. Mùng 5 Tết Quý Tỵ, đúng ngày lễ tình nhân 14/2/2013, Nhung xin mẹ đi chơi với hai người bạn học chung cấp 3 và một chàng trai, là bạn học của chị gái.
Hơn 22h cùng ngày, Nhung được chàng trai đó đưa về trước hẻm nhà. Không ngờ, phía sau bụi dừa gần đấy, Ni đang núp trốn, chứng kiến cô bạn gái cũ đi chơi, cười nói vui vẻ với người con trai khác. Chàng trai kia vừa đi khuất, Ni nhào ra vật Nhung xuống đất, bóp cổ rồi liên tục mắng chửi. Hắn sờ mó khắp người cô gái. Giữa khu hẻo lánh, tiếng kêu cứu không ai nghe thấy, cô gái chỉ còn biết ra sức vùng vẫy. Đối tượng cố sát nạn nhân.
Lúc này, một người thân của Nhung đi chơi lễ về, phát hiện điện thoại nạn nhân rơi dưới đất mà không thấy tung tích đâu, nên vội vã về nhà báo lại, kêu mọi người tủa ra tìm kiếm. Thấy đèn đốt sáng trưng, tiếng kêu inh ỏi, hung thủ hoảng sợ vứt xác nạn nhân xuống mương rồi vùng bỏ trốn. Một lúc sau, xác của nạn nhân được phát hiện, và hung thủ cũng bị tóm gọn khi đang núp dưới mương nước, cách hiện trường vụ án không xa.
Mẹ của hung thủ bùi ngùi chia sẻ: “Thời gian đó thằng Ni cộc cằn lắm, tôi làm gì nó cũng không vừa ý, cha nó la thì nó la lại. Mình làm khổ người ta, người ta không thương thì thôi, đâu cần phải điên dại giết như vậy. Nhà tôi cũng nghèo khó, cứ nghĩ nó chịu học rồi sau này đi làm có tiền nuôi vợ chồng tôi, giờ phải còng lưng ra kiếm tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, thăm nuôi nó trong trại giam nữa”.
Mẹ của nạn nhân cũng ấm ức: “Hôm đó, thằng chở con Nhung đi chơi về, vừa nổ máy xe thì nghe tiếng con Nhung la, vậy mà nó cũng không thèm vào coi chuyện gì. Đi được một đoạn, nó điện thoại cho con Nhung 2, 3 lần; thấy không bắt máy cũng tỉnh bơ chạy về, nên tôi giận nó lắm. Nếu nó tinh ý chút, con tôi đã không chết”.
Ngăn dòng nước mắt, mẹ nạn nhân sụt sùi tâm sự thêm: “Mấy ngày Tết, con Nhung ở nhà phụ tôi dọn dẹp, nấu nướng suốt, không có thời gian đi chơi nữa. Vậy mà ra đường có chút xíu đã bị giết dã man như vậy. Nó hiếu thảo lắm, nói học điều dưỡng chỉ để sau này vợ chồng tôi già đi, có bệnh tật gì nó còn biết đường chăm sóc. Tôi mà biết nó yêu sớm thì đã ngăn cản kịp thời rồi, thế nào nó cũng nghe lời bỏ sớm, để không ra nông nỗi này”.
Theo PLVN/Xa lộ Pháp Luật
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người
Xã hội - 6 giờ trướcSau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.
Bắt đối tượng đột nhập quán cà phê trộm tài sản trong đêm
Xã hội - 6 giờ trướcLợi dụng đêm khuya và sự sơ hở của các cơ sở kinh doanh, Đằng Sương Vũ đã nhiều lần đột nhập quán cà phê để lấy trộm tài sản.
Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú
Xã hội - 7 giờ trướcBộ Công an đề nghị Đào Minh Quân và các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng, nếu không trình diện sẽ bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.
Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can
Xã hội - 7 giờ trướcBộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Chặn đứng 'chợ pháo ngầm' khối lượng giao dịch ước tính 6-7 tấn pháo nổ
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây buôn bán pháo lậu trên không gian mạng với thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Đường dây này hoạt động từ tháng 9/2025 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.
Nhiều công nhân thủ phủ công nghiệp điêu đứng với dây 'hụi online' 100 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcHàng nghìn người, trong đó hầu hết là công nhân lao động ở thủ phủ công nghiệp rơi vào cảnh khốn khổ, khi tham gia vào dây "hụi online" với số tiền lên đến 100 tỷ đồng. Họ đang đứng trước nguy cơ trắng tay khi chủ hụi né tránh liên lạc.
Ninh Bình: Trả 'lương' bằng ma tuý, chủ thầu xây dựng và nhiều đối tượng bị bắt
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình đã triệt phá đường dây mua bán ma túy từ Điện Biên về Ninh Bình. 9 bị can bị khởi tố và nhiều lao động dương tính với ma túy.
Hà Nội: 'Quái xế' đạp ngã xe của lực lượng 141 khiến một chiến sĩ phải nhập viện cấp cứu
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Rạng sáng 15/11, nhóm thanh thiếu niên đi xe máy nẹt pô trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội), không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng, thậm chí còn đạp thẳng vào xe công vụ, khiến hai cán bộ Công an 141 ngã ra đường.
Vác dao chém hàng xóm vì hát karaoke gây ồn ào
Pháp luậtGĐXH - Đi nhậu về thấy nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào, Đặng Thành Duy (SN 1981, trú tại xã Kiên Lương, tỉnh An Giang) vác dao tự chế qua “nói chuyện”.
