Tây “ba lô” thỏa sức vui Euro ở xứ ta
Vừa thưởng thức từng miếng bò nướng trên phố Mã Mây, “bộ ba người Hà Lan” vừa cổ vũ cho đội nhà theo cách riêng của mình.
![]() Bộ ba người Hà Lan: Van Dresswifh-Luuh Hoedam-Thijs Lammers |
Vốn chưa từng quen biết nhau trước đây, người trước kẻ sau tới Hà Nội trong khoảng 1 tháng qua, nhưng “cái duyên” và tình yêu bóng đá đã đưa Van Dresswifh-Luuh Hoedam - Thijs Lammers trở thành những người bạn thân. “Vừa ra trường, tôi quyết định một mình đi du lịch các nước châu Á. Tôi rất vui khi nhiều người ở Hà Nội biết đội tuyển Hà Lan của chúng tôi. Đêm 13/6, chúng tôi đã hẹn nhau ở illy cafe để cùng uống bia, cổ vũ cho Hà Lan chiến thắng Đức” - Thijs Lammers cho biết.
Đạp xe quanh thế giới với “ngôn ngữ” bóng đá
Để có thể “cháy” hết mình với Euro, Illy cafe - quán nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm được khá nhiều du khách nước ngoài lựa chọn. “Từ tháng 10/2011, tôi đã đạp xe trải qua chặng đường 14.500km, đi qua nhiều nước, từ Canada đến Mỹ, Peru, Bolivia, Argentina, Chile, New Zealand, Singapore, Malaysia, Thái Lan và giờ đang ở Việt Nam - nơi mà cha tôi đã làm bác sĩ ở đây những năm 1970.
Đội tuyển Pháp lúc này không mạnh bằng nhưng hy vọng dưới sự dẫn dắt của HLV Blanc, những Ribery, Benzema, Nasri, Malouda, đủ sức tiến sâu vào giải” - ông Nicolas (Pháp, 45 tuổi) tâm sự.
Theo Nicolas, việc ông có thể đạp xe khắp thế giới mà không gặp trở ngại nào có sự góp sức rất lớn của “ngôn ngữ” bóng đá: “Đi tới đâu, tôi cũng gặp nhiều CĐV đam mê bóng đá và họ giúp đỡ tôi rất nhiều để hiểu thêm về văn hóa, con người, đất nước của họ”.
