Tết Trung thu đơn sơ của trẻ em miền núi
GiadinhNet - Trung thu trẻ em vùng cao biên giới chỉ cần no cái bụng, nhưng bây giờ các con đã được “Vui hội đêm rằm”.
Các thầy cô giáo của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Sủng Là (huyện Đồng Văn, Hà Giang) vừa tổ chức “Vui hội đêm rằm” cho hơn 1.000 học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở.
Để đón Tết Trung thu, trường đã phát động cuộc thi làm đèn ông sao, mỗi lớp thi tài làm một đèn ông sao cỡ lớn để đón chú Cuội, chị Hằng. Cuộc thi khiến học sinh ở đây háo hức cả tháng trước vì có giải thưởng, và được rước đèn trên trên các trục đường lớn.
Cô Phạm Thị Kim Nga - Hiệu trưởng Trưởng khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) cùng học sinh Sủng Là làm đèn ông sao dự thi.
Nhiều phụ huynh đưa con xuống núi để tham dự đêm rằm.
Đường núi ban đêm tối mịt, nhưng học sinh, phụ huynh vừa rước đèn, vừa hát những bài hát Tết Trung thu vui rộn rã.
Các nhà từ thiện đồng hành cùng Báo Gia đình & Xã hội - Công ty cổ phần thực phẩm Việt Nam - Vietfoods và Trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu tặng học sinh nhiều phần quà.
Đêm Trung thu thực sự là ngày hội của hơn 1.000 học sinh trường nội trú Sủng Là. Các em vui mừng đón nhận hàng ngàn phần quà (gồm thạch, bánh kẹo, sách vở, màn chiếu) – là những phần quà tình nghĩa từ miền xuôi chuyển lên. Trước đó 2 ngày học sinh các điểm trường trong núi sâu đã được phát quà.
Rộn ràng "Vui hội đêm rằm".

Phá cỗ.
Hà Dương