Thái Nguyên: Bé gái mới sinh đỏ hỏn bị bỏ rơi trước cửa nhà văn hóa

| Xã hội

GiadinhNet- Sáng thức dậy để dọn dẹp nhà cửa, chị Đào bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của bé sơ sinh phát ra từ khu vực nhà văn hóa xóm Tân Lập (xã Cát Nê, Đại Từ, Thái Nguyên). Hớt hãi chạy qua kiểm tra, chị phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, được cuốn trong tấm chăn để trên hè.

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Vũ Ngọc Chiều, Phó chủ tịch UBND xã Cát Nê cho biết, khoảng 6h sáng ngày 31/10, khi thức dậy dọn dẹp nhà cửa, chị Nguyễn Thị Đào (30 tuổi, trú tại xóm Tân Lập) bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ khu vực nhà văn hóa xóm. 

Hớt hải chạy qua kiểm tra, chị phát hiện một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn, được cuốn trong tấm chăn để trên hè.

Cháu bé hiện đang được Hội phụ nữ xã Cát Nê chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: CTV

Cháu bé hiện đang được Hội phụ nữ xã Cát Nê chăm sóc, nuôi dưỡng. Ảnh: CTV

Sự việc sau đó được chị Đào thông báo tới chính quyền địa phương để được giải quyết. Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo xã Cát Nê đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa cháu bé lên trạm y tế để kiểm tra. Cháu bé được xác định chỉ vừa sinh cách thời điểm người dân phát hiện được vài giờ đồng hồ.

Được biết hiện tại, cháu bé bỏ rơi đang được Hội phụ nữ xã Cát Nê chăm sóc và nuôi dưỡng. Thương cảm trước hoàn cảnh của bé gái, nhiều bà mẹ trẻ trong xã tìm tới tận nơi để cung cấp nguồn sữa.

Ông Chiều cho biết thêm, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất cứ ai là người thân của cháu bé tới nhận. Chính quyền địa phương cũng đã làm thông báo để phát trên loa phát thanh của xã về trường hợp trên.

Huyền Chi

Xuân Thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.