Thái Nguyên: Diễn biến bất ngờ nghi án nữ giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

| Xã hội

GiadinhNet - Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ việc, hiện gia đình vẫn chưa cho cháu Hồng trở lại trường học.

Liên quan tới nghi án bé gái 5 tuổi bị cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín dẫn tới viêm nhiễm xảy ra tại Trường Mầm non xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) từng gây xôn xao dư luận cách đấy không lâu, sáng ngày 17/4, PV Báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hưng cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã có báo cáo kết quả ban đầu sau khi trưng cầu giám định bộ phận sinh dục và sức khỏe của bé gái.

Theo đó, kết quả của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Thái Nguyên cho thấy, mức độ tổn hại sức khỏe của cháu bé là 0%. Kết luận của Viện Pháp y Quốc gia cũng khẳng định không tìm thấy chất độc trong mẫu gửi giám định. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho rằng, cháu Y. bị viêm âm đạo do tạp khuẩn.

Bên cạnh đó quá trình khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại Trường Mầm non xã Vạn Thọ, cơ quan chức năng không thu được bất kỳ đồ vật, hình ảnh nào liên quan đến nghi vấn cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi như trong nội dung đơn tố cáo.

Cũng theo lời ông Hưng, tới thời điểm hiện tại gia đình vẫn chưa cho cháu Hồng trở lại trường học. Trong những lần gia đình đưa cháu lên làm việc tại Phòng GD&ĐT huyện Đại Từ, tinh thần bé vẫn ổn định, chạy nhảy nô đùa.

Còn về phía nữ giáo viên bị tố cáo thì hiện vẫn đang công tác bình thường tại Trường Mầm non xã Vạn Thọ. Khi nào có kết luận cuối cùng từ phía CQĐT liên quan tới vụ việc trên, phía Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên mới có hướng xử lý cụ thể.


Cháu Hồng được bác sĩ chuẩn đoán viêm nhiễm vùng kín do tạp khuẩn. Ảnh: TL

Cháu Hồng được bác sĩ chuẩn đoán viêm nhiễm vùng kín do tạp khuẩn. Ảnh: TL

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, nhiều người dân xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên xôn xao trước thông tin chị Nhung (27 tuổi, người địa phương) tố cáo một nữ giáo viên đang công tác tại trường mầm non xã Vạn Thọ đã có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của con gái mình.

Theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân, chiều 6/3, sau khi từ trường về nhà, cháu Hồng (5 tuổi) kêu đau vùng kín. Kiểm tra, người thân phát hiện vùng kín bé gái có nhiều chất nhầy màu trắng vàng. Khi gặng hỏi, cháu Hồng nói do cô giáo bôi vào.

Theo lời cháu Hồng, khi đang học tại lớp, cháu bị cô Hoàng Thị M. (giáo viên dạy tại trường mầm non cũng đồng thời là cô ruột của cháu) kéo vào nhà vệ sinh và nhét chất lạ vào vùng kín.

“Hôm đầu tiên cháu rất đau, đêm ngủ bị giật mình hoảng hốt. Sau đó, tôi đưa con đi khám thì Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên kết luận cháu bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê thuốc về uống. Cháu phải tiêm truyền, uống thuốc kháng sinh mất gần 10 ngày. Tuy nhiên, đến nay vùng kín cháu chỉ đỡ hơn nhưng chưa khỏi", chị Nhung chia sẻ.

Vị phụ huynh này cho biết, sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã báo với ban giám hiệu nhà trường cũng như cơ quan công an. Hiện, Công an huyện Đại Từ đã đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm.

Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc trên, chị Nhung cho biết, trước đó giữa gia đình chị và cô M. có mâu thuẫn trong việc chia tài sản của bố mẹ.

Trước đó, trả lời báo chí, bà Đinh Thị Hường - Hiệu trưởng Trường Mầm non Vạn Thọ (xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, tại buổi làm việc với các bên liên quan, cô M. cho rằng nội dung tố cáo là không đúng sự thật. Bản thân không bôi chất bẩn vào vùng kín của cháu Hồng và khẳng định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật với lời khai của mình.

Ngay trong biên bản tường trình của cô giáo Trần Thị T. và Hà Thị H., phụ trách lớp 4 tuổi B - nơi cháu Hồng theo học khẳng định, các cháu lớp 4 tuổi B đang học tai khu nhà cấp 4, hiện chưa có nhà vệ sinh riêng mà phải dùng chung nhà vệ sinh khu tầng 1 tại lớp 5 tuổi A. Quá trình đưa các cháu đi vệ sinh đều có giáo viên quản lý và hướng dẫn.

Trong ngày 6/3/2019, cháu Hồng học tập và sinh hoạt tại trường bình thường, không nhìn thấy cô giáo M. gặp gỡ tiếp xúc với cháu. Các ngày 7 và 8/3 (thứ 5 và 6) cháu Hồng vẫn đi học và không có biểu hiện bất thường.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Xuân Thắng

xuân thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.