Thảm án ngày giáp Tết và hành trình 9 ngày "lật mặt" tên giết người
GiadinhNet - Sáng sớm 4/2/2016 (tức ngày 25 tháng Chạp), Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo về cái chết đầy bất thường của bà Nguyễn Thị T (60 tuổi). Tại hiện trường, công an xác định nữ nạn nhân bị sát hại với mục đích cướp tài sản.
Án mạng giáp Tết
Sắp đến Tết Nguyên đán, người dân thôn Thượng (xã An Đỗ, huyện Bình Lục, Hà Nam) đều tất bật. Cửa hàng tạp hóa của bà Nguyễn Thị T ngày thường mở cửa rất sớm, vậy mà sáng 4/2/2016 lại "im lìm" bất thường. Một vài người thắc mắc tìm đến đã bất ngờ phát hiện bà T nằm chết trên vũng máu.
Cái chết của người phụ nữ cao tuổi, sống một mình đã làm rúng động làng quê An Đỗ vốn bình yên.
Khi có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Hà Nam xác định nạn nhân T tử vong từ khoảng từ 19 đến 21h ngày 3/2. Trên người bà T có rất nhiều vết thương, trong đó tập trung ở vùng đầu. Nạn nhân có thể bị đánh bắng vật tày, dẫn đến vỡ hộp sọ. Phần cổ có một vết cắt. Qua xác định, công an phát hiện bà T bị mất một số tài sản có giá trị, vì thế các điều tra viên nhận định đây là vụ án giết người để cướp tài sản.
Lực lượng kỹ thuật hình sự rất tỉ mỉ thu thập các dấu vết, trong đó một vài vết máu đã được lấy để trưng cầu giám định. Trên nền nhà, bà T nằm ngửa, hai tay vẫn cầm 2 chiếc túi, dường như vào thời điểm bị sát hại, bà T đang bán hàng.
Công an tìm thấy những vết giầy in mờ trên nền gạch, có thể đây là dấu vết mà hung thủ để lại khi gây án.

(Ảnh minh họa, không liên quan tới vụ án)
Những manh mối
Việc đầu tiên là các điều tra viên Công an tỉnh Hà Nam tiến hành tìm hiểu về cuộc sống cá nhân và thói quen sinhh hoạt của nạn nhân. Các anh được biết, bà T sống một mình. Tại căn nhà bốn gian bà T có mở cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ban ngày nạn nhân bán cho tất cả các khách hàng có nhu cầu. Tuy nhiên, do tuổi cao nên người phụ nữ này thường đóng cửa rất sớm. Nếu có ai đó khiến bà T phải mở lại cửa và bán hàng thì đó phải là người quen, biết rõ về nhau.
Ngoài ra, các trinh sát cũng được xác nhận trong cuộc sống thường nhật, bà T hiền lành, không có mâu thuẫn với bất cứ ai. Điều này cũng giúp Công an tỉnh Hà Nam loại bỏ được một nghi vấn về động cơ gây án của hung thủ.
Những dấu vết tại hiện trường đều chỉ ra rằng, thời điểm bị sát hại, bà T đang bán hàng, hoàn toàn bất ngờ, không có để phòng. Vậy kẻ sát hại bà T chắc chắn có quen biết với nạn nhân, thậm chí có thể sinh sống gần với hiện trường vụ án.
Một loạt các đối tượng vốn có tiền án, tiền sự, đối tượng ma túy, cờ bạc và bất minh về thời gian, tài chính trong vùng đều được Công an Hà Nam rà soát. Từ đây, các trinh sát thấy nổi lên một nam thanh niên có tên Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, An Đỗ, Bình Lục, Hà Nam).
Vào thời điểm này, Vương đang là học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Bình Lục. Các điều tra viên đã rất cẩn trọng khi rà soát về đối tượng này. Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, Vương có biểu hiện "túng tiền". Sau khi bà T bị sát hại, Vương bắt đầu bộc lộ sự lo lắng, không yên. Vài ngày sau, dù đang trong thời gian diễn ra Tết Nguyên đán nhưng Vương bất ngờ rời khỏi Hà Nam.
Gã hàng xóm độc ác
Việc Vương bỗng nhiên đi khỏi nhà vào những ngày Tết đã củng cố thêm niềm tin về việc gã thanh niên này có liên quan đến vụ án. Mọi di biến động của Vương lập tức được bám sát.
Cũng thời điểm này, nhiều tài liệu, chứng cứ đã thu thập được đều cho thấy Vương là nghi can số 1 gây ra cái chết của bà T vào tối 3/2.
Ngày 4 âm lịch, Vương ra khỏi nhà lên Hà Nội. Lúc này, một tốp trinh sát của Công an tỉnh Hà Nam đã lặng lẽ theo sau. Vương "lòng vòng" qua nhiều tuyến phố rồi dừng chân ở một căn nhà tại quận Hai Bà Trưng. Qua xác minh, đây là nhà của một người họ hàng đối tượng.
Đến ngày 6 âm lịch, các trinh sát Công an tỉnh Hà Nam đã cải trang thanh nhóm người đi chúc Tết, tìm người thân sát địa điểm Vương đang "tá túc". Tận dụng sự mất cảnh giác, các trinh sát đột kích căn nhà, bắt giữ tại chỗ Vương trong sự ngỡ ngàng của hắn.

Công an làm việc với đối tượng Vương (ảnh tư liệu)
Ban đầu, Vương cãi "lem lẻm" và cho rằng mình không biết, không liên quan đến cái chết của bà T. Tuy nhiên, trước những bằng chứng chắc chắn, Vương chẳng thể chối cãi, gã đã khai nhận hành vi tội ác của mình.
Vương khai, do cần tiền chi tiêu Tết nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Do là hàng xóm nên Vương biết bà T ở một mình, lại già cả nên gã đã "chọn" người phụ nữ này làm "con mồi".
Tối 3/2, Vương đi sang nhà bà T vờ hỏi mua 10 que kẹo mút và 1 hộp bánh. Thấy khách quen, bà T mở cửa cho Vương. Lợi dụng lúc bà T không để ý, Vương đánh vào đầu nạn nhân nhiều lần khiến bà T bất tỉnh. Sau đó, gã thanh niên dùng dao gây thương tích ở cổ nạn nhân.
Gây án xong, Vương lấy giấy vệ sinh lau máu trên con dao, đồng thời lục lọi cướp đi 200 nghìn đồng và 1 điện thoại của nạn nhân.
Trên đường về, Vương vứt con dao xuống ao, tháo sim và tắt nguồn điện thoại của bà T để xóa dấu vết.
Theo lời khai của Vương, Công an tỉnh Hà Nam đã tìm và thu giữ được con dao gây án cùng bộ quần áo còn dính máu của đối tượng.
Với tội ác ghê rợn của mình, sau này Vương bị TAND tỉnh Hà Nam tuyên phat 18 năm tù cho hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
Bắt 3 đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Công an phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) vừa bắt nhóm đối tượng chuyên cắt trộm dây cáp điện tại các công trình gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Hà Nội: Phát hiện, bắt giữ đối tượng sang chiết gas trái phép tại xã Ngọc Hồi
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tuần tra, Công an xã Ngọc Hồi, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng đang thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, thu giữ hàng chục bình gas cùng nhiều trang thiết bị liên quan.
Lần theo dấu vết, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở biên giới Cao Bằng
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thập đã bị lực lượng Công an Phú Thọ bắt giữ tại khu vực cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng.
Hà Nội: Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của ngân hàng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội vừa triệt phá thành công vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, làm rõ hành vi lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền khổng lồ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành.
Hà Nội: Danh sách 43 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình từ 7/2 - 8/2
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 7/2 - 8/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy sức mạnh khi "tóm gọn" hàng loạt vi phạm nội đô và ghi nhận lưu lượng phương tiện đổ về các tuyến cửa ngõ tăng vọt trong những ngày giáp Tết.
Xóa sổ đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa mang thương hiệu nổi tiếng Chanel, BVL, Burberry, Versace
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Công an TPHCM triệt phá đường dây làm giả hơn 10.000 chai nước hoa các nhãn hiệu nổi tiếng trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.
Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới
Pháp luật - 1 ngày trướcSau 18 ngày gây ra vụ cướp ngân hàng rúng động ở Gia Lai, lực lượng công an đã bắt giữ nhóm hung thủ từ những manh mối bất ngờ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 54 trường hợp vượt đèn đỏ từ 6/2 - 7/2
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ 6/2 - 7/2) dữ liệu mới nhất từ hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) cho thấy ý thức chấp hành đèn tín hiệu của người dân tại các nút giao nội đô vẫn còn nhiều hạn chế, trong khi lưu lượng phương tiện trên cao tốc đang có xu hướng tăng cao.
Phá đường dây sản xuất gạo giả thương hiệu tại Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả thương hiệu “Thơm Lài Sữa” và một số nhãn hiệu nổi tiếng.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
Hành trình 4 năm trốn lệnh truy nã xuyên Việt và cái kết bất ngờ ngay cửa ngõ quê nhà
Pháp luậtGĐXH - Công an xã Cẩm Thạch (Thanh Hóa) đã tổ chức vây bắt thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt khi y đang trên đường trở về địa phương.
