"Thâm cung bí sử" (29-1): Tính khí thất thường của phụ nữ

| Gia đình

GiadinhNet - Chính chị Trà My (vợ anh Lê Thế Ngân) đã chủ động đề xuất chuyến du lịch miền Tây Nam bộ cho cả gia đình, nhân dịp các con được nghỉ hè: “Tour du lịch này thú vị lắm.

Câu chuyện thứ 29: Tính khí thất thường của phụ nữ
 
Phần 1: Sớm nắng chiều mưa

Trên những chiếc xuồng ba lá, chúng ta sẽ luồn lách trong các kênh rạch miền Tây mà bốn bề bạt ngàn cây dừa nước. Chúng ta sẽ đến các thôn ấp, các cù lao, ăn trái cây hái ngay tại vườn, nghe đờn ca tài tử do chính những người nông dân Nam Bộ biểu diễn. Chúng ta sẽ câu cá đồng và ăn món cá lóc đốt rơm cùng món lẩu mắm nổi tiếng, đi chợ nổi, đi tàu hỏa trên Núi xanh và thăm khu lưu niệm Mạc Cửu. Đây là doanh nhân duy nhất ở nước ta được triều đình nhà Nguyễn phong thần, được nhà nước cho tạc tượng và xây dựng khu lưu niệm. Ở đây còn có huyền thoại về bà Mạc Thị Em, 3 tháng tuổi đã biết làm thơ, biết hát nên bị coi là yêu tinh và đem đi chôn sống. Lúc bị chôn, bà Mạc Thị Em nói rằng: “Ai làm kinh động giấc ngủ của tôi, người đó sẽ phải chết bất đắc kỳ tử”. Vì thế du khách chỉ được đứng từ xa, ngắm mộ bà qua ống nhòm”.

Một hành trình như vậy các gia đình khó có thể tổ chức được mà phải là công ty du lịch lữ hành tổ chức. Chính chị Trà My đã đi ký hợp đồng tour du lịch này. Chị còn mua cho hai con Duy Khánh và Thanh Ngân mỗi đứa một chiếc ống nhòm và mua cho chồng một chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới. Bọn trẻ vui mừng không kể xiết. Đi đâu, bọn chúng cũng khoe với bạn bè là sắp được đi du lịch miền Tây. Trong trí tưởng tượng phong phú của tuổi thơ, bọn chúng tưởng như sắp được đến một miền cổ tích xa xăm nào đó.

Nhưng rồi đột ngột, chị Trà My quyết định không đi tour du lịch này nữa. Lý do đơn giản là trong đoàn có một người phụ nữ mà chị Trà My rất ghét. “Đi du lịch với con mụ ấy bực mình lắm, mất hết cả vui”. Hai đứa trẻ buồn thiu trước quyết định của mẹ. Duy Khánh ỉu xỉu còn Thanh Ngân thì bật khóc. Cuối cùng, anh Lê Thế Ngân cũng phải chiều theo quyết định của vợ. Anh đền cho các con bằng cách đưa cả nhà đi Vịnh Lăng Cô. Anh nói: “Đây là một vịnh rất đẹp, nhất là vào buổi chiều tà. Duy Khánh và Thanh Ngân có thể dùng ống nhòm ngắm mặt trời lặn trên vịnh, đẹp tuyệt vời. Giá phòng nghỉ ở đây không đắt. Bãi tắm đẹp, nước trong xanh, môi trường không bị ô nhiễm. Ban ngày chúng ta có thể gọi taxi về cố đô Huế thăm Tử Cấm Thành cùng các lăng tẩm của vua chúa nhà Nguyễn”.

Nhưng Trà My đã chém gió: “Thôi. Đã không đi miền Tây thì không đi đâu nữa cả. Năm kia cả nhà đã đi Huế rồi còn gì”. Thế là một lần nữa bọn trẻ lại thất vọng.
 
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.