Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (95 - 14): Đúng là trời có mắt

Thứ tư, 10:53 21/12/2016 | Gia đình

GiadinhNet - Nghe chuyện của cụ Hứa, Đàm khấp khởi mừng thầm. Đúng là trời có mắt. Anh đã gặp được đúng người cứu mình rồi. Đàm nói với cụ Hứa: “Tháng trước con có được gặp cô Tranh, cô nói rằng, trong tháng này con sẽ gặp một người đàn ông hơn 70 tuổi, mặt phúc hậu và nhà có một vườn cây rất đẹp.

Cao Đàm một mình đến Vĩnh Phúc gặp bà lang. Trước cổng sắt khép kín của nhà bà có một tấm biển đề: “Không tiếp khách”. Đàm đứng trước cổng chờ hơn 2h mà không ai ra tiếp. Một lúc sau có một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đi ra nói với Đàm: “Nhà tôi không tiếp khách. Anh hãy về đi. Nếu cứ đứng đây thì công an sẽ bắt anh đấy”. Đàm nói: “Tôi có bệnh khổ lắm. Chỉ bà mới cứu được. Xin ông hãy thương tôi lặn lội hơn 300 cây số đến đây”. Người đàn ông kia không nói gì, lẳng lặng quay vào. Nhưng một lúc sau thì bà lang ra mở cổng cho Đàm. Bà đưa Đàm lên gác hai rót trà mời anh và nói: “Tôi biết anh đã đứng trước cửa nhà tôi cả buổi sáng rồi. Và bây giờ thì anh hãy nói đi”.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi nghe Đàm nói về bệnh của anh, bà nói: “Con cái là của trời cho. Nó thuộc về cung phúc. Bố anh đã mất hơn 10 năm rồi. Trong việc này có lỗi của anh. Dù anh không cố ý nhưng cái chết của bố anh cũng làm hao tổn cung phúc của anh. Rất may là trong 10 năm qua, anh đã thành tâm làm nhiều việc thiện nên đã cứu được cung phúc của anh. Tôi không trị được bệnh cho anh nhưng có một người sẽ giúp được anh. Người đàn ông này hơn 70 tuổi, người khỏe mạnh, mặt phúc hậu, nhà có một vườn cây rất đẹp lại ở không xa nhà anh lắm. Trong năm nay anh sẽ gặp được người đó và mọi việc sẽ tốt đẹp”. Khi Đàm gặp bà lang đã là giữa tháng 11 (Âm lịch). Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hết năm, nghĩa là anh sắp được gặp người đàn ông mà bà nói. Đàm rất tin bà lang này vì bà đã nhìn thấy chuyện 10 năm trước của anh và nhìn thấy rất rõ người sẽ giúp anh trong tương lai. Anh đã nghe người ta nói tới những con người đặc biệt có thiên nhãn và bây giờ anh mới được gặp người có thiên nhãn.

Hàng năm, cứ rau rằm tháng Chạp (Âm lịch) là Đàm đánh xe đi thăm bố mẹ của các cán bộ công nhân trong công ty. Anh hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của các cụ và biếu các cụ một món tiền dưỡng già. Khi anh đến nhà cụ Nguyễn Bá Hứa ở Đô Lương, Nghệ An thì gặp được người đúng như bà lang đã tả. Cụ Hứa năm nay 73 tuổi, người khỏe mạnh, mặt phúc hậu và có vườn cây rất đẹp. “Con không ngờ cụ đã 73 tuổi rồi mà vẫn còn hồng hào khỏe mạnh như thế này”. “Vậy mà hồi đầu năm tôi tưởng đã chết rồi đấy. Do gặp thầy, gặp thuốc nên bệnh của tôi cũng đỡ và hiện tôi rất khỏe mạnh. Đó là do trời thương tôi. Có lẽ cũng tại tôi hay làm phúc. Tôi đã giúp nhiều người mắc bệnh như anh”.

Nghe chuyện của cụ Hứa, Đàm khấp khởi mừng thầm. Đúng là trời có mắt. Anh đã gặp được đúng người cứu mình rồi. Đàm nói với cụ Hứa: “Tháng trước con có được gặp cô Tranh, cô nói rằng, trong tháng này con sẽ gặp một người đàn ông hơn 70 tuổi, mặt phúc hậu và nhà có một vườn cây rất đẹp. Được gặp cụ là con thấy đúng rồi. Nhất định cụ sẽ cứu được con”. “Anh bị bệnh gì?”. “Con bị yếu và thiếu tinh trùng”. “Thế thì anh yên tâm tôi sẽ giúp anh”. Và cụ Hứa mở tủ lấy ra một chai mật ong và hai túi thuốc bột. “Đây là mật ong rừng. Còn hai túi bột này là thuốc. Thuốc của tôi không có độc, chỉ là thuốc bổ thôi nên anh uống vô tư. Buổi tối anh pha hai thìa cà phê đầy thuốc bột này, mỗi túi lấy một thìa. Tất cả cho vào cốc, đổ nước ấm vào, khuấy đều. Lưu ý là nước ấm chứ không phải nước sôi. Khuấy cho tan thuốc, lại cho vào một thìa cà phê mật ong, khuấy đều và uống vào lúc 8h tối. Uống hết liều thuốc này thì khả năng có con của anh sẽ được cải thiện”.

Đàm mang thuốc về uống đúng như cụ Hứa dặn. Anh cảm thấy thuốc của cụ Hứa khá tốt. Đàm mới uống hơn hai tuần mà người khác hẳn, rất sung mãn và rạo rực. Thời gian này, Phương không ở bên nhà mẹ đẻ nữa. Vì là con dâu trưởng nên Phương phải lo việc thờ cúng tổ tiên trong mấy ngày Tết. Phương gói bánh chưng, gói giò và làm chả quế trước sự ngạc nhiên của gia đình nhà chồng. Bà Toàn nắc nỏm: “Con dâu của tôi giỏi quá”.

Liều thuốc của cụ Hứa cho, Đàm uống đến cuối tháng Giêng mới hết. Anh đến bệnh viện khám lại và kết quả thật tuyệt vời. “Đúng là bệnh gì cũng có thuốc để trị nó. Bây giờ anh phải tìm một cô nào đó để thử xem sao”. Phương đấm ngực Đàm thùm thụp: “Anh thử xem. Thử xong em sẽ tặng anh một liều thuốc chuột”.

Phương sinh con gái đầu lòng. Đàm chăm sóc vợ rất tận tình. Anh mua cá chép và gà ác về nấu cháo cho vợ. Hễ có chút thời gian rỗi là anh lại bế con, cưng nựng nó. Điều này khiến Phương rất yên tâm và càng yêu chồng hơn. Đàm ứng xử với mẹ con cô như anh đã quên hẳn chuyện cũ rồi. Và hơn bốn tháng sau khi Phương sinh con gái, bà Toàn nói với Đàm: “Con đừng cho con bé bú sữa mẹ nữa. Hình như cái Phương lại có thai rồi. Trẻ con bú sữa mẹ có thai thì không tốt, nó dễ bị còi cọc. Và mẹ có thai cũng không nên cho con bú vì còn phải tập trung để nuôi cái thai trong bụng. Con hỏi nó xem. Nếu đúng là nó đã có thai thì phải uống thuốc để sữa không xuống nữa và phải bồi dưỡng để người mẹ có sức nuôi đứa con trong bụng”. Đàm nói với vợ ý kiến của mẹ. “Đúng là em có thai rồi. Sao bây giờ lại nhạy thế. Chúng mình đẻ hơi dày phải không anh. Nhưng đẻ dày cũng được. Mẹ còn khỏe, đẻ luôn một lèo để được nhờ mẹ”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bài học rút ra từ buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm: Sau 60 tuổi, tốt nhất là nên tránh!

Bài học rút ra từ buổi họp lớp kỷ niệm 48 năm: Sau 60 tuổi, tốt nhất là nên tránh!

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Sau tuổi 60, tốt nhất là nên tránh tham dự các buổi họp lớp. Những tình bạn được gọi là như vậy tốt nhất nên giữ trong trái tim và những kỷ niệm đáng trân trọng.

4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều

4 sai lầm người nghỉ hưu cần tránh để không phải hối hận tuổi xế chiều

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Có những sai lầm tưởng như nhỏ, nhưng khi lặp lại trong thời gian dài, lại trở thành “vết nứt” khiến tuổi già trở nên chông chênh.

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Tưởng về quê nghỉ hưu an nhàn, 7 tháng sau vợ chồng tôi phải lặng lẽ rời làng

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng tôi từng tin rằng, những năm tháng nghỉ hưu ở quê sẽ là quãng đời bình yên và hạnh phúc nhất. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn khác với những viễn cảnh đẹp đẽ mà chúng tôi đã vẽ ra.

Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp

Top cung hoàng đạo tốt bụng nhất: Càng ở gần càng thấy ấm áp

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người sinh ra đã mang trong mình sự tử tế rất tự nhiên. Họ không cần phô trương hay nói lời hoa mỹ mà chỉ lặng lẽ quan tâm người khác.

4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc

4 con giáp may mắn nhất bước vào thời kỳ hoàng kim, tài lộc hanh thông, gia đình hạnh phúc

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Vận thế như sóng trào, phúc khí tựa núi lửa bùng nổ. Khám phá 4 con giáp may mắn nhất sắp bước vào kỷ nguyên hoàng kim, tài lộc hanh thông, cả đời viên mãn.

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Gia đình - 22 giờ trước

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Top