Động thái kỳ lạ của Indonesia 1 tuần sau trận sóng thần khủng khiếp
Bốn phươngTim Costello, thành viên của tổ chức từ thiện World Vision, gọi thông báo này của chính phủ Indonesia là “rất kỳ lạ”.
Rahmat Saiful Bahri tháng trước một lần nữa đối mặt với sóng thần sau khi sống sót trong trận thiên tai cách đây 14 năm.
Tim Costello, thành viên của tổ chức từ thiện World Vision, gọi thông báo này của chính phủ Indonesia là “rất kỳ lạ”.
Các nhân viên cứu hộ Indonesia sẽ kết thúc tìm kiếm quy mô lớn nạn nhân thảm họa kép động đất và sóng thần trên đảo Sulawesi vào ngày 11/10, Cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia ngày 7/10 tuyên bố.
Chồng chị Surianti đã thiệt mạng trong trận động đất, sóng thần cuối tuần qua. Không có một đám tang nào được diễn ra và thi thể anh được chôn trong một ngôi mộ tập thể.
Các nguồn viện trợ tiếp tục đổ về Palu, trên đảo Sulawesi, nơi còn khoảng 200.000 người đang sống trong tình trạng tuyệt vọng sau thảm họa kép động đất và sóng thần kinh hoàng khiến gần 1.700 người thiệt mạng, 2.600 người bị thương và 265 người vẫn đang mất tích. Gần 67.000 ngôi nhà bị hư hại, 62.359 người phải sơ tán.
Bé Sulawesi chào đời khỏe mạnh được ví như "phép màu" trên vùng đất bị tàn phá của Indonesia.
Các công dân Việt Nam từ vùng bị ảnh hưởng nặng nhất bởi động đất sóng thần đã về nước sau khi tinh thần và sức khỏe ổn định.
Susi Rahmatia cứ nghĩ rằng con trai Jumadil đã chết nhưng hôm qua họ đã có cuộc hội ngộ kỳ diệu và xúc động sau một tuần chia cách.
Đội cứu hộ Pháp phát hiện dấu hiệu người sống dưới đống đổ nát khách sạn Mercure nhưng lưu ý kết quả có thể bị sai do nhiều yếu tố.
Chính quyền địa phương trên đảo Sulawesi, Indonesia cho biết thời gian và nhân lực không cho phép họ có thể chờ đợi thân nhân đến nhận dạng từng thi thể, mà cần ưu tiên giải cứu những người sống sót, cùng với lo ngại về ô nhiễm và dịch bệnh bùng phát.
GiadinhNet - 744 ngôi nhà bị phá hủy và chôn vùi trong đống đất hóa lỏng. Hơn 2.000 người chết và cơ quan cứu hộ chỉ mới tìm thấy được 1.424 thi thể. Đây là hậu quả của thảm họa kép động đất, sóng thần xảy ra ở Indonesia cách đây một tuần.
Con sóng thần chỉ cách bờ 300 mét khi Adi nhìn thấy nó đang hướng về ngôi nhà nằm bên bờ biển của vợ chồng anh và con trai, ở thị trấn Pula, đảo Sulawesi.
GiadinhNet - Mỗi ngày, người đàn ông này dành 12 tiếng để đi tìm xác con trai. Anh không có cách nào để xua đi những đớn đau ngoài việc làm này.
Từ máy bay ở độ cao 1.500 mét, phi công Ricoseta Mafella nhìn thấy một con sóng lớn trên biển nhưng vẫn không biết thảm họa sắp xảy ra.
Lực lượng cứu hộ Indonesia hôm qua giải thoát một đàn ông bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập trong trận động đất 7,5 độ.
Atina được trực thăng đưa đến bệnh viện mổ đẻ, 3 ngày sau khi ngôi nhà của vợ chồng cô ở thành phố Palu bị sóng thần phá hủy.
GiadinhNet - Con số người chết đã lên đến 1,374 và cuộc sống của người dân tại Indonesia vô cùng khốn khổ sau trận thảm họa kép.