“Thần đồng” Đỗ Nhật Nam bất ngờ làm Tổng biên tập một tờ báo của Đông Nam Á
Giadinhnet – Sau nhiều nỗ lực nộp hồ sơ và thi tuyển, Đỗ Nhật Nam chính thức trở thành Tổng biên tập của một tờ báo dành cho tuổi teen của Đông Nam Á. Tin vui này do chính chị Phan Hồ Điệp, mẹ của Đỗ Nhật Nam chia sẻ.
Chị Phan Hồ Điệp kể, sau
nhiều thời gian nỗ lực apply (ứng tuyển) và vượt qua kì phỏng vấn, vào ngày
24/7 vừa qua, Đỗ Nhật Nam đã chính thức được tham gia một tờ báo của Đông Nam Á
dành cho tuổi teen, với chức danh Tổng biên tập. Tin vui này khiến cả đại gia
đình chị hết sức vui mừng.

Theo chị Phan Hồ Điệp, Nhật Nam đọc được thông tin tuyển dụng này trên một số báo Hoa học trò và yêu cầu của toà soạn là phải nộp một bài luận và chùm ảnh do chính người ứng tuyển chụp. Đề luận có yêu cầu “Viết về những điều làm nên bạn”. Nhật Nam đã thoải mái thể hiện ngòi bút khi hoá thân vào vai trò là một vụ đầu bếp, “nấu” những món ăn tạo “mình” bao gồm các “nguyên liệu” như: yêu thương, hạnh phúc... Phần phóng sự ảnh, cậu bé đã gửi chùm ảnh về những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống như một em bé đang sửa xe đạp, một cụ bà tươi cười bên gánh hàng rong... mà chính Nhật Nam ghi lại khi bắt gặp trên đường phố.
Mẹ của Đỗ Nhật Nam cũng thông tin thêm rằng, các thủ tục chính thức mà cậu bé hoàn thành sẽ được công bố vào tháng 8 tới. Tờ báo sẽ phát hành số đầu tiên do chính Đỗ Nhật Nam làm Tổng biên tập.

Chia sẻ thêm, mẹ Đỗ Nhật
Nam cho biết, thế giới đang có quá nhiều biến động nên những ngày qua chị không
dám mở tin tức để đọc. Chị bị ám ảnh rất nặng bởi hình ảnh những con gấu bông rời
tay các bạn nhỏ trên độ cao hàng nghìn mét rơi chết lặng trên cánh đồng hoa hướng
dương trong vụ tai nạn máy bay MH17. Đỗ Nhật Nam cũng rất quan tâm đến điều này
và thường xuyên hỏi mẹ: “Bằng cách nào để mình có thể truyền tải thông điệp về
hòa bình, về sự yêu thương đến với mọi người?”.
Chị đã khuyên con con
trai hãy gửi thông điệp nhân văn mà con trai muốn đến mọi người bằng nụ cười của
chính mình, bằng những suy nghĩ tích cực, bằng cách viết sáng trong, bằng trái
tim ấm áp. Chị có nói với Đỗ Nhật Nam: “Một cá nhân không thể thay đổi cả
thế giới nhưng nhiều tình yêu thương từ mỗi con người sẽ làm cho tinh cầu này
ít đi nỗi buồn và nhiều lên niềm vui”. Khi nghe được câu trả lời từ mẹ, cậu đã
tỏ ra rất hứng khởi và đầy tự tin.

Chị Điệp cho rằng, việc
Nhật Nam được tham gia một tờ báo dành cho tuổi teen của
Đông Nam Á là một bước ngoặt mới trong cuộc đời của Nhật Nam nhưng cũng là bước
ngoặt mới của cả gia đình. Vợ chồng chị hết sức kỳ vọng vào những thay đổi của
con khi bước vào bước ngoặt mới này. Hay biết tin vui này, nhiều người thân, bạn
bè của gia đình và của Nhật Nam đã gọi điện, nhắn tin chia vui.
Cũng chỉ cách đây mấy
ngày, Đỗ Nhật Nam vừa xuất bản thêm một cuốn sách có tựa đề “Bố mẹ đã “cưa” đổ
tớ” với nội dung viết về những tình cảm, bài học mà bố mẹ dạy dỗ, đồng thời những
câu chuyện về tuổi dạy thì viết về quá trình phát triển tâm sinh lý của tác giả...
bổ sung vào bộ sưu tập những đầu sách mà chính cậu bé là tác giả.
Sự kiện Đỗ Nhật Nam trở
thành Tổng biên tập của một tờ báo Đông Nam Á dành cho thanh thiếu niên khi vừa
bước qua tuổi 13 tiếp tục khẳng định tài năng thiên bẩm đáng ngưỡng mộ, nhưng
hơn hết là sự rèn luyện một cách khoa học và nghiêm túc của cậu bé trong cả học
tập và cuộc sống thường nhật.
Hà Tùng Long
Thông báo