Than thở với hàng xóm vì quá vất vả, nào ngờ ngay tối hôm đó mẹ chồng kéo tôi đi xem một "món quà khổng lồ"

| Tâm sự

Nhìn món quà rất lớn đó, tôi thấy xấu hổ về việc mình đã gây ra.

Hí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 'xịn xò' từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mấtHí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 "xịn xò" từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mất

GiadinhNet - Chồng tôi đã chuẩn bị quà 8/3 cho tôi, nhưng rồi trong chốc lát tôi lại chẳng nhận được gì cả.

Một năm nay, vợ chồng em gái chồng chuyển về ngôi nhà mới mua ở bên cạnh nhà bố mẹ sống. Bữa sáng và tối, vợ chồng em ấy ăn uống ở nhà tôi. Bởi em chồng không biết nấu ăn nhưng lại thích ăn đồ tôi nấu.

Tôi phải dậy từ lúc 6h sáng để nấu cơm cho chồng mang đi ăn, nhân tiện chuẩn bị bữa sáng cho ông bà nội và vợ chồng em gái cũng ăn ké vào đó. Khi cả nhà đi làm hết, tôi bắt đầu rửa bát đũa. Sau khi cho con lớn đi học, tôi chăm sóc con nhỏ và lau dọn từng phòng.

Gia đình chồng toàn những người làm ra tiền, thế mà suốt mấy năm nay chẳng ai cho tôi một đồng nào.

Than thở với hàng xóm vì quá vất vả, nào ngờ ngay tối hôm đó mẹ chồng kéo tôi đi xem một "món quà khổng lồ" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hôm qua chị hàng xóm qua chơi, hai chị em nói đủ chuyện, rồi quay ra chuyện nói xấu nhà chồng. Tôi ấm ức nói là người giúp việc không lương của gia đình chồng. Quá ngột ngạt chán ghét cái gia đình này, không biết bao giờ mới thoát ra được?

Lần đầu tiên có người cùng cảnh ngộ nên tôi moi hết những bực tức về bố mẹ và vợ chồng em gái chồng ra kể. Thậm chí tôi còn thêm thắt vài điều vào để câu chuyện hấp dẫn cuốn hút hơn.

Được trút hết nỗi buồn trong lòng, tôi cũng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng tôi đâu có ngờ lại gặp đúng vào người hàng xóm chẳng ra gì. Ngay tối hôm đó mẹ chồng nói chị hàng xóm đã kể lại hết mọi chuyện với bà.

Tưởng mẹ chồng sẽ trút hết tức giận lên tôi, nào ngờ bà lại lái xe đưa tôi đến một ngôi nhà 3 tầng đang xây rất lớn. Mẹ bảo đó là món quà bố mẹ và em gái chồng sẽ tặng cho chúng tôi trong 4 tháng nữa.

Tôi ngơ ngác không hiểu mẹ nói gì? Bà bảo thương vợ chồng tôi khó khăn nên bố mẹ cho đất, còn tiền nhà em gái chồng bỏ ra.

Tôi không ngờ nhà chồng lại tốt với chúng tôi đến vậy. Tôi thấy xấu hổ những việc mình đã gây ra. Không biết tôi phải chuộc lỗi thế nào với mẹ và em gái chồng đây?

Chồng đưa đi ăn ở nhà hàng dịp 8/3, chưa kịp vui đã sốc nặng vì nhận ra đó là chiêu mang vợ đi đánh ghen bồChồng đưa đi ăn ở nhà hàng dịp 8/3, chưa kịp vui đã sốc nặng vì nhận ra đó là chiêu mang vợ đi đánh ghen bồ

GiadinhNet - Tưởng rằng mình được cưng chiều, nào ngờ anh ấy đã làm một việc khủng khiếp với tôi.

Vợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổiVợ ra hàng loạt yêu cầu và quà tặng dịp 8/3, chồng sốc nặng vì không thể thực hiện nổi

GiadinhNet - Vợ tôi bất ngờ đưa ra lời đề nghị cho dịp 8/3 năm nay, nghe xong mà tôi cảm thấy choáng váng lo mất ăn, mất ngủ.

N.Dung/Theo Nhịp Sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.