Tháng 5 về làng Sen
GiadinhNet - Tháng Năm về làng Sen quê Bác, sen phủ kín hồ, những bông sen hồng bung nở để lộ nhụy vàng.
![]() |
Còn cụ Nguyễn Thị Viện năm nay đã 94 tuổi, người sống gần trọn thế kỷ ở làng Sen thì có cách giải thích rất đơn giản: "Trước đây, dọc hai bên đường vào làng không phải đồng ruộng như bây giờ mà chỉ rặt cỏ năn, lác. Dưới sình lầy ấy, sen mọc và nở hoa. Trải qua thời gian, giống sen hồng đã sống, bạt ngàn trên mặt nước làng Sen. Tên làng Sen bắt nguồn từ đó".
Sen gắn liền với làng Sen- quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sen đã ăn sâu vào tiềm thức của bao thế hệ, trở thành cốt cách thanh cao của người Việt. Làng Sen đã trở thành "quê chung”:
Tôi trở về quê Bác làng Sen
Ôi hoa sen đẹp của bùn đen
Làng quen như thể quê chung vậy
Mấy dãy ao chua mảnh đất phèn
Nhịp sống đô thị hoá, cách đây ba bốn năm, trở về Làng Sen chỉ còn vài ba hồ là có sen. " Làng Sen mà không có sen thì không phải, nên cách đây bốn năm, chúng tôi đã có ý tưởng phủ kín sen trên diện tích các mặt ao hồ. Đến năm 2010 chúng tôi đã phủ kín sen trên diện tích 3 ha mặt nước, nâng diện tích hồ sen lên đến 5ha. Diện tích phủ sen vốn là diện tích ao hồ trước đây nhân dân nuôi trồng thủy sản. Khi cấp ủy Đảng và chính quyền phổ biến kế hoạch, thu hồi diện tích nuôi trồng thủy sản để triển khai trồng sen, nhân dân nhiệt tình hưởng ứng ngay" - Ông Lĩnh nói.
Tháng Năm trở về quê Bác, dọc hai bên tỉnh lộ 540, những ao hồ đã phủ kín sen. Những búp sen hồng bung nở. Gió đưa hương thoang thoảng. Du khách trở về thăm quê Bác, dừng lại bên hồ sen ngắm bông hồng, nhụy vàng, lá xanh, nghe hương sen thơm ngát mà lòng không khỏi bồi hồi xúc động.
Ý tưởng sen đã được các trường học trên địa bàn và nhân dân hưởng ứng. "Hiện tại không chỉ các trường học ở Kim Liên mà ở khắp Nam Đàn chúng tôi đã triển khai dự án ươm sen ở các ao hồ tromg vườn trường". Cô Nguyễn Thị Hòa- Trưởng phòng GD&ĐT Nam Đàn trao đổi.
