Tháng 7 iPhone 4 xách tay về Hà Nội

Trong khi Vinaphone và Viettel chưa công bố chính thức thời điểm đưa iPhone 4 về Việt Nam thì một số cửa hàng tại Hà Nội cho biết sẽ có hàng unlock vào đầu tháng 7.

 
Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, thành viên của Nhật Cường Mobile cho biết, dự kiến đầu tháng 7 cửa hàng mới có iPhone 4 bởi ngày 21 tháng này Apple mới chính thức tung sản phẩm ra thị trường. Khi bán “quả táo 4” cửa hàng vẫn bảo hành phần cứng một năm, và vô thời hạn đối với phần mềm tặng khách hàng.
 
Theo thông tin từ các cửa hàng kinh doanh iPhone xách tay, đợt đầu nhập về trong tháng 7, “quả táo 4” sẽ là hàng unlock. Anh Trung, thành viên của Cellphone UK 191 Đặng Tiến Đông cho biết: “Sau khi Apple tung sản phẩm ra thị trường tầm tháng rưỡi thì ở Việt Nam mới có hàng phiên bản quốc tế”.
 
Còn anh Tiến, đại diện của cửa hàng Vertu chuyên phân phối các dòng điện thoại iPhone trên đường Kim Liên Mới thì cho hay: “Lần này, nhà mạng cũng nhập ngay từ đầu nên chúng tôi không hứng thú như các dòng iPhone trước và cũng chưa đầu tư nhiều”. Anh này tiết lộ, hiện nay cửa hàng đã có sản phẩm mẫu iPhone 4 nhưng chỉ chơi được game, không thể gọi điện và nhắn tin do chưa mở được mạng. Khách hàng sẽ phải chờ đến khi bẻ được khóa hoặc nhập iPhone 4 phiên bản quốc tế.
 
Theo dự đoán của nhiều cửa hàng bán iPhone xách tay, giá của “quả táo 4” sẽ cao. Anh Tùng, phụ trách mảng iPhone của cửa hàng Góc nhìn mới, Xã Đàn ước tính: phải đầu tháng 8 công ty mới nhập về, giá bán khoảng 20 triệu đồng. Còn anh Trung, thành viên của Cellphone UK thì ước chừng sẽ bán sản phẩm với giá từ 800 USD trở lên. Còn giá thực tế được chốt để bán cho khách hàng vẫn chưa có, bởi sớm nhất cũng phải 2 đến 3 tuần nữa các cửa hàng bán iPhone xách tay mới có thể nhập về mặt hàng này.
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của đứa trẻ khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.