Thanh Hóa: Công an dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đuối nước đến bệnh viện cấp cứu

| Xã hội

GiadinhNet – Cháu bé bị đuối nước tại biển Sầm Sơn được 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Theo đó, khoảng 15h00 ngày 30/4, tại bãi tắm D, phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn có 1 bé trai tầm 6 tuổi (ở Nghệ An) bị đuối nước trong khi tắm biển. Lúc này anh Nghệ Xuân Dung, ở Nam Trực, Nam Định và một số người khác đang tắm gần đó đã nhanh chóng tiếp cận và cứu được cháu bé đưa vào bờ.

Ngay sau đó, anh Dung đã bế cháu bé chạy nhanh lên đường Hồ Xuân Hương để đưa cháu đi cấp cứu. Thời điểm này, tại đường Hồ Xuân Hương và các tuyến đường ở thành phố Sầm Sơn rất đông người và phương tiện lưu thông, gây khó khăn cho việc đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu.

Thanh Hóa: Công an dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đuối nước đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 1.

2 cán bộ cảnh sát giao thông và người dân sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu

Đang loay hoay tìm phương tiện thì 2 cán bộ Công an TP. Sầm Sơn đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT gần đó là Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự và Đại úy Ngô Văn Sáu - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự lập tức tiếp cận và phối hợp với người dân tìm cách cứu cháu bé.

Trước tình huống nguy cấp, Thiếu tá Nguyễn Minh Phong đã phân công Đại úy Ngô Văn Sáu dùng xe moto đặc chủng mà các anh đang thực hiện nhiệm vụ để chở cháu bé và anh Dung đến Bệnh viện đa khoa TP. Sầm Sơn để các y, bác sĩ cấp cứu cho cháu bé. Với sự quyết liệt và sự hỗ trợ của phương tiện "còi hú" trên xe mô tô đặc chủng mở đường, các anh đã nhanh chóng đưa cháu bé vào bệnh viện cấp cứu một cách nhanh chóng. 

Thanh Hóa: Công an dùng xe đặc chủng đưa cháu bé đuối nước đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh 2.

Sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu kịp thời, cháu bé đã thoát khỏi nguy kịch. Hiện nay sức khoẻ cháu bé đã ổn định.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Phong, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP. Sầm Sơn cho biết: "Khi phát hiện sự việc, tôi nghĩ nếu đợi xe cứu thương, hoặc đi taxi thì sẽ rất lâu vì trong ngày 30/4 người và phương tiện trên các tuyến đường rất đông sẽ rất khăn cho việc di chuyển, nên đã sử dụng phương tiện tuần tra, sử dụng "hú còi" dẹp đường đưa cháu bé đi cấp cứu một cách nhanh nhất. Rất may là cháu bé được cấp cứu kịp thời và đã vượt qua được nguy hiểm"

Gia Hân
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.