Thanh Hóa: Ngôi làng nghèo khó nằm giữa thung lũng sâu mơ ước 1 con đường

| Đời sống

GĐXH – Cách Khu kinh tế Nghi Sơn không xa, bản Đồng Lách như một thế giới khác hẳn. Khó khăn, đói nghèo bủa vây khiến nơi đây như một “ốc đảo” biệt lập.

Bản Đồng Lách, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) nằm trong một thung lũng sâu, bốn bề bao bọc là núi đá vôi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Đồng Lách cách trung tâm xã Tân Trường khoảng 8km. Hiện nay, bản có 120 hộ với gần 600 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu trông chờ vào canh tác lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ.

Ngôi làng bị ‘bỏ quên’- Ảnh 1.

Con đường đất độc đạo vào bản Đồng Lách.

Con đường độc đạo vào bản là đường đất, trời nắng đường lổn nhổn ổ gà, ổ trâu, bụi bặm, trời mưa thì trơn trượt. Để tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận tiện hơn, năm 2019, UBND xã Tân Trường vận động người dân đóng góp, cùng với kinh phí của xã hỗ trợ để thuê máy san gạt đường, giảm bớt ổ voi, ổ gà, mở rộng lối đi cho bà con. Sau đợt này, con đường vào bản được cải thiện hơn đôi chút. Nhưng chỉ sau một mùa mưa bão, mọi thứ lại trở lại như cũ.

Tại bản hiện chỉ có một điểm trường với khoảng 40 học sinh mầm non và tiểu học; còn từ cấp 2, trẻ em trong bản phải vượt núi xuống trung tâm xã để tới trường.

Ngôi làng bị ‘bỏ quên’- Ảnh 2.

Đường đất mưa thì lầy lội, nắng bụi bặm khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

"Hằng ngày, cháu dậy từ 5 giờ sáng để đạp xe tới trường mới kịp giờ học. Những hôm trời nắng ráo còn đỡ, gặp những trời mưa lớn đường núi dốc cao, trơn trượt, cháu và các bạn phải dẫn xe đi bộ, vì nguy hiểm lắm", cháu Ngân Quang Hà, học sinh lớp 7 trường THCS Tân Trường, chia sẻ.

Điểm trường học tại bản, hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp nhiều. Tại đây có 5 lớp học với 3 lớp buổi sáng và 2 lớp buổi chiều, chỉ có các thầy giáo "cắm bản".

Ngôi làng bị ‘bỏ quên’- Ảnh 3.

Điểm trường tiểu học đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên cạnh những khó khăn trong việc tiếp cận giáo dục, người dân bản Đồng Lách còn gặp khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ và quyền lợi chăm sóc y tế. Nhiều thời điểm cần đưa người đi cấp cứu, người dân vẫn phải phải dùng võng khiêng người bệnh vượt 4 - 5 km xuống núi mới gọi được xe đưa đi bệnh viện.

Theo ông Lô Văn Sao, Trưởng bản Đồng Lách cho biết, Nghi Sơn phát triển, có nhiều việc làm nâng cao thu nhập nhưng người dân bản Đồng Lách không tham gia được vì đường sá đi lại khó khăn. Nắng còn đỡ chứ mùa mưa thì không mấy ai dám vượt núi xuống xã…

Ngôi làng bị ‘bỏ quên’- Ảnh 4.

Cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch UBND xã Tân Trường chia sẻ, muốn phát triển kinh tế tại Đồng Lách chỉ có thể dựa vào đất lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi gia súc lớn. Nếu có đường giao thông thuận lợi, các phương tiện vào thu mua lâm sản sẽ thuận lợi hơn.

"Chúng tôi đã nhiều lần báo cáo lên thị xã, sắp tới dự kiến Nhà nước sẽ đầu tư dự án đường giao thông từ Đồng Lách, xã Tân trường đi khu Công nghiệp số 14 được khởi công, với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng", ông Hùng cho biết.

Cuộc hồi sinh bản làng người Mông bị thiên tai ở Bắc Kạn (kỳ cuối): Sắc Xuân rực rỡ sau bao gian khổCuộc hồi sinh bản làng người Mông bị thiên tai ở Bắc Kạn (kỳ cuối): Sắc Xuân rực rỡ sau bao gian khổ

GĐXH - Sau gần 2 tháng thi công, những nếp nhà mới khang trang, kiên cố ở khu tái định cư Tà Han, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đã hoàn thiện, Tết này 25 hộ gia đình đã có nơi ở mới vui Xuân.

Gia Hân
Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.