Cha tuyệt vọng nhìn 2 con chết ngạt
Xã hộiNgười cha với gương mặt thất thần chốc chốc lại thắp nén hương bên di ảnh hai con, cạnh đó là vợ anh với gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
GiadinhNet - Miễn có người cho xe đạp cũ là anh Thắng lại chạy đến nơi chở về rồi tỉ mẩn chọn lựa những chi tiết xe còn dùng được, tân trang, lắp ráp lại thành một chiếc xe “mới toanh” tặng cho trẻ em mồ côi, người nghèo.
Người cha với gương mặt thất thần chốc chốc lại thắp nén hương bên di ảnh hai con, cạnh đó là vợ anh với gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ.
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.
Phát hiện mùi lạ nồng nặc từ căn phòng cuối dãy, nhiều người thuê trọ tại khu nhà trọ trên đường 21 (khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM) nhờ chủ trọ can thiệp giải quyết mùi hôi lạ. Cứ ngỡ con chuột cống nào đó dính bẫy chết hoang bốc mùi, nhưng vừa đạp cửa căn phòng xông vào, cả chục người hoảng hồn bởi phát hiện thi thể nữ sinh mặt mày biến dạng đã tắt thở từ bao giờ, bị trùm kín chăn nhiều ngày.
Với thủ đoạn "chém trước cướp sau", Trúc cùng đàn em gây ra hàng loạt vụ cướp tàn bạo tại Sài Gòn. Trong một phi vụ, tên này chém lìa tay cô gái để lấy xe SH.
Được xác định là nghi can giết người yêu trong nhà trọ, Sơn bỏ trốn sự truy bắt của cảnh sát nhưng sau đó được phát hiện đã tự tử trong khách sạn.
Chiều 13/7, khi phá cánh cửa gỗ căn phòng trọ trong hẻm đường 21, gần phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), chủ nhà phát hiện thi thể nữ sinh viên bốc mùi hôi nồng nặc.
Chiều 13/7, khi phá cánh cửa gỗ căn phòng trọ trong hẻm đường 21, gần phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), chủ nhà phát hiện thi thể nữ sinh viên bốc mùi hôi nồng nặc.