Cha tuyệt vọng nhìn 2 con chết ngạt

| Xã hội

Người cha với gương mặt thất thần chốc chốc lại thắp nén hương bên di ảnh hai con, cạnh đó là vợ anh với gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ.

Ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Y nằm trong hẻm, bên trong nhà bức tường vẫn còn nám đen do hậu quả của vụ cháy. Người cha với gương mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe chốc chốc lại thắp nén hương bên di ảnh hai con, cạnh đó là vợ anh với gương mặt tái nhợt do cả đêm thức trắng, đôi mắt sưng đỏ. Có lẽ họ vẫn chưa tin, hai cô con gái ngoan hiền của mình đã ra đi mãi mãi.

Người dân tại khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ cháy xảy ra tại căn nhà số 15/12 đường số 7, khu phố 1, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 làm hai chị em ruột chết ngạt khi đang say ngủ trên lầu 1.

Cha tuyệt vọng nhìn 2 con chết ngạt 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến hai bé gái chết ngạt

Hai em Nguyễn Thị Kim Huyền, 14 tuổi, học sinh lớp 9 trường Lương Định Của và Nguyễn Thị Thanh Hương, 10 tuổi, học lớp 5 trường Nguyễn Văn Trỗi.

Cả hai là con của anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi) và chị Lê Thị Chung (39 tuổi, quê Thanh Hóa) đã mất trong vụ cháy vào ngày 17/9.

Ngay từ sáng sớm 18/9, bên ngoài sân người thân, gia đình đang sắp xếp những vật dụng quen thuộc như sách vở, giấy khen, quần áo bị cháy đen của 2 cháu để mang ra mộ đốt với mong muốn các cháu sẽ được yên nghỉ nơi chín suối.

Tại căn phòng nơi hai cháu gái ngạt khói, các vách tường, trần nhà, các vật dụng bị nám đen. Ngay giữa phòng khách, 2 chiếc quan tài nghi ngút khói nhang…

Anh Phí Văn Trung, người thân trong gia đình cho biết: vợ chồng anh Y dọn về đây ở đã được hơn 4 năm, quanh năm bán thịt heo trong chợ Bình Khánh. Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi qua êm ả nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Suốt từ hôm qua tới giờ, cả nhà không ai chợp mắt được. Vợ chồng anh Y cứ như người mất hồn, mẹ hai cháu gục trước di ảnh, khóc sưng cả mắt.

Cha tuyệt vọng nhìn 2 con chết ngạt 2
Ông Phạm Thành Long xót xa khi không cứu kịp hai đứa trẻ.

Anh Y xót xa kể lại: “ Tối hôm đó trong người tôi cảm thấy bồn chồn khác lạ, nên thức xem phim đến 1 giờ sáng mới đi ngủ. Đến 2 giờ, vợ chồng tôi thức dậy để ra chợ lấy hàng. Lúc đầu xuống nhà, hai vợ chồng ngửi thấy mùi khét, nhưng kiểm tra thì không thấy gì. Do sợ trộm lẻn vào nhà nên chúng tôi khóa chặt các cửa rồi đi chợ.

Nghe hàng xóm báo, tôi liền chạy về nhà thì thấy mọi người đang dập lửa. Tôi liền mở cửa chạy lên phòng cứu các con nhưng không kịp, căn phòng mù mịt khói, lửa bốc lên cao, bao trùm toàn bộ. Tôi như chết đứng…Khi lao vào được, bế hai cháu ra thì đã quá muộn”.

Ông Phạm Thành Long, hàng xóm nhà anh Y, người phát hiện ra vụ cháy kể: “Khoảng 3 giờ sáng tôi đang nằm ngủ thì nghe thấy mùi khét, bước ra ngoài nhìn sang nhà anh Y thì thấy lửa đang ngùn ngụt cháy trong căn nhà. Tôi liền hô hoán mọi người chạy sang dùng búa phá cửa, xịt nước để dập lửa nhưng bất thành. Nghe tiếng hai cháu bé kêu cứu trên lầu, tôi cùng một người khác leo lên cây trứng cá cạnh nhà để phá cửa sổ nhưng cũng không được. Lúc này anh Y đã chạy về nhà mở cửa, cầu thang dẫn lên phòng đã bị lửa nung đỏ nhưng tôi và anh Y vẫn quyết chạy lên, bế hai cháu chạy ra ngoài. Lúc đầu tôi thấy cháu Huyền còn thoi thóp. Đến bệnh viện, mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng được mấy phút sau thì cả hai cháu qua đời”

.

Ông Long cho biết gia đình anh Y mới chuyển đến đây sống chưa lâu, nhưng chưa từng làm mất lòng ai. Nhà anh chị có hai đứa con gái vừa học giỏi vừa ngoan hiền, cả khu phố ai cũng quý mến.

“Không ngờ sự việc xảy ra nhanh như vậy, giá như tôi phát hiện sớm hơn một chút, có lẽ đã kịp cứu hai cháu rồi” - ông Long tiếc nuối.

Cha tuyệt vọng nhìn 2 con chết ngạt 3
Linh cữu hai cháu nhỏ được đặt trong ngôi nhà vừa bị cháy.

Sau khi hay tin, thầy cô và bạn bè của hai cháu cũng đến thắp nhang chia buồn.

Nhìn những học sinh mặc đồng phục, cùng tuổi con mình, rấm rứt khóc khi viếng hai con, không ai kìm nổi xúc động…

Khi được hỏi, nhiều người hàng xóm ở đây đã ngậm ngùi về gia cảnh vợ chồng trẻ cùng một lúc mất đi hai người con.

Họ chỉ biết cầu mong anh Y, chị Chung sẽ sớm vượt qua nỗi đau, mất mát quá lớn này để tiếp tục sống.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.