Trang phục “nhái” công an là quần áo... mầm non
Xã hộiSau khi CSGT lập biên bản người bán rong trang phục "nhái" công an, do số lượng ít, hơn nữa là quần áo mầm non nên không xử lý được.
Gia đình tôi có 4 người (hai vợ chồng, hai con gái 15 tuổi và 9 tuổi) hiện đang sống trong một căn hộ tập thể cũ có kích thước 67 mét vuông. Hai tường bếp là tường chịu lực sẽ không phá bỏ hoàn toàn được.
Sau khi CSGT lập biên bản người bán rong trang phục "nhái" công an, do số lượng ít, hơn nữa là quần áo mầm non nên không xử lý được.
Thấy lực lượng chức năng bao vây, thiếu nữ khoảng 20 tuổi liên tục hò hét, dọa nhảy. Hơn một giờ thương thuyết, động viên không hiệu quả, công an áp sát khống chế cô gái để các bác sĩ tiêm thuốc an thần.
CAQ Thanh Xuân phối hợp với Phòng CSHS, CATP Hà Nội và CAP Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội vừa giải cứu an toàn một con tin bị bắt giữ trái pháp luật.
“Điều ân hận lớn nhất của bị cáo là đã lôi kéo em trai mình vào tội ác. Không chỉ hủy hoại tương lai, tiền đồ xán lạn của em, mà bị cáo còn đẩy cuộc đời nó vào bóng tối”...
GiaidinhNet - Nhắc đến câu chuyện về hai mẹ con chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1972) và Nguyễn Hà Hải (SN 1990), những người dân xã An Bình (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) không ai không cảm động xen lẫn sự khâm phục tình yêu thương, nghị lực vượt khó phi thường của hai người.
“Ở nhà mất điện, nắng nóng không chịu nổi nên 3 chị em rủ nhau ra bể bơi để giải nhiệt, ai ngờ gặp ngay tên bệnh hoạn khiến buổi đi bơi bị bỏ dở trong uất ức và xấu hổ ...” - Ngọc Huyền (Thanh Xuân - Hà Nội) bức xúc kể.
Không mất công chế biến, lại nhanh, tiện và rẻ, nhiều quán phở, quán bún trên địa bàn Hà Nội chỉ cần bỏ ra 50.000 là có vài chục lít nước phở chế sẵn từ nước luộc và ép các loại thịt ôi thiu làm ruốc. Và mỗi buổi sáng hàng ngàn thực khách 'bịt mắt' ăn uống các loại nước này.
Sau khi ăn những viên kẹo trong quả trứng đồ chơi, nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện vì đi ngoài liên tục, mất nước.
Dân thủ đô vật vã trong cái ngột ngạt, oi ả của đêm nóng nhất trong suốt 30 năm qua, kể từ năm 1983.
Đã hơn 20 năm kể từ ngày “Em còn nhớ hay em đã quên” ra mắt. Sau hơn 20 năm, chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã thốt lên, ông không ngờ số phận dàn diễn viên của phim lại khổ đau đến thế, từ Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh đến Hoàng Hồng Nhị.
GiadinhNet - Khi người tiêu dùng đang đứng trước khó khăn lựa chọn thực phẩm cho bữa ăn bởi các loại dịch tai xanh, cúm gia cầm… thì thị trường rộn ràng với hàng loạt thực phẩm… sạch. Mà cái sự “sạch” này là do nhà sản xuất hoặc người bán… tự phong!
Nàng “Tiểu Yến Tử” mong công chúa Tiểu Tân thông cảm vì công việc bận rộn khiến cô không làm tốt vai trò của một bà mẹ.
GiadinhNet - Khoảng 8h40 sáng 24/4, hơn 2 km đường Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) vẫn được chiếu sáng nhờ hàng trăm bóng đèn cao áp.
Vụ truy sát bằng súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h tại quán bia hơi số 96 phố Thanh Xuân - TT Đồi Ngô - Lục Nam (Bắc Giang).
GiadinhNet - Về thôn Quất Động huyện Thường Tín (Hà Nội) hỏi thăm chị Nguyễn Thị Phương là người làng trên xóm dưới không một ai không biết.
GiadinhNet - Theo TS tâm lý Nguyễn Kim Quý, cố vấn đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 (Bộ LĐ,TB&XH), những người phụ nữ không có vấn đề gì về sức khỏe mà nhờ người mang thai hộ đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.