Thấy em gái túng thiếu, tôi rút 500 triệu đưa em vay, nào ngờ vấp phải thái độ lạ lùng khó hiểu của chồng

| Tâm sự

Chị em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường và nên làm. Nhưng thái độ và hành động của chồng khiến tôi rơi vào cảnh chán chường.


Sau khi cưới , vợ chồng tôi chuyển về nhà bố mẹ tôi ở. Nói cách khác, chồng tôi ở rể chị ạ. Nhờ thế mà chúng tôi tiết kiệm được kha khá tiền ở trọ và cũng có cuộc sống thoải mái, dư dả hơn. Chồng tôi là một người đàn ông chu đáo, hiểu chuyện và nhẹ nhàng. Chưa bao giờ anh to tiếng với tôi trong suốt 3 năm chung sống. Vì thế mà tôi luôn tự cho rằng mình là người phụ nữ may mắn và có bản lĩnh vì đã "kìm" được chồng.

Thấy em gái túng thiếu, tôi rút 500 triệu đưa em vay, nào ngờ vấp phải thái độ lạ lùng khó hiểu của chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuần vừa rồi, tôi rút 500 triệu tiền tiết kiệm để cho em gái mượn. Lý do là em ấy đang xây nhà và bị thiếu tiền. Chị em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường nên tôi cũng không nói qua với chồng. Nào ngờ 2 ngày trước, chồng hỏi tôi về số tiền tiết kiệm để anh đi mua đất. Anh muốn mua đất rồi xây nhà ở riêng cho thoải mái. Tôi thật thà nói đã rút hết đưa em gái vay rồi.

Vừa nghe thế, anh đã giận dữ nặng lời mắng tôi không tôn trọng anh, tự quyền quyết định. Rồi anh bỏ về nhà nội ở 2 ngày nay chị ạ. Bố mẹ khuyên tôi đến nhà nội, xin lỗi anh nhưng tôi thấy bản thân không có gì sai cả. Nhà đất có sẵn sao không ở mà cứ phải bỏ tiền ra mua đất xây nhà cho phí phạm? Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của chồng mình nữa. (phuongminh...@gmail.com)

Tư vấn

Chào bạn,

Bạn là người phụ nữ may mắn khi có được một người chồng tốt, luôn nhẹ nhàng và chu đáo với vợ và gia đình vợ. Nhưng trong chuyện lần này, bạn vẫn nên làm theo lời bố mẹ đẻ, đến nhà chồng xin lỗi chồng và bàn bạc cách giải quyết về số tiền 500 triệu đã cho em gái vay cũng như việc mua đất xây nhà.

Bạn đã sai khi tự ý cho em gái vay tiền mà không hỏi qua ý kiến chồng. Đâu đó, Hướng Dương còn cảm nhận được bạn không hề coi trọng ý kiến của anh ấy. Chính điều này khiến chồng bạn cảm thấy bị tổn thương và anh ấy bộc lộ sự giận dữ bằng hành động bỏ đi.

Bạn nên đứng ở vị trí của chồng để thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ cùng anh ấy. Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn tự tạo lập cuộc sống riêng tư, tự tay xây dựng căn nhà của mình. Anh ấy đã cố gắng 3 năm nay nhưng chính bạn lại không tin tưởng và tôn trọng chồng mình.

Khi đến nhà chồng, đối thoại với anh ấy, bạn phải khéo léo, dịu dàng và nhận sai. Sau đó, hãy cùng nhau thống nhất kế hoạch mua đất xây nhà, tránh nóng giận và dùng những lời lẽ gây tổn thương cho nhau. Bởi khi đó, mối quan hệ với chồng càng dễ rạn nứt và có khoảng cách lớn hơn.

Mong rằng bạn sớm suy nghĩ thấu đáo, thấu hiểu chồng và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Thân gửi.

Hướng Dương.

Theo Nhịp sống Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.