Thầy giáo cô gái "canh cua rau đay": Quyên là người mạnh mẽ!

| Xã hội

Từ đất nước Mặt trời mọc, Quyên nhắn tin về: "Thế ạ? Vui không? Mẹ em cũng vừa nhắn. Trời ơi em là người chơi dở nhất...".

Trong quá trình tìm gặp Phạm Thị Quyên – cô gái gây xôn xao dư luận mấy ngày qua vì không biết El Nino là một hiện tượng thời tiết và không biết canh cua nấu với rau đay, Vietnamnet có trò chuyện với thầy Lê Hồng Quân - trưởng Khoa Ô tô, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội – nơi Quyên từng theo học.

Thầy Quân xác nhận Phạm Thị Quyên là sinh viên của khoa ô tô và thầy từng trực tiếp dạy lớp của Quyên.

Thầy Quân cho biết, khoa Ô tô có tới 99% sinh viên là nam. “Gần 5.000 sinh viên nhưng chỉ có 2, 3 sinh viên nữ thôi”, nên thầy Quân khá nhớ và ấn tượng về nữ sinh này.

Dù đã ra trường 2, 3 năm nhưng thầy Quân vẫn nhớ Phạm Thị Quyên có cá tính rất mạnh mẽ. “Em Quyên có cá tính mạnh mẽ, rất giống con trai và khi học ở trường em còn là một tay karate có hạng” – thầy Quân chia sẻ.

“Con trai mà trêu là có khi vặn cổ luôn” - thầy Quân đùa khi nhớ về sinh viên của mình.

“Nhiều khi cứ trêu ‘cô mà học khoa ô tô thì có khi biến thành con trai’, vì cá tính em mạnh lắm”.

Thầy Quân cũng nhớ Quyên có tính cách rất vô tư, vui vẻ và tích cực tham gia công tác đoàn, hội sinh viên. “Về học lực, em cũng thuộc dạng khá của lớp”.

Thầy giáo này cũng nhận được thông tin sau khi ra trường Quyên được tuyển vào một công ty liên doanh với mức đạt yêu cầu cao và mức lương khá so với mặt bằng chung.

Chia sẻ với tờ Thể thao văn hóa, một người bạn cũng là đồng nghiệp của Quyên cho biết Quyên là “một cô gái sống rất thật, nghĩ gì nói đó, và đã nói thì sẽ làm. Tụi mình rất ngưỡng mộ bạn ấy. Bạn ấy rất giỏi và có chí tiến thủ, có nhiều ước mơ và luôn cố gắng để đạt được ước mơ của mình”.

Người bạn này cũng chia sẻ, Quyên là cô gái duy nhất theo học khoa ô tô của ĐH Công nghiệp.

“Việc nằm rạp xuống đất chui thẳng vào gầm xe ô tô, tháo tung từng con ốc để bắt bệnh và buộc một chiếc xe hỏng phải chạy ngon lành, là một điều quá sức bình thường với bạn ấy”.

Ra trường, trong khi bạn bè vất vả tìm kiếm việc làm thì Quyên đỗ ngay vào một tập đoàn có tiếng của Nhật Bản với mức lương mà mọi sinh viên đều mơ ước.

Hiện tại, Quyên đang đi công tác ở Nhật Bản và có vẻ như không quan tâm tới những lời bàn tán về mình sau chương trình.

Cô cũng chia sẻ những giây phút rất thư giãn cùng bạn bè ở Nhật Bản trên Facebook cá nhân của mình.

Vẫn giống như tính cách vô tư thể hiện trong chương trình, Quyên nhắn tin từ đất nước Mặt trời mọc: “"Thế ạ? Vui không? Mẹ em cũng vừa nhắn. Trời ơi em là người chơi dở nhất...".

Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn
Tags:
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Thời sự -

GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.