Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thể lệ cuộc thi viết: 'Kỉ niệm tình đầu'

Thứ năm, 09:10 23/06/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Để chuẩn bị kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam, Phụ Nữ News phát động cuộc thi viết về "Kỉ niệm tình đầu". Mối tình thường để lại dấu ấn khó quên trong mỗi chúng ta.

Để mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời ai đó là tất cả của ai…

Tình yêu đôi khi chỉ là một người đã đi xa, một người vội vã ngang đời rồi mang đi hết những ngọt lành, thương nhớ. Để người ở lại cứ nhìn theo đau đáu…

Với một số người, mối tình đầu, là người đầu tiên làm trái tim họ tan vỡ, và cũng có thể là người cuối cùng họ yêu.

Để chẳng ai vui…

Một số người khác, mối tình đầu lại là thứ gì đó mơ hồ, không đầu không cuối, không chát không chua. Không gọi được thành tên, lại càng không thể nắm bắt. Là thứ vừa gần vừa xa, khiến người ta lúc chống chếnh, bấp bênh, lúc lại thấy tim cũng run lên như được ai bóp chặt. Là không hứa hẹn, ước thề. Là cái nắm tay bẽn lẽn, ngượng ngùng; là cái nhìn trộm vụng về, chớp nhoáng. Là tất cả nhưng cũng chẳng là gì cả.

Để chẳng thể quên…

Một vài người nữa, tình đầu cũng là lúc họ học được cách là buông tay. Là mối tình đủ đầy những cung bậc của hân hoan, giận hờn, chia xa và bước tiếp. Dù có buồn đau, có oán than hay nuối tiếc, họ vẫn tìm được cho mình lối thoát để mạnh mẽ đứng lên. Tình đầu có đủ trong họ những buồn vui, là cái mỉm cười bình yên khi ai đó nhắc về quá khứ. Là thầm cảm ơn một người đã bỏ mình đi, dù đã từng phải lao đao, nghiêng ngả.

Để cứ thế lớn lên…

Tình đầu, thường tới vội mà cũng phải đi nhanh. Người yêu đầu, thường vẹn toàn dẫu mấy lớp thời gian đã đi qua có muốn phủ mờ, che kín. Chỉ một số ít người được tình đầu muốn dừng chân nghỉ lại. Đó là những người được kề cạnh với một nửa cuộc đời – cũng là rung động đầu tiên…

Những lần đầu vốn thường quá khó để quên. Nên từ đó về sau tình đầu vẫn sẽ là mối tình đẹp nhất. Thật nhẫn tâm nếu bắt ai đó buông bỏ ký ức về một chút tình xưa, về một thời xa vắng. Tình đầu là tình để nhớ, là thời bỡ ngỡ, thơ dại học cách yêu đương.

Những mối tình đầu cứ thế sống mãi với thời gian, cho dù nhân vật chính đều đã tìm thấy một người để gọi tên hạnh phúc. Để mãi vẫn nhắc về nhau như một thời đẹp nhất, thời ai đó là tất cả của ai…

“Kỉ niệm tình đầu” là một cuộc thi viết ngắn với thể loại văn xuôi, ký sự, phóng sự, tản văn… không quá 2000 từ, được Báo Người đưa tin – Trang Phununews.vn, tổ chức phát động kể từ ngày 21/6/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

Đối tượng dự thi:

Tất cả các công dân Việt Nam đang sinh sống tại VN cũng như ở hải ngoại, không kể tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp đều có thể tham gia cuộc thi. Mỗi người không giới hạn số lượng bài viết.

Bài viết về kỉ niệm tình yêu đầu tiên của bạn gửi dự thi đều chưa được đăng tải trên bất cứ một trang báo chính thống nào. Khuyến khích các bài dự thi có gửi ảnh thật của hai người về những kỉ niệm bạn còn lưu giữ.

Những bài viết dự thi đạt yêu cầu sẽ được đăng tải trên Phununews.vn hàng ngày trong mục: Các cuộc thi.

Lễ trao giải sẽ tổ chức thành một sự kiện lớn (dự kiến vào ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh).

Cơ cấu giải thưởng:

1 Giải đặc biệt trị giá: 20.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ)

1 Giải nhất trị giá: 10.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ).

2 Giải nhì mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ).

3 Giải ba mỗi giải trị giá: 3.000.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ).

5 Giải khuyến khích mỗi giải trị giá: 1.500.000 đồng ( Kèm quà tặng của Nhà tài trợ)

Bên cạnh đó ban giám khảo còn trao các giải phụ như:

Giải bài viết hay nhất, được nhiều người đọc nhất trong tháng: 1.000.000đ và phần quà của nhà tài trợ.

Giải bài viết được nhiều độc giả comment nhất trong tuần, trong tháng và cả cuộc thi. Mỗi giải 2.000.000 đồng và phần quà của nhà tài trợ.

Bài viết được chia sẻ nhiều nhất trong tháng và suốt cả cuộc thi. Mỗi giải 3.000.000 đồng và quà tặng của nhà tài trợ.

Tổng cơ cấu giải thưởng: gần 100.000.000 đồng và nhiều phần quà của nhà tài trợ là các hãng mỹ phẩm, thời trang nổi tiếng thế giới.

Tiêu chí chấm thi:

Bài viết đúng theo thể lệ cuộc thi yêu cầu, không mang màu sắc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính chị, vùng miền, không bôi xấu cá nhân, xã hội hay bày tỏ quan điệm lệch lạc, không đúng thuần phong mỹ tục… Bài có nội dung hấp dẫn, có văn, mang sự định hướng chân thiện mỹ… Trong những bài đã đăng trên Phununews.vn sẽ chọn ra 20 bài đủ tiêu chí vào vòng chung khảo.

Bài dự thi xin gửi về:

Email: phununews@nguoiduatin.vn hoặc caccuocthi.phununews@gmail.com

Ban Tổ chức cuộc thi

Trưởng ban: Nhà báo Nguyễn Tiến Thanh – Tổng biên tập Báo Người đưa tin - Phununews.vn

Phó trưởng ban: Nhà báo – nhà thơ: Đặng Thị Thanh Hương – Giám đốc dự án Phununews.vn

Trưởng ban thư kí: Nhà thơ Nồng Nàn Phố

Ban giám khảo là các nhà văn, nhà thơ hàng đầu của Việt Nam:

1. Nhà thơ: Nguyễn Phan Hách – Hội nhà văn Việt Nam

2. Nhà thơ: Phan Hoàng – Phó chủ tịch Hội nhà văn Thành Phố HCM

3. Nhà văn: Nguyễn Thị Thu Huệ - Giám đốc trung tâm quyền tác giả Văn Học Việt Nam

4. Nhà văn: Trang Hạ - Hội Nhà văn Việt Nam

5. Nhà báo, nhà biên kịch: Phạm Kim Ngân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Tiết lộ điều ít biết về nữ ca sĩ hát 'Mời trầu' trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân

Giải trí - 46 phút trước

GĐXH - Ca sĩ Bảo Anh hát mời trầu quan viên hai họ trong lễ nạp tài của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Thanh Hóa hôm 16/10 và nhận được sự chú ý.

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Sau Đỗ Thị Hà, một Á hậu Việt cũng trở thành cô dâu tháng 10

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng trở thành cô dâu tháng 10.

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Lan Phương táo bạo sau ly hôn chồng Tây

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Sau ly hôn chồng Tây, Lan Phương gây chú ý với vai diễn ấn tượng trong "Gió ngang khoảng trời xanh". Nữ diễn viên chia sẻ cảm xúc và những cảnh quay nóng bỏng gây tranh cãi.

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Nghệ sĩ là Đại tá quân đội vừa tái xuất lập tức gây sốt, khán giả quả quyết 'từ bé chưa thấy ai đẹp trai như chú'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSƯT Phạm Cường được mệnh danh là "nam thần" của điện ảnh phía Bắc thập niên 1990 đầu năm 2000, sự xuất hiện của anh trong phim "Lằn ranh" được đông đảo khán giả háo hức chờ đợi.

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Gần 700 triệu đồng được quyên góp trong đêm nhạc thiện nguyện ‘Thắp lửa trái tim' để ủng hộ đồng bào vùng cao

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Đêm nhạc thiện nguyện “Thắp lửa trái tim” là hành trình âm nhạc mang thông điệp sẻ chia, hướng về những đồng bào đang oằn mình gượng dậy sau hoàn lưu bão số 10 và 11 tại Hà Giang - Tuyên Quang.

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Bằng buông súng không tự sát sau câu nói của vợ, Chủ tịch xã Thứ xin từ chức

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 47 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng định tự tử vì bị khởi tố, Vân đã nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng buông súng, chọn đối mặt với sai lầm.

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Đức cố tình né tránh gặp Tú, Biên là thuộc hạ băng đảng giang hồ

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 14 "Cách em 1 milimet" hé lộ sự trở về lần lượt của Biên, Đức và Bách mang đến hy vọng rằng đám bạn của "Đại bản doanh" ở làng Mây ngày nào sắp hội tụ.

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Ai sẽ đăng quang Miss Grand International 2025?

Giải trí - 6 giờ trước

Trước đêm chung kết, những gương mặt sáng giá cho vương miện Miss Grand International 2025 đã dần lộ diện.

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Cuộc sống sau 7 năm của nam rapper vụt sáng nhờ bản hit trăm triệu view

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

"Người âm phủ" - ca khúc từng làm mưa làm gió một thời đã đưa tên tuổi của rapper Osad trở nên nổi đình đám.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữa

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Tôi và Khải Hưng ngược tính khác nết, va chạm như cơm bữa

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Hỏi nhà văn Phạm Ngọc Tiến: "Hai con người cá tính và đều coi trời bằng… cái ống kính máy quay thì có va chạm nhiều không?", ông bảo: "Nó là cái chuyện cơm bữa rồi".

Top