Theo chân "tay chơi" vào vũ trường ngày Tết
Suốt những ngày Tết, cho dù là nửa đêm, khu vực để xe trước các quán bar, vũ trường luôn chật kín xe. Đảo một vòng thành phố, tất cả các quán bar thuộc các quận vùng ven hay trung tâm thành phố đều hoạt động rầm rộ đến 3 - 4 giờ sáng.
Theo chân người phục vụ vào một bàn khuất sâu trong góc cạnh chiếc máy lạnh đang chạy hết công suất, nhóm của Thanh đã “khởi động” ngay bằng những cái nhún nhảy, lắc người theo điệu nhạc hiphop đang được DJ trình diễn trên sân khấu. Xung quanh họ, hàng trăm teen khác cũng đang lim dim, ngúc ngoắc đầu. Cả không gian ngập một mùi hăng hắc của rượu bia trộn lẫn mùi mồ hôi người bức bối. Thế nhưng, trên gương mặt của các "thượng đế" lại đầy vẻ mãn nguyện, háo hức khi họ không ngừng la hét, nhảy múa trong tiếng nhạc giật kinh hồn. Thỉnh thoảng, một vài vị khách chếnh choáng nổi hứng lên sàn diễn nhảy múa cùng hai cô gái tuổi teen đang say sưa ôm biểu diễn những động tác gợi cảm.

Theo chân Niên (36 tuổi), một dân chơi phố cảng Hải Phòng nhưng lại nhẵn mặt tại các tụ điểm ở Sài Gòn đến bar Nhạc Trẻ 2000 (quận 6). Tuy đã gần 3 giờ sáng nhưng khách vẫn nườm nượp chen chân vào quán. Hàng trăm xe tay ga đắt tiền dựng thành hàng thẳng tắp trước cửa bar. Bên kia đường, những chiếc xe hơi bóng lộn cũng đang vội tìm cho mình một chỗ đậu để kịp vào trong vui chơi.

Thấy phóng viên giơ máy định chụp hình Niên phì cười : "Để anh chụp cho, nếu bảo vệ phát hiện cũng không dám làm gì. Còn muốn... thử đòn thì cứ tự nhiên". Tuy nhiên, khi chiếc điện thoại đời mới vừa được giơ lên thì ngay lập tức đã bị giật phăng cùng sự xuất hiện của 3 nhân viên bảo vệ lực lưỡng. Phát hiện người quen, họ nhỏ nhẹ nhắc nhở "nội qui quán "không được chụp hình" sau khi đã nhận từ tay anh này vài "cò xanh".
Những ly rượu cuối cùng của chai Henessy thứ 3 được uống cạn, Niên cho biết "bãi đáp" kế tiếp sẽ là nhà của một người trong nhóm, anh này là Việt kiều mới về nước ăn tết. "Thật ra bọn anh đến những nơi này chỉ vì muốn hưởng chút không khí ngày tết và "đề pa" cho các "chuyến bay" sau thôi. Chứ nhạc và tiện nghi ở đây không thể bì được với những "đồ chơi" được tụi anh trang bị sẵn ở nhà. "Bay" ở nhà, vừa sướng lại vừa an toàn", người đàn ông mỉm cười tự mãn trong khói thuốc nghi ngút.
Thông báo