Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào

| Y tế

GiadinhNet - Những y sỹ mang trên mình màu áo lính đang hằng ngày trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho đồng bào tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

Trung tuần tháng 5, dưới cái nắng của miền núi tỉnh Quảng Bình, chúng tôi có dịp thăm Trạm Y tế quân – dân y kết hợp thuộc Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá.

Dân Hoá là xã vùng biên, có diện tích rộng, địa hình cách trở, đồng bào dân tộc thiểu số sống thưa thớt, cho nên công tác khám, chữa bệnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nhưng từ khi có trạm quân – dân y kết hợp đóng trên địa bàn, người dân được quan tâm khám chữa, nhiều cách thức chữa bệnh không khoa học đã được bỏ, người dân tin tưởng vào thuốc của quân y sỹ.

Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào - Ảnh 2.

Quân y sỹ Phan Anh Tuấn khám bệnh cho bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt chống dịch.

Chị Hồ Thị Nhím, trú tại thôn Bãi Dinh, xã Dân Hoá cho biết từ khi có trạm quân – dân y kết hợp về tại bản, người dân ai ốm đau đều tìm tới trạm, không còn cúng để đuổi "ma rừng" như trước.

"Giờ không cúng nữa, cứ có bệnh là tìm bác sỹ bộ đội thôi. Bộ đội ở đây giỏi lắm, cứ có bệnh cho thuốc uống cái là khỏi. Cứ ai bệnh là dân bản lại đưa đến nhờ bộ đội khám cho, ai mà yếu quá là nhờ bộ đội đến nhà khám", chị Nhím nói.

Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào - Ảnh 3.

Vườn thuốc nam xanh mướt với nhiều loại thuốc được y sỹ tại trạm chăm sóc để phục vụ người dân.

Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào - Ảnh 4.

Trạm Y tế được trang bị đầy đủ công cụ và loại thuốc để phục vụ khám, chữa các loại bệnh thông thường và sơ cứu ban đầu cho bà con.

Qua lời kể của thiếu tá Phan Anh Tuấn, quân y sỹ tại trạm được biết trước đây bà con đau ốm phải tìm đến những phương thức chữa trị truyền thống, trong đó có một số phương pháp phản khoa học, không thể chữa trị được bệnh khiến tình trạng sức khoẻ của người bệnh xấu đi hoặc họ phải đưa người bệnh tới bệnh viện với quãng đường xa, địa hình hiểm trở. Kể từ khi có trạm y tế quân – dân y kết hợp thì người dân có bệnh sẽ tìm đến khám. Khi người ở gần thấy hiệu quả sẽ truyền tai nhau đến bản sâu, bản xa hơn. Hiệu quả khám chữa bệnh cao nên các quân y sỹ dần được đồng bào tin tưởng.

Quân y sỹ Phan Anh Tuấn cho biết thêm, Trạm Y tế được trang bị đầy đủ công cụ và loại thuốc để phục vụ khám, chữa các loại bệnh thông thường và sơ cứu ban đầu cho bà con. Chỉ những trường hợp người bệnh nặng cần điều trị lâu dài thì mới chuyển lên các bệnh viện tuyến trên.

Khi được hỏi về vườn thuốc nam xanh mướt, quân y sỹ Tuấn cho hay để tận dụng nguồn dược liệu quý của rừng Trường Sơn, nâng cao chất lượng điều trị bệnh và giảm chi phí hoạt động của trạm, họ đã tự tay trồng và chăm sóc những loại dược liệu được ngành y tế xác nhận là có hiệu quả chữa trị một số loại bệnh hoặc là thuốc bổ để phục vụ bà con.

Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào - Ảnh 5.

Cảm thương trước hoàn cảnh của cụ Hồ Luật, anh Tuấn cùng đồng nghiệp thường xuyên tặng thức ăn cho cụ khi vào nhà thăm khám.

Sau một hồi lâu trò chuyện, quân y sỹ Tuấn phải vào bản Ka-ai để thăm khám cho một số người dân bị ốm và tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trên đường vào bản, anh Tuấn kể cho chúng tôi về những kỷ niệm trong những ngày công tác và sinh sống cùng bà con nơi đây. Theo anh Tuấn thì địa hình khu vực phức tạp, việc di chuyển khó khăn. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, các bản tại đây hầu hết bị chia cắt, nước tại các con suối chảy xiết. Trong thời gian ấy lại có nhiều bà con bị ốm, bị thương nên anh cùng đồng nghiệp tại trạm thường xuyên phải vượt suối nước chảy xiết vào bản, có những đêm mưa gió họ cũng quyết dùng đèn vào bản khám chữa cho người dân. Khi thời tiết thuận lợi, một nỗi lo khác là rắn rết và các loại dộng thực vật rừng có hại.

"Nhớ nhất là lần mưa lớn, 22h đêm rồi nghe tin trong bản Ka-ai có người bị ruột thừa viêm, phải nhanh chóng sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu. Anh em mặc áo phao rồi tìm đoạn suối cạn nhất vào bản để đưa người ra, may mắn người bệnh được cứu chữa kịp thời", quân y sỹ Tuấn cho biết.

Theo chân y sỹ mang quân hàm xanh vào bản khám bệnh cho đồng bào - Ảnh 6.

Không chỉ khám chữa bệnh, quân y sỹ còn thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19.

Vào đến bản, mọi người ai nấy đều háo hức chào hỏi vị y sĩ khoác màu áo lính bởi bao lần ốm đau họ đều được những y sĩ tại trạm tới giúp đỡ. Trong bản, phần lớn người trẻ đều đi rừng, đi rẫy còn lại những người già và trẻ nhỏ.

Ghé vào thăm cụ Hồ Luật đã hơn 70 tuổi, bệnh tật lúc xế chiều luôn đày đoạ cụ, nhưng cụ sống một mình nên anh Tuấn và đồng nghiệp phải thường xuyên thăm khám và "viện trợ" thức ăn cho cụ.

"Bác sỹ bộ đội tốt lắm, các chú ấy biết tôi đau không đi được là đến khám rồi cho thuốc uống tôi đỡ đau. Nhà nghèo không có chi, sống một mình nên các chú thương cho cá, cho tiền mua gạo nữa", cụ Hồ Luật cho biết.

Sự kết hợp quân - dân y đã đem lại những thành tựu quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ quốc phòng an ninh của vùng viễn biên Quảng Bình. Với những đóng góp của mình, những y sỹ mang quân hàm xanh luôn nhận được sự tin yêu từ đồng bào.

Hùng Trần

Hùng Trần
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.