Theo dấu “ma đề” đi xin “số tiên”
GĐ&XH - Gần đây, người ta kháo nhau đi tìm thầy cũng như vào mạng xin số để "đánh đâu trúng đó"(?). Đây là một biến tướng mới của nạn đánh đề, khiến cho nhiều người dân không biết gì về lô đề cũng lao vào chơi như những con thiêu thân.
Những giấc mơ hay việc tính toán để đoán những con số trở nên “quá xưa” đối với dân nghiện lô đề và đã không còn được coi là “linh” nữa! Vậy sự thật về những lời phán và những lời tiên đoán trên mạng ấy như thế nào? Phóng viên GĐ&XH đã theo chân các “ma đề” đi tìm hiểu về sự “linh nghiệm” của những trò dị đoan ấy...
Lên đồng, bốc số
Thuyết phục mãi, tôi cũng được một người bạn có “máu lô đề” cho theo chân đến nhà “thầy” để xin số. Trên đường đi, bạn khoe với tôi: “Thầy L linh lắm, phán đâu trúng đó. Hôm vừa rồi đề về 59, chính con trai của thầy trúng hơn 10 triệu đấy”(?).
Sau vài lối rẽ ngoằn ngoèo của một xóm nhỏ ở Định Công (Hà Nội) chúng tôi đã đến được nhà “thầy”. Đây là một căn nhà hai tầng trông khá bề thế, nằm ngay mặt ngõ, được quây kín bằng tường xây gạch đỏ. Trên tường là những hình chữ kỳ quái mà thầy bảo đó là chữ ở cõi âm nên mọi người không hiểu và không đọc được. Ngay cửa ra vào là hình vẽ của hai ông tượng Thiện- Ác đang đứng gác.
Lúc này mới đầu giờ chiều, đội quân xin số trong nhà có 4 người đang ngồi nói chuyện dưới tầng một. Thấy tôi là người lạ bước vào, thầy (một người phụ nữ khá phốp pháp khoảng 40 tuổi) nhìn đầy vẻ dò xét. Anh bạn vội thanh minh với thầy: “Đây là thằng bạn thời đại học, dạo này nó đánh đen quá, muốn tìm thầy xin một con số để gỡ vốn”. Sau lời giải thích của bạn, “thầy” L nhìn mặt tôi phán xanh rờn: “Chú còn chơi còn trượt, mặt hắc ám thế kia cơ mà”. Tôi làm bộ: “Vâng! dạo này con đánh đen quá nên hôm nay tìm đến xin thầy giúp một số cầu may”.
Nhà thầy L luôn có người ra vào như thế này |
Sau vài câu chuyện tầm phào, thầy L đưa chúng tôi lên tầng 2, thắp một nén nhang lên bàn thờ Thánh Mẫu, rồi ngồi xuống mảnh chiếu dưới chân điện thờ, lầm rầm khấn vái những câu không ý nghĩa: “Thiên linh linh, địa linh linh...”. Bất thần, L rùng mình, nghiến răng nói bằng giọng khàn khàn của một bà lão, cầm một chiếc bút lông viết những chữ không có nghĩa (L bảo đó là chữ cõi âm- PV) và hỏi: “Các con cần ta có việc gì?”. Một đệ tử ngồi bên liền thưa: “Xin cho chúng con một con số để chiều nay đánh”.
Nghe xong, “thầy” L quơ chân, múa tay, răng nghiến ken két phán: “Được! ta sẽ cho các con số này” và cầm cây bút viết vào tờ giấy màu vàng (L bảo đó là giấy bùa- PV) số 45 rồi hỏi tiếp: “Các con cần gì nữa không?”. Mọi người đồng loạt bảo không, L rùng mình, hét to: “Đỡ
Những chữ loằng ngoằng thế này thầy L bảo rằng đó là “chữ cõi âm”! |
thầy”, rồi ngã vật ra vào đôi tay của một “đệ tử” phía sau. Khi đã “trở về với thực tại” L than rằng: “Dạo này thầy mệt vì người đến kêu nhiều, hôm nay thầy chỉ kêu giúp cho mọi người thôi”. Cả nhóm lạy cám ơn, rồi không ai bảo ai, từng người đặt tiền lễ vào chiếc đĩa trên bàn thờ trước khi ra về. Số tiền tuỳ lòng hảo tâm, nhưng riêng nhóm của chúng tôi, L đã có tiền trăm ngàn bỏ túi.
Một “thầy” khác ở Thanh Liệt, được giới “ma đề” ca tụng là linh thiêng, chỉ cần nhìn thấy mặt là đã có số để cho rồi. Hôm tôi tìm đến, thầy phán: “Mày trượt là phải, mày có bao giờ tìm người chỉ dẫn mà đánh đâu. Chiều nay về đánh con 27 nhé. Trúng đấy”. Như bao kẻ xin số khác, tôi cũng phải đặt vào chiếc đĩa của thầy tờ 20.000 đồng. Chẳng thèm nhìn tôi thêm lần thứ hai, có lẽ thầy chê ít.
Những phận người “cháy” theo đen đỏ
Không biết những lời phán vu vơ kia độ chính xác sẽ là bao nhiêu phần trăm? Nhưng riêng hai lần đi tìm thầy của tôi, tôi thử đánh để kiểm nghiệm thì đều... trật lấc. Thế mà những con bạc vẫn đi tìm những niềm tin mong manh như những con thiêu thân lao vào lửa. Người có tiền thì vơ vét đánh hết, người ít tiền thì đi vay mượn để đánh, kẻ không có tiền thì đánh nợ.
Cứ thế nối tiếp nhau để đi mua số đề và tin vào trò mê tín “buôn thần bán thánh”. Để rồi vô tình cõng trên lưng những khoản nợ ngày càng nhiều, đến lúc không biết lấy đâu ra để trả nợ. Biết bao tệ nạn phát sinh từ lô đề mà ra, gây bao nhiêu vết thương lòng của những gia đình có người tham gia đánh đề.
Hiện nay, cầu cơ số đề (hay còn gọi là xin số đề) đang có thiên hướng bùng phát, không ít “ma đề” hy vọng vào những trò hư vô, không căn cứ ấy. Đi đến đâu họ cũng mang số đề ra bàn tán rôm rả, làm cho bao kẻ tin vào trò may rủi này phút chốc trở thành trắng tay. Con cái thất học, vợ chồng xô xát, gia đình rơi vào tình trạng bế tắc không lối thoát.
Chị N (Định Công), một người mê đề tin theo những lời cầu cơ, bao nhiêu tiền của dành dụm mấy chục năm lần lượt “đội nón ra đi” theo những con số vớ vẩn của những kẻ “buôn thần bán thánh” ban cho. Đến ngôi nhà chưa đầy 40 mét vuông cũng được cắt làm đôi để bán lấy tiền trả nợ. Rồi chuyện chàng sinh viên trọ gần chỗ tôi ở, tết ra mang được ít tiền nộp học phí, nghe lời phán của “thầy” cũng đem ra đặt hết vào lô đề.
Khi không trúng, chàng ta trở nên thất thần, lo lắng bởi tìm đâu ra tiền mà đóng. Nếu không nộp học phí thì không được thi. Có lẽ không cần nói nhiều đến hậu quả của vấn nạn lô đề mang lại sau lời phán của những kẻ tự nhận mình là “tiên”. Qua tìm hiểu về những người tự xưng là “tiên” đa số là người thất nghiệp, lười biếng, không chịu lao động, thậm chí không ít kẻ có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Vậy, nhưng vẫn có không ít người mang trong mình dòng máu lô đề vẫn tin vào những lời phán ấy với hy vọng làm giàu từ những điều phi thực tế.
Số đề online
Không chỉ theo thầy xin số, giờ đây dân ghiền lô đề có hẳn một trang Web để phục vụ cho việc nghiên cứu những con số đánh đề. Hiện nay có khá nhiều trang web quảng cáo, rủ rê lôi kéo dân mạng vào chơi lô đề. Trong đó phải kể đến trang web có cái tên khá khêu gợi: www.maiyeuem.net được nhiều người truy cập chơi nhất. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ trưa ngày 2/3/2007 đã có gần 5.000 người truy cập vào trang web này. Với những lời rao quảng cáo đánh vào niềm tin của những kẻ máu mê như: “Mua số trúng ở đâu?
Tại đây có bán số trúng để đánh đề; dự đoán kết quả xổ số ngày/tháng/năm trên toàn quốc...”. Hiện nay, lượng người truy cập vào trang web này khá đông và không biết có bao nhiêu “con thiêu thân” trong đó không loại trừ nhiều nhân viên, công chức đang truy cập vào trang Web “hao tài” này?
Q.T

Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9
Thời sự - 5 giờ trướcMang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.

Con gái liệt sĩ đưa ảnh cha dự Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh 2/9: 'Bố ơi, hòa bình đẹp lắm! '
Thời sự - 6 giờ trướcTrong dòng người háo hức chờ đợi Lễ diễu binh, diễu hành, hình ảnh bà Phạm Thị Thọ (62 tuổi, Thái Nguyên) khoác trên vai lá cờ Tổ quốc, tay ôm chặt di ảnh cha làm nhiều người xúc động.

Hàng ngàn người dân đội mưa đổ về phố Tràng Thi, Tràng Tiền chờ xem diễu binh, 6 trường hợp thương tích, bệnh nặng được xử trí
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Khi hàng ngàn người đang tiến về khu vực các phố Trung tâm chờ đợi xem diễu binh, diễu hành thì tại điểm y tế phường Hoàn Kiếm, các bác sĩ đã xử trí 6 trường hợp thương tích và bệnh nhẹ.

Chia sẻ xúc động của người cựu chiến binh chờ xem diễu binh, diễu hành khi Hà Nội mưa bất chợt
Thời sự - 8 giờ trướcDù phải chờ nhiều giờ ngoài đường để xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều cựu chiến binh luôn lạc quan rằng: "Mưa bom bão đạn ở chiến trường khốc liệt còn chẳng lo"…

Chờ suốt 1 ngày 1 đêm, cặp đôi chụp ảnh cưới giữa khung cảnh tổng duyệt diễu binh gây sốt mạng
Đời sống - 8 giờ trướcChờ suốt 1 ngày 1 đêm để chụp ảnh cưới trong khung cảnh các chiến sĩ tổng duyệt diễu binh, cặp đôi có những khoảnh khắc khó quên.

Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nhân dân xem Đại lễ 2/9 trong điều kiện thời tiết xấu
Thời sự - 8 giờ trướcHướng tới Đại lễ A80, Chủ tịch TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Công điện triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường và hỗ trợ nhân dân, du khách tham gia, theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Hà Nội mưa to, người dân đội mưa chờ xem diễu binh
Thời sự - 10 giờ trướcDù Hà Nội chiều 1/9 mưa lớn, hàng vạn người vẫn đổ về khu vực xung quanh Quảng trường Ba Đình, trải chiếu, căng bạt chờ hôm sau xem diễu binh mừng Quốc khánh.

Cả nhà đi chung một xe máy, bị nước cuốn trôi khi qua đập tràn
Thời sự - 11 giờ trướcTrong lúc đi qua đập tràn thuộc xã Ia Hrung (Gia Lai), anh H.R. cùng vợ và con trai bị nước cuốn trôi. Giữa dòng nước xiết, anh chỉ kịp cứu con thoát nạn, còn người vợ không may bị tử vong.

Đi nhận quà Quốc khánh, sản phụ chuyển dạ sinh con được thêm 1 phần quà
Thời sự - 11 giờ trướcMột sản phụ ở Quảng Trị đi nhận quà Quốc khánh bất ngờ chuyển dạ, sinh con tại trạm y tế. Cháu bé sau đó được làm giấy chứng sinh và bổ sung vào danh sách để nhận quà.

Hà Nội tạm cấm đường quanh SVĐ Mỹ Đình tối 1/9, người dân di chuyển thế nào?
Thời sự - 12 giờ trướcHà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường quanh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình tối 1/9 phục vụ Chương trình '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc'.

Tin sáng 1/9: Tin mới nhất về thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9; hai nhóm đối tượng sắp được tăng gần gấp đôi trợ cấp từ 1/12
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu vực trên cả nước ban ngày có nắng, chiều tối có mưa rào và dông; Bộ Nội vụ đề xuất từ 1/12/2025, hai nhóm thanh niên xung phong được tăng gần gấp đôi mức trợ cấp.