Con chết 3 ngày, bố sống cùng không biết
Bốn phươngCảnh sát Ấn Độ mới đây đã giải cứu một cụ ông 83 tuổi sống cùng phòng với thi thể con trai gần 3 ngày mà không hề hay biết.
Phát hiện mùi lạ nồng nặc từ căn phòng cuối dãy, nhiều người thuê trọ tại khu nhà trọ trên đường 21 (khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP. HCM) nhờ chủ trọ can thiệp giải quyết mùi hôi lạ. Cứ ngỡ con chuột cống nào đó dính bẫy chết hoang bốc mùi, nhưng vừa đạp cửa căn phòng xông vào, cả chục người hoảng hồn bởi phát hiện thi thể nữ sinh mặt mày biến dạng đã tắt thở từ bao giờ, bị trùm kín chăn nhiều ngày.
Cảnh sát Ấn Độ mới đây đã giải cứu một cụ ông 83 tuổi sống cùng phòng với thi thể con trai gần 3 ngày mà không hề hay biết.
Tối 23/7, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xác nhận thông tin phi công riêng của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, là ông Ryan (quốc tịch Mỹ) đã qua đời lúc 23 giờ ngày 22/7.
GiadinhNet – Khoảng 5h sáng nay (18/7), một tốp thợ đi làm đá xẻ phát hiện xác một phụ nữ nổi trên khúc sông Cái, thuộc thôn 2, xã Quảng Đông, TP Thanh Hóa đằng sau gáy có vết thâm.
Chiều 17/7, nhân viên khách sạn trên đường Đồng Nai (phường 15, quận 10, TP HCM) hốt hoảng khi phát hiện cụ ông 69 tuổi vừa mới vào thuê phòng đã chết.
“Khi mọi người tìm thấy, đưa thi thể các con tôi lên bờ, hai cháu còn đang ôm chặt lấy nhau. Chắc lúc đó chúng sợ quá…” - anh Nguyễn Văn Ty, người vừa mất vợ và hai con, đau đớn kể lại.
Chiều 13/7, khi phá cánh cửa gỗ căn phòng trọ trong hẻm đường 21, gần phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), chủ nhà phát hiện thi thể nữ sinh viên bốc mùi hôi nồng nặc.
Chiều 13/7, khi phá cánh cửa gỗ căn phòng trọ trong hẻm đường 21, gần phà Cát Lái (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM), chủ nhà phát hiện thi thể nữ sinh viên bốc mùi hôi nồng nặc.
Hai gia đình cùng đến cơ quan công an trình báo có người nhà mất tích và xin được nhận một thi thể vừa được phát hiện đưa về nhà để tổ chức an táng...
Thông tin từ công an huyện Tĩnh Gia, đến gần 18h ngày 8/7, lực lượng tìm kiếm đã đưa vào bờ thi thể cuối cùng trong vụ hỗn chiến kinh hoàng trên sông Yên (thuộc địa bàn xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra trưa 7/7.
Tử thi được xác định là chị Hồ Thị Bích Nga, 20 tuổi, ở thôn Thạnh Danh, Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định. Chị Nga đang mang thai khoảng 4 tháng, chết vào khoảng 3 ngày trước.
Trong lúc đi đánh cá, một ngư dân tá hỏa khi phát hiện thi thể một nam thanh niên mắc vào lưới. Tiếp đó, cách khoảng 4km, họ lại tìm thấy xác chết nữ giới, cả hai đều đang trong quá trình phân hủy mạnh.
Khoảng 4 giờ sáng 6/7, một số người dân ở khu vực cầu Kênh II thuộc ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2 (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện thi thể anh Lý Văn Dũng (43 tuổi), hành nghề xe ôm.
Hai nam sinh đã mất mạng trong vụ tấn công được cho là nhằm trả thù hành vi bắt nạt con trai của trùm buôn lậu ma túy khét tiếng tại Mexico.
Cuộc sống khó khăn, con mắc trọng bệnh và nghi ngờ chồng có người đàn bà khác được cho là nguyên nhân khiến chị Nga sát hại hai con rồi tự sát trong phòng trọ.
"Cháu bảo mẹ vào bản thôi, sợ lắm; nhưng mẹ cháu bảo chẳng sao đâu. Thấy nước về rất nhanh, cháu hét lên nước lũ mẹ ơi tránh đi... thì cả cái quán nhỏ nhà cháu rung chuyển và sau đó cháu không còn biết gì nữa”, cháu Thương bàng hoàng kể lại.
GiadinhNet - Trong lúc ra đồng, ông Đỗ Khắc Hải (trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt kênh trong tư thế nằm sấp, mặc nguyên bộ quần áo ngủ. Hơn 10 ngày trôi qua nhưng nguyên nhân tử vong của người phụ nữ xấu số này vẫn chưa được làm rõ.