Thị trường nấm “chết” trong đau đớn

| Xã hội

GiadinhNet - Sau thông tin vụ 5 người bị ngộ độc nấm và nấm bẩn xuất hiện ở một số siêu thị… nhiều người tiêu dùng đã tẩy chay loại thực phẩm này. Sự cố này đã vô tình đẩy những người trồng nấm vào cảnh điêu đứng vì nấm đến kỳ thu hoạch không có người thu mua, tồn ế, hư hại, mất mát tiền tỷ.

Nấm “chết” ở mọi nơi

Bà Lý Thị Thu Hà (ngõ 139, phố Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trước đây, nấm là một trong những loại thực phẩm được gia đình tôi yêu thích. Ngày cuối tuần, tôi thường hay “thưởng” cho cả nhà món lẩu nấm, song từ khi nghe thông tin về 5 người ngộ độc nấm, rồi thông tin nấm bán trong siêu thị cũng là nấm bẩn thì không còn dám ăn nữa”.

Còn bà Nguyễn Mai Trang (ngõ 296, phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thì ấm ức: “Nhà tôi vốn yêu thích món nấm. Muốn yên tâm, trước đây tôi cũng hay vào siêu thị mua nấm để cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Nhưng thông tin mới đây về nguồn gốc nấm ở siêu thị khiến tôi quá sốc. Siêu thị cũng bán nấm bẩn, nấm không nguồn gốc. Thật sự tôi thấy loạn vì không còn nơi tin tưởng để mua thực phẩm sạch nữa”. Nhiều bà nội trợ nghiền món nấm cũng cho hay, hiện tại gia đình họ cũng đang “cai” món nấm vì sợ.

Tuy nhiên, theo quan sát của PV Báo GĐ&XH tại các chợ, nhiều loại nấm tươi vẫn được bày bán dù ít người mua. Đáng chú ý là trên bao bì khuyến cáo bảo quản ở nhiệt độ từ 1 -5 độ C nhưng phần lớn lại được để sơ sài trong túi ni lông buộc dây chun, không nguồn gốc, không hạn sử dụng. Do bảo quản ở nhiệt độ thường nên có những túi nấm bốc hơi, ngả sang màu vàng, bên trong có mùi ẩm mốc và không có khách hỏi mua.
 
Thị trường nấm “chết” trong đau đớn 1

Nấm trên thị trường tự do bảo quản sai quy cách có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.           Ảnh: M.H

Chị Trần Thị Mai, bán rau và nấm tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) rầu rĩ: “May mà tôi bán cả rau còn có khách ra vào chứ bán nấm không thì chỉ có nước phá sản. Nấm nhập thì đắt mà cứ chất đống một chỗ, bán rẻ cũng chẳng ai mua. Đã thế ai nhìn thấy nấm cũng nói về chuyện nấm bẩn, rồi ngộ độc nấm mà nẫu hết cả ruột. Tôi muốn trả lại thì người nhập nấm cho tôi nói: Chị thông cảm, em cũng ế quá, sắp phá sản đến nơi rồi nên chị “gánh” cho em một ít”.

Tuy nhiên, chị Mai cũng khá thẳng thắn khi cho biết nguồn gốc nấm chị bán: “Tôi chưa đến tận nơi nhập bao giờ nhưng người đến mời nhập nấm nói là họ trồng ở huyện Đan Phượng, đảm bảo chất lượng chuẩn 100%. Tôi nhập nấm của người đó, bán được 2 năm rồi và rất nhiều người nghiện nấm của tôi. Nhưng, đợt này nhiều thông tin về nấm nhiễm độc làm khách sợ không dám mua”.

Người trồng nấm điêu đứng

Việc tẩy chay nấm trên thị trường của người tiêu dùng đang khiến những người nông dân trồng nấm lâm vào cảnh điêu đứng, “dở khóc dở mếu” vì nấm trồng ra đến kỳ thu hoạch không có người mua.

Chị Nguyễn Thị Huyền, người được coi là “vua trồng nấm” tại khu Đồng Vòng (xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cho biết: “Thông tin nấm không nguồn gốc, nấm bẩn tại các siêu thị đang giết chết những người trồng nấm như chúng tôi. Nấm của tôi đến kỳ thu hoạch, mỗi ngày có thể thu cả tạ nhưng chẳng có người mua. Trong khi đó, nấm của tôi  là nấm sạch không qua sử dụng hóa chất nên chỉ bảo quản được 2 ngày, nếu bảo quản lạnh thì được 5 - 7 ngày nhưng không có nhiều kho trữ lạnh để cất trữ. Trong khi hiện nay đang là mùa mưa phùn việc làm nấm khô không thuận tiện. Trong gần một tháng nay, giá nấm đã giảm gần một nửa và mỗi ngày có hàng chục kg nấm hư hỏng khiến tôi đứng ngồi không yên”.

Không chỉ gia đình chị Huyền mà một số gia đình trồng nấm khác ở huyện Đan Phượng cũng đang điêu đứng vì nấm đến kỳ thu hoạch lại rớt giá thảm và đọng hàng, hư hỏng quá nhiều. Nhiều gia đình đã nghĩ tới việc phơi khô, sấy khô nấm nhưng gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi và các lò sấy phải đầu tư với số tiền rất lớn.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, PGS.TS Nguyễn Thị Chính, nguyên Chủ nhiệm bộ môn vi sinh (Khoa Sinh học - Đại học KHTN Hà Nội) khẳng định: “Chỉ một số loại nấm trồng được ở Việt Nam. Các loại nấm như linh chi, nấm kim, ngọc châm… thường không trồng được ở Việt Nam vì đó là những loại nấm ưa lạnh ở nhiệt độ dưới 10 độ C. Trong đó, nấm kim châm là một trong những loại nấm được người tiêu dùng ưa chuộng, tiêu thụ số lượng lớn trên thị trường”.

Theo thông tin từ một đại diện siêu thị tại Hà Nội tiết lộ, các loại nấm ưa lạnh dưới 10 độ C thường được nhập ở Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng nấm nhập khẩu Hàn Quốc giá thành rất đắt, gấp 3 lần so với sản phẩm cùng loại bán tại Việt Nam. Với các loại nấm tươi bày bán tại các chợ không được bảo quản lạnh, ông Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Giám sát ngộ độc (Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) cho biết, nấm có lượng protein cao, dễ phân hủy nếu không được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp thì rất dễ bị nhiễm độc.
 
Mẫu xét nghiệm nấm Trung Quốc đều đạt chuẩn

Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm cho biết, kết quả các mẫu nấm được xét nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đều đạt yêu cầu. 5 mẫu nấm: linh chi nâu, hải sản, đùi gà, đông cô (xuất xứ Trung Quốc) và nấm kim châm (xuất xứ Hàn Quốc) lấy tại một số siêu thị ở Hà Nội để xét nghiệm về chất bảo quản và chất kích thích tăng trưởng, đều đạt yêu cầu.

Mai Hạnh

tranhaithuctap
Ý kiến của bạn
Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Bộ trưởng Đào Hồng Lan và đoàn công tác Bộ Y tế tri ân anh hùng, liệt sĩ, gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung

Thời sự -

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), từ ngày 25-26/7, đoàn công tác Bộ Y tế do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động tri ân tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.