Thiệt mạng vì đối mặt với đầu gấu
GiadinhNet - Cho rằng anh Hùng làm bẽ mặt mình trước nhiều người, Quyết hậm hực, đe dọa: “Có vài đồng mà mày đòi nhiều thế, hôm khác tao trả. Mày có thích tao đến “thu thuế” không?”.
![]() |
|
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: TG |
Sau câu nói đó, Quyết hậm hực bỏ đi, anh Hùng biết đây là một đối tượng cộm cán, sợ bị đánh trả thù nên đã gọi điện cho anh vợ, tên là Chiến đến. Thấy anh Hùng có người “hỗ trợ”, Quyết tức tối chạy ra hàng hoa quả, cầm chiếc kéo đuổi đánh anh Hùng và anh Chiến. Bị nhiều người dân can ngăn, Quyết tức tối bỏ đi, khoảng vài phút sau đối tượng này quay lại dẫn theo một số thanh niên lạ mặt, nhưng thấy có đông người dân đang ở đấy nên không dám manh động mà phóng xe máy vụt qua.
Thời điểm này, anh Hoàng Văn Hòa nhận được tin báo có người đánh nhau tại chợ Ấp Đồn nên đã tới làm nhiệm vụ. Khi đến hiện trường, anh Hoà bất ngờ bị một nam thanh niên chạy từ đằng sau tới dùng gạch đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân này gục xuống bất tỉnh. Ngay sau đó, lực lượng an ninh thôn Ấp Đồn cũng có mặt, lao vào khống chế đối tượng đánh anh Hòa nhưng hắn đã chống cự lại quyết liệt rồi vùng chạy, nhảy lên xe của đồng bọn đang đợi sẵn tẩu thoát. Anh Hòa được người thân đưa đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
Ông Ngô Thế Bằng- Phó Công an xã Yên Trung cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin, chúng tôi đã cử lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, báo cáo Công an huyện Yên Phong để tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ. Bước đầu được xác định nguyên nhân xuất phát từ việc anh Lê Văn Hùng (SN 1984, ở thôn Ấp Đồn) đòi nợ tên Quyết khiến hai bên mâu thuẫn và đánh nhau, gây mất trật tự trong thôn xóm. Nhận được tin, trưởng thôn huy động anh em trong Tổ an ninh thôn ra giữ trật tự, trong đó có anh Hòa. Vừa ra đến nơi anh Hòa đã bị một đối tượng dùng gạch đập liên tiếp vào đầu dẫn tới bất tỉnh, do vết thương quá nặng, chiều ngày 11/1 anh Hòa đã tử vong”.
