Thiếu nữ bị bố mẹ nhốt trong cũi suốt 3 năm
Cho rằng Dung, sinh năm 1989, bị điên, bố mẹ đã nhốt cô trong một chiếc cũi chưa đầy 3 m2 suốt 3 năm.
![]() |
|
Chiếc cũi nơi Dung bị nhốt suốt 3 năm |
Seo Phình, sinh năm 1997, em trai Dung cho biết, cách đây 3 năm trong lúc đi làm rẫy về thì Dung bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, chửi bới vô cớ mọi người, đánh bất cứ ai nếu lại gần.
Nghi là con mình bị điên, bố mẹ Dung đã làm một chiếc cũi để nhốt con mình vào đó. Chiếc cũi rộng chưa đầy 3 m², mái trên lợp tranh, xung quanh chỉ là những khung gỗ được đóng ghép lại với nhau.
Gần 3 năm nay, Dung không được tắm giặt, mọi sinh hoạt từ ăn uống cho đến vệ sinh đều phải thực hiện trong khoảng không gian chật hẹp của chiếc cũi.
