"Thôi miên" cướp vàng, chấn động làng quê
"Sau khi lấy đi trong két sắt 5 cây vàng cùng một chỉ, chúng hình như đã thôi miên khiến tôi ngất xuống sàn nhà" - bà Uyển nói.
![]() |
|
Nơi xảy ra vụ việc |
Vụ cướp xảy ra vào khoảng 12h ngày 18/12, tại gia đình bà Nguyễn Thị Uyển, Đội 7, xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Theo một số người dân khu vực, khi sự việc xảy ra thì trời mưa rất to, nên không ai hay biết gì, chỉ đến khi anh Hậu người hàng xóm sang gọi mới thấy bà Uyển nằm bất động trong nhà. Anh Hậu Gọi hai, ba lần bà Uyển mới tỉnh đậy, lúc này bà Uyển khóc lóc và cho biết bị 3 thanh niên dùng súng khống chế lấy mất 5,1 cây vàng.
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Uyển (52 tuổi ở huyện Bình Lục, Hà Nam), khoảng 12h ngày 18/12, trời đổ mưa khá to. Bà chuẩn bị đóng cửa hàng thì có 2 thanh niên đến xin trú mưa nhờ. Ít phút sau một thanh niên đi xe máy cũng phóng đến. "Họ ngoài 30 tuổi, đeo kính nên nhìn mặt rất khó...", bà Uyển nhớ lại.
![]() |
|
"Sau khi lấy đi trong két sắt 5 cây vàng cùng một chỉ, chúng hình như đã thôi miên khiến tôi ngất xuống sàn nhà" |
Tại quán tạp hóa, sau khi ngồi uống nước, hút thuốc một lúc, 2 trong số 3 thanh niên bước vào phòng khách của gia đình khống chế bà Uyển phải đưa tiền và mở két sắt. Chúng dọa nếu kêu la sẽ nổ súng bắn chết.
Người phụ nữ 52 tuổi cho biết khi sự việc xảy ra trong nhà chỉ có duy nhất mình bà vì chồng con đều đi làm ăn xa. Do hoảng sợ bà đã nghe theo toàn bộ mọi việc điều hành của chúng.
"Sau khi lấy đi trong két sắt 5 cây vàng (3 cây SJC, 2 cây rồng vàng Thăng Long) cùng một chỉ, chúng hình như đã thôi miên khiến tôi ngất xuống sàn nhà. Khoảng 13h có người đến mua hàng gọi tôi mới tỉnh lại...", bà Uyển nói.
Kiến Thức

