|
|
|
Một gia đình ở Hà Nội cũng bị kẻ gian quây bạt để trộm cắp. |
Ngày 4/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trộm manh động và liều lĩnh nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc, nên ngay sau đó, Công an Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, huy động lực lượng điều tra, truy tìm những tên trộm chuyên nghiệp…
Đến giờ, vợ chồng anh Nguyễn Văn H., trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra với gia đình mình. Anh chị đều là cán bộ Nhà nước, 2 con đã lớn và đi học xa. 7h sáng hằng ngày hai vợ chồng cùng ra khỏi nhà để đi làm, chiều mới về nhà dọn dẹp cơm nước. Cuộc sống của đôi vợ chồng công chức cứ diễn ra đều đều như thế nếu không xảy ra một chuyện động trời.
Một chiều cuối tháng 4/2009, khi vợ chồng anh H. vừa phóng xe về đến đầu phố thì thấy mấy người hàng xóm bảo: “Nhà đang đẹp sao lại thuê thợ đến sửa sang gì thế?”. Không hiểu họ nói chuyện gì, anh chị về đến cửa nhà thì thật sự choáng váng khi thấy cảnh tượng tan hoang, đổ nát hiện ra trước mắt.
Ngôi nhà 3 tầng xây khá hiện đại với 2 lần cửa đã bị đập phá thảm hại, phần cửa sắt bên ngoài thậm chí bị đối tượng dùng đèn khò để phá sắt, đập nhôm nhoam trông như bãi chiến trường. Chạy vào trong nhà, vợ chồng anh phát hoảng khi thấy chiếc két sắt của gia đình đã bị phá tan, toàn bộ số tiền và đồ trang sức có tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng đã biến mất. Ngay sau đó, thông tin này đã được báo về Công an tỉnh Bắc Giang.
Xét thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo một tổ công tác khẩn trương vào cuộc điều tra. Qua thu thập tài liệu, lời khai của các nhân chứng, tổ công tác được biết: Thời điểm nhà anh H. xảy ra vụ trộm, một số hộ dân ở gần nhà anh bỗng thấy phía trong nhà thấp thoáng bóng người.
Rồi toàn bộ khu mặt tiền ngôi nhà được quây bạt kín mít khiến người bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Sau đó trong nhà vọng ra tiếng đập phá gạch, sắt chan chát, tiếng hàn xì phát ra… Quanh xóm tưởng anh H. gọi người đến sửa sang nhà cửa nên chẳng ai quan tâm xem bên trong họ đang làm gì.
Mãi đến chiều, khi vợ chồng anh H. về nhà, thấy nhà cửa bị đập phá tan hoang, đồ đạc bị khuân sạch thì cả xóm ai nấy mới tá hỏa tam tinh. Hoá ra những người mà họ tưởng là thợ sửa nhà chính là những tên trộm với thủ đoạn hoạt động táo tợn chưa từng có.
Qua khám nghiệm hiện trường và điều tra bước đầu, tổ công tác nhận định, các đối tượng đã nghiên cứu quy luật đi lại của gia đình anh H khá kỹ. Chúng nắm rất rõ vợ chồng anh thường ra khỏi nhà đi làm vào lúc mấy giờ, về nhà vào lúc nào để căn giờ hoạt động.
Thậm chí, bọn trộm còn làm phép đo mặt tiền nhà anh H. rất kỹ để mang chiếc bạt che có chiều ngang vừa vặn với chiều ngang nhà. Chúng đột nhập vào nhà anh H. bằng cửa sau, sau đó quây kín bạt trước cửa nhà để tiện bề lục soát đồ đạc và phá két sắt lấy tiền, tài sản…
Vụ trộm này xảy ra khiến dư luận trong vùng hết sức hoang mang, bởi từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ trộm cắp nào lại táo tợn đến thế. Do đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã khuyến cáo các hộ gia đình, hễ ai phát hiện thấy một gia đình nào đó bỗng nhiên quây bạt trong khi gia chủ đi vắng thì hãy tìm hiểu cụ thể xem sao. Hoặc hãy báo cho gia chủ và cơ quan Công an nơi gần nhất…
Được biết, thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự. Những tên trộm thường lợi dụng ban ngày, lúc gia chủ đi làm vắng nhà thì chúng đột nhập vào từ lối cửa tum để trộm cắp tài sản.
Mới đây nhất, Công an TP Bắc Giang và một số người dân trên địa bàn TP Bắc Giang đã tóm được gã siêu trộm có 6 tiền án. Gã trộm đó là Trần Minh Phương, 38 tuổi, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang. Phương bị bắt quả tang khi đang “khoắng đồ” trong nhà ông Dương Văn Cán, trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Dĩnh Kế, TP Bắc Giang. Hiện đối tượng này đang được Công an TP Bắc Giang đấu tranh khai thác mở rộng.
Theo Công an Nhân dân