Thu nhập

Chờ được làm chồng!

Chờ được làm chồng!

Gia đình

Hai đứa mình tuổi cũng xấp xỉ 30, thu nhập ổn định, mọi điều kiện để cưới đều đã sẵn sàng. Vậy mà lần nào anh đòi cưới, em đều đưa ra vô số lý do để phản đối. Khi thì em nói: “Em thấy chưa đến thời điểm thích hợp”.

Tin chồng, lao vào…bi kịch

Tin chồng, lao vào…bi kịch

Gia đình

Trước khi kết hôn, họ là những phụ nữ có trình độ, có công việc ổn định; đầy tự tin khi về nhà chồng. Nhưng, chỉ … một phút xiêu lòng, họ trở thành người sống lệ thuộc vào người khác, tự đẩy mình vào bi kịch.

Khổ vì... thẻ ATM

Khổ vì... thẻ ATM

Gia đình

Với nhiều phụ nữ, giữ thẻ ATM của chồng là niềm sung sướng nhưng có người lại xem đó là nỗi khổ vì phải đau đầu chi tiêu sao cho hợp lý trong khi chồng rảnh rang, không lo nghĩ.

Những lợi ích không ngờ từ sữa mẹ

Những lợi ích không ngờ từ sữa mẹ

Gia đình

GiadinhNet - Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn – nghĩa là trẻ chỉ bú sữa mẹ mà không có ăn hay uống bất kỳ loại thức ăn hay chất lỏng nào khác bao gồm cả nước – là cách tốt nhất phòng tránh tử vong cho trẻ em. Bên cạnh đó, nó có thể cải thiện sự tăng trưởng và phát triển, kết quả học tập và thậm chí cả khả năng thu nhập của trẻ trong tương lai.

Khéo léo ứng xử khi thu nhập “khủng” hơn chồng

Khéo léo ứng xử khi thu nhập “khủng” hơn chồng

Gia đình

Với suy nghĩ giá trị của người đàn ông nằm ở khả năng “nuôi” vợ con, chồng chị Thùy Linh (Thanh Xuân, HN) rất để tâm chuyện thu nhập của hai vợ chồng trong gia đình. Ngay từ lúc mới cưới, anh đã bảo không cần chị kiếm nhiều tiền, chỉ cần chăm lo cho con cái, nhà cửa chu đáo là được, kinh tế gia đình để anh lo.

Con bị bỏ quên khi bố mẹ ly hôn chia tài sản?

Con bị bỏ quên khi bố mẹ ly hôn chia tài sản?

Pháp luật

Từ luật định đến thực tế, trong các vụ án ly hôn, người ta chỉ xem xét quyền về tài sản của vợ - chồng, mà quên mất rằng những đứa trẻ trong các gia đình đó cũng cần được chia tài sản và có nhu cầu sử dụng tài sản chính đáng.

Mẹ cao 1,2 m đưa con cao 1,25 m đi thi đại học

Mẹ cao 1,2 m đưa con cao 1,25 m đi thi đại học

Xã hội

GiadinhNet - Dáng người nhỏ thó, bước đi những bước chân chậm chạp, khắc khổ nhưng trên khuôn mặt “cô bé xương thủy tinh” Võ Thị Thanh Thảo (SN 1994, trú tổ 5, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) lóe lên niềm tin khi bước chân đi thi đại học.